Vờ yêu để lừa bán người qua biên giới

Vờ yêu để lừa bán người qua biên giới
Theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, từ năm 2000 đến 2004, chỉ riêng Lạng Sơn đã có 2.500 phụ nữ bị bán qua biên giới, đa số tuổi còn trẻ.

...Cách đây vài tuần, một người mẹ ở phố Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội sau một thời gian dài thuê người dò hỏi, tìm kiếm biết được tin con gái mình đang sống vất vưởng tại khu “vui chơi - giải trí” ở đặc khu Pò Chài (TQ) - nơi tiếp giáp với cửa khẩu Tân Thanh (Văn Lãng - Lạng Sơn).

Vất vả tìm đến nơi, niềm vui tìm được con chưa kịp hiện hữu trên gương mặt thì người mẹ đã nhận được câu trả lời xanh rờn của người con gái mới 19 tuổi: “Đời con coi như đã bỏ đi. Con không thể quay lại với gia đình. Mẹ hãy tha thứ cho con...”.

Mặc cho người mẹ van xin, cầu khẩn con quay về nhà và gia đình sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để chuộc ra khỏi “khu vui chơi” nhưng cô gái  một mực nói “không” bởi cô bị sốc nặng với sai lầm của mình khi trót trao trái tim, tiết hạnh cho một kẻ ác thú. Cô bị chính gã người yêu đốn mạt phản bội bán qua biên giới lấy tiền...

Chị Nguyễn Thị Vẻ, 45 tuổi, chủ quán nước giải khát ở khu kinh tế mở Tân Thanh thông tin thêm về một chuyện cũng mới xảy ra: Khoảng 20 giờ ngày 25/8/2005 khi chị đang bán hàng thì có một đôi nam nữ tuổi còn rất trẻ đi xe ôm vào quán chị.

Ngồi một lát, gã thanh niên bộ dạng lấm lét, nhuộm tóc vàng, đeo khuyên tai rút điện thoại rồi nói một tràng bằng tiếng Trung Quốc. Em gái chị chủ quán từng bị bán qua biên giới, sống mấy năm ở TQ đã hồi hương đang bán chân gà bên cạnh, biết tiếng bèn nói lại với chị Vẻ rằng cô gái này sẽ bị chúng mang sang bên kia biên giới...

Khi gã thanh niên dặn cô gái trẻ ngồi chờ để hắn ra biên giới, chị Vẻ hỏi cô gái đi đâu, cô ta trả lời một cách vô tư: “Bọn cháu yêu nhau. Anh ấy bảo đưa cháu lên thành phố chơi. Đây có phải thành phố Lạng Sơn phải không ạ?”.

Nghe vậy, chị Vẻ bèn bảo: “Cháu đang ở sát biên giới rồi. Có thể nó sẽ bán sang TQ đấy!”. Nghe vậy, cô gái run bắn người, khóc òa lên. Chị Vẻ bảo em mình đưa cô gái về nhà chị ở gần đó trốn, đồng thời báo cho công an khu vực.

Gần nửa tiếng sau, gã thanh niên tóc vàng quay lại hỏi cô gái rồi sục sạo đi tìm. Sáng hôm sau, cô gái được chị Vẻ bí mật đón xe ô tô để về nhà...

Theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, từ năm 2000 đến 2004, chỉ riêng Lạng Sơn đã có 2.500 phụ nữ bị bán qua biên giới, đa số tuổi còn trẻ.

Năm 2005 tuy chưa thống kê nhưng nhiều thiếu nữ trẻ bị lừa gạt đẩy bán qua biên, gần đây nổi lên việc một số kẻ đẹp mẽ tìm đến những vùng quê hẻo lánh, dân tộc để tán tỉnh giả vờ yêu đương những cô gái mới lớn, đương tuổi dậy thì 14-15 tuổi rồi chọn thời cơ rủ đi chơi, rồi đem tuột lên Lạng Sơn, vượt biên sang TQ bán lấy tiền.

Mỗi cô gái tùy theo “chất lượng” trẻ, đẹp mà giá cả khác nhau. Nhưng thấp nhất cũng được chục triệu đồng vậy nên bọn buôn người đã bất chấp tất cả lương tâm, đạo lý...

Điển hình trong số này là trường hợp Bùi Thị L, 16 tuổi và Bùi Thị K, 16 tuổi rưỡi đều là người dân tộc Mường ở xóm Khen 2, xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình bị hai tên Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1978) và Trần Văn Thường (sinh năm 1977) đều trú ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình lừa gạt.

Hai tên Tuấn và Thường đều có vợ con nhưng với sự “dẻo mỏ” bày mưu tán tỉnh, giả yêu đồng thời hứa hẹn một tương lai tươi sáng đối với hai cô gái mới lớn. Vì lầm tưởng đó là tình yêu chân thực nên L và K rất tin tưởng và mông muội “ yêu” bọn chúng.

Đầu tháng 5/2005, bọn buôn người dụ dỗ L và K đi du lịch xứ Lạng rồi mang sang TQ bán. Khoảng 20 giờ ngày 1/5 tên Tuấn và Thường đang dẫn 2 cô gái đi theo đường mòn bên trái khu vực cửa khẩu Tân Thanh (Văn Lãng - Lạng Sơn) thì bị Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Tên Tuấn và Thường đã cúi đầu nhận tội và lộ diện là những kẻ lừa tình siêu hạng. May được giải cứu tại biên giới nhưng hai cô gái tuổi vị thành niên tỉnh Hòa Bình đã bị hoảng loạn vì suýt nữa bị bán sang biên giới làm thân trâu ngựa, làm vợ cho những gã đã luống tuổi hoặc bị bán vào những ổ chứa...

Ngày 26/8 vừa qua, Tòa án ND tỉnh Lạng Sơn đã đem vụ án ra xét xử. Phiên tòa không thể tiến hành được vì vắng mặt người bị hại. L sau khi bị lừa gạt đã lâm bệnh, hiện đang ốm rất nặng còn K thì ngơ ngác, hoảng loạn khi lại phải trông thấy gương mặt hai tên buôn người... 

Bài học của các nạn nhân này chắc sẽ có ích cho nhiều cô gái trẻ nhẹ dạ, cả tin, giúp cảnh tỉnh trước những lời đường mật của những kẻ lừa đảo...

* Tên của một số nhân vật trong bài viết đã được thay đổi

MỚI - NÓNG