Vụ 4 bà cháu bị sát hại: Sau một đêm, mất cả gia đình

Ngôi nhà - nơi 4 bà cháu bị sát hại dã man.
Ngôi nhà - nơi 4 bà cháu bị sát hại dã man.
TP - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm qua yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng khởi tố vụ án, điều tra, truy bắt hung thủ sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh.

Vào 7h ngày 24/9, tại tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh). Trở về nhà sau ca trực đêm, chị Vũ Thị Thanh thất kinh khi phát hiện mẹ mình cùng 2 con nhỏ là Phạm Thu Hà và Phạm Đình Hưng nằm chết ở trong bếp. Chạy lên tầng 2, chị phát hiện cháu gái Vũ Khánh Huyền (con chị gái) chết trên giường. Bốn người thân đều nằm bất động trên vũng máu, chị Thanh chỉ biết thét lên và vùng chạy ra ngoài kêu cứu. Khi hàng xóm chạy đến thì cả 4 bà cháu đều đã chết.

Ngôi nhà khang trang 2 tầng nằm sâu trong ngõ của khu Hợp Thành là tổ ấm của gia đình chị Vũ Thị Thanh và anh Phạm Đình Hòe. Hai anh chị lấy nhau được gần chục năm và có với nhau 2 mặt con. Đứa lớn lên 10, đứa bé mới 8 tuổi, cả hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc. Nào ngờ…

Cuối năm 2015, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc cướp đi sinh mạng của anh Hòe (công tác tại Công ty Than Vàng Danh ở Uông Bí), để lại người vợ trẻ và 2 con nhỏ. Tưởng chừng cú sốc tâm lý này sẽ khiến chị Thanh không đứng dậy được, nhưng nhờ sự giúp đỡ của gia đình 2 bên và bà con chòm xóm, chị tiếp tục công việc tại cây xăng Phương Nam, với đồng lương ít ỏi chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày, học phí của 2 con vẫn phải nhờ hai bên gia đình nội, ngoại đóng giúp.

Hằng ngày, theo sự phân công của trạm xăng, chị Thanh lúc thì trực ca đêm, lúc thì ca sáng. Những hôm phải trực đêm, chị thường nhờ mẹ đẻ của mình là bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi) sang ngủ trông nhà và chăm cháu. Chồng bà Hát làm bảo vệ cho một công ty gần nhà nên cũng thường xuyên phải trực đêm. Bà Hát thương cháu còn nhỏ, mấy lần định chuyển sang nhà chị Thanh ở hẳn để có thời gian cơm cháo, giặt giũ cho các cháu.

Thỉnh thoảng, anh Cường, anh trai chị Thanh, vẫn cho 2 con trai của mình sang nhà chị Thanh chơi cùng các em vì nhà neo người. Chị gái của chị Thanh hiện làm việc ở nước ngoài, cũng gửi con gái cho bà Hát chăm nên cả mấy bà cháu thường tập trung học bài và ngủ ở nhà chị Thanh.

Hai nghi can

Trong khi các cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường và gấp rút điều tra vụ việc, người dân sống xung quanh khu vực xảy ra án mạng nói rằng, mấy hôm nay có hai đối tượng đi xe máy đến hỏi đường vào nhà chị Thanh. Cả hai đều bịt mặt và có hành vi khả nghi. Theo một số nguồn tin, nhà chị Thanh tường cao và có cổng kín, trong nhà nuôi chó, nhưng lạ thay, đêm 23/9, không ai nghe thấy tiếng chó sủa hay có tiếng động lạ. Rất có thể, hung thủ là người quen hoặc người có chủ ý từ trước...

“Không biết kẻ ác nhân nào đã ra tay tàn độc như vậy, bà già, trẻ con nó cũng không tha. Mà thù oán gì nhau cho đáng, chứ gia đình con bé Thanh hiền lành, chẳng mất lòng ai bao giờ. Bà Hát thương con thương cháu thì cả vùng ai cũng biết, bà ít nói nhưng hay cười, buổi chiều vẫn hay dẫn mấy đứa cháu ra đây chơi”, bà Nguyễn Thị Lan, hàng xóm chị Thanh, xót thương nói.

Bộ Công an vào cuộc

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy cùng Giám đốc Công an tỉnh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh, lãnh đạo thành phố Uông Bí và các cơ quan chức năng trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời báo cáo cấp trên, xin ý kiến chỉ đạo. Các cơ quan chức năng thành phố Uông Bí bảo vệ hiện trường, giữ gìn an ninh trật tự, ổn định tư tưởng người dân địa phương. Đồng thời tập trung chăm sóc, bảo vệ các thành viên trong gia đình nạn nhân, có cơ chế, chính sách hỗ trợ sau khi có kết luận điều tra. Bước đầu, UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 24 triệu đồng, thành phố Uông Bí hỗ trợ 20 triệu đồng, Sở GD&ĐT Quảng Ninh hỗ trợ 9 triệu đồng, UBND phường Phương Nam hỗ trợ 8 triệu đồng và phối hợp gia đình tổ chức mai táng cho các nạn nhân.

Vụ 4 bà cháu bị sát hại: Sau một đêm, mất cả gia đình ảnh 1

Các lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

Văn phòng Chính phủ có công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng khởi tố vụ án, tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng và đồng phạm (nếu có), làm rõ nguyên nhân gây ra vụ giết người nêu trên, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Trưa 24/9, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, tới hiện trường vụ thảm án để trực tiếp chỉ đạo các đơn vị điều tra, khẩn trương làm rõ vụ án này. Chiều 24/9, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định dừng cuộc họp báo lúc 16h với gần 100 phóng viên để dốc toàn lực cho công tác khám nghiệm, điều tra. 

Bốn nạn nhân

Bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955 - mẹ đẻ chị Vũ Thị Thanh); cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007 - con trai chị Thanh); cháu Phạm Thu Hà (SN 2008 - con gái chị Thanh) và cháu Vũ Khánh Huyền (SN 2013 - cháu gái chị Thanh).

MỚI - NÓNG