Vụ cả nhà bị truy sát kinh hoàng: Triệu tập 12 đối tượng

Vụ cả nhà bị truy sát kinh hoàng: Triệu tập 12 đối tượng
Mâu thuẫn trong việc giành chỗ bán hàng, gia đình người bán cá viên chiên bị hàng chục đối tượng mang dao, kiếm, gậy gộc đuổi chém từ ngoài đường lộ vào tận xóm trọ. Cuộc truy sát kinh hoàng khiến người thanh niên hiền lành chết tức tưởi, trong khi người mẹ bị đánh bầm dập và người bố hiện đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ cả nhà bị truy sát kinh hoàng: Triệu tập 12 đối tượng

Mâu thuẫn trong việc giành chỗ bán hàng, gia đình người bán cá viên chiên bị hàng chục đối tượng mang dao, kiếm, gậy gộc đuổi chém từ ngoài đường lộ vào tận xóm trọ. Cuộc truy sát kinh hoàng khiến người thanh niên hiền lành chết tức tưởi, trong khi người mẹ bị đánh bầm dập và người bố hiện đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

TRUY SÁT KINH HOÀNG

Như đã đưa tin, cuộc rượt chém kinh hoàng tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) vào chiều 1-5-2013 đã khiến em Nguyễn Văn Vũ Linh (SN 1998) tử vong và anh Trần Quốc Tuấn (SN 1969, bố Linh) bị trọng thương, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch. Ngồi thẫn thờ ngoài khu vực hành lang bệnh viện, chị Nguyễn Thị Hải (SN 1970, vợ anh Tuấn) khóc cạn nước mắt. Đến lúc này, chị vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại phút kinh hoàng bị nhóm giang hồ hàng chục tên rượt chém. Chị Hải cho biết: gia đình chị vừa bị cưỡng chế thu hồi nhà và đất nên phải ra thuê phòng trọ tại ấp 1, xã Thạnh Phú để ở và buôn bán cá viên chiên.

Hiện trường vụ truy sát kinh hoàng
Hiện trường vụ truy sát kinh hoàng.

Chiều 1-5, vợ chồng chị đẩy xe cá ra trước cổng sau Công ty Changshin trên đường DT768 (thuộc xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) để bán thì có một đối tượng tên Sáng tới đe dọa: “Mày biết chỗ này là của ai không? Có biến đi chỗ khác không thì bảo?”. Thấy Sáng còn trẻ nhưng nói năng ngang ngược, anh Tuấn trả lời: “Chỗ tao tao bán, mày có quyền gì mà đuổi”. Nghe vậy, Sáng bỏ đi. Chỉ một lúc sau, nhóm giang hồ hàng chục tên xuất hiện với hung khí như dao, gậy gộc, mã tấu... lao vào chém xối xả khiến vợ chồng chị phải bỏ xe cá chạy thục mạng vào phòng trọ để tránh nhưng chúng vẫn không buông tha. Khi chạy về được đến cổng dãy nhà trọ, anh Tuấn bị các đối tượng chém nhiều nhát ngã gục. Nghe tin bố bị nạn, em Nguyễn Văn Vũ Linh đang nằm trong phòng liền chạy ra thì bị nhóm người trên đâm gục tại chỗ. Thấy chồng và con bị tấn công, chị Hải lao vào che cho con cũng bị chúng chọi đá, đánh đập bầm dập.

Nhớ lại buổi chiều kinh hoàng đó, chị Đoàn Vĩnh Thị Thanh Xuân (SN 1971, chủ phòng trọ) bức xúc: “Khi tôi cố gắng đóng cửa lại thì đám người kia hung hăng đẩy cửa ra rồi lấy đá ném vào nhà. May mắn là tôi kịp chạy lên lầu để tránh và gọi điện báo công an... Khi thấy bố con anh Tuấn gục ngã, chúng mới kéo nhau bỏ đi”.

GIA ĐÌNH NẠN NHÂN TỪNG BỊ ĐE DỌA

Ngay khi các đối tượng bỏ đi, bố con anh Tuấn và Vũ Linh được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 7B (TP.Biên Hòa, Đồng Nai), song em Linh đã tử vong vì mất máu cấp. Riêng anh Tuấn hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch do bị đâm thủng gan, thủng phổi.
Trước cổng sau Công ty Changshin, chiếc xe đẩy bán cá viên chiên của gia đình nạn nhân vẫn được buộc lại tại cột điện gần đó. Trong con hẻm tại tổ 13, ấp 1, xã Thạnh Phú, không khí tang thương bao trùm. Hàng trăm người dân đến thắp nén nhang chia buồn với gia đình người xấu số. Do cuộc sống quá khó khăn nên Vũ Linh chỉ học tới lớp 5 phải bỏ dở để học nghề lắp ráp cửa sắt và đi làm từ đó đến nay. Thường ngày khi trời chưa hửng sáng em phải dậy đi làm cho đến tờ mờ tối mới về nhà. Mặc dù tiền lương không cao nhưng hàng tháng em vẫn dành dụm được vài triệu đồng phụ bố mẹ nuôi em ăn học. Ông Nguyễn Văn Vàng - một người hàng xóm - rưng rưng nước mắt: “Ở đây ai cũng quý thằng bé, nó ngoan lắm cứ mỗi khi bà con ở đây gặp đều thấy nó cười đùa vui vẻ. Nó sống có tình, có nghĩa với gia đình, chan hòa với chòm xóm. Chiều hôm đó tôi còn gặp nó, nói chuyện với nó, thế mà...”.

Anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1971, chủ nhà nơi gia đình anh Tuấn thuê trọ) cho hay: Trước hôm xảy ra vụ việc, anh từng thấy đối tượng tên Sáng cùng một số tên côn đồ cầm theo hung khí lảng vảng trước nhà trọ. Tôi có bảo anh Tuấn mình cứ ở trong nhà chắc chúng sẽ không dám làm gì mình đâu. Ở phòng trọ này tôi tuyệt đối cấm đoán những người đến đây ở uống rượu bia, tránh tình trạng sinh hoạt phức tạp... Tuy nhiên, chỉ đến khi anh Thiện gọi điện báo cho lực lượng Công an xã Thạnh Phú đến thì nhóm người trên mới chịu bỏ đi.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, CQĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã đến hiện trường tìm hiểu sự việc và tiến hành truy tìm các đối tượng giang hồ hung hãn. Theo nguồn tin ban đầu, cơ quan công an đã triệu tập 12 đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ. Báo CATP sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc các tình tiết mới liên quan đến vụ truy sát kinh hoàng này.

Theo báo Công an TPHCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG