Vụ con trai sát hại mẹ: Ảo giác từ ma túy đá?

Hiện trường vụ án con sát hại mẹ
Hiện trường vụ án con sát hại mẹ
Trước khi ra tay sát hại mẹ, Hải có nhiều biểu hiện lạ khi hay nói chuyện một mình. Hiện vẫn chưa xác định được động cơ gây án của hung thủ nhưng cơ quan điều tra cho biết sẽ lập hồ sơ để giám định bệnh lý với nghi can này.

Một ngày sau vụ án nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà trong chợ Nhật Tảo (phường 4, quận 10) vẫn làm xôn xao dư luận bởi cả hung thủ và nạn nhân lại chính là người thân ruột thịt.

Trong cơn cuồng sát mà nhiều người phỏng đoán cho rằng, Tô Nhật Minh Hải (33 tuổi) đã bị ma túy đá dẫn đường đã dùng dao chém chết bà Phạm Thị H. (63 tuổi, mẹ ruột Hải) và làm bị thương anh Tô Minh Đời Mới (40 tuổi, anh trai Hải).

Nằm trên giường bệnh, anh Mới đau xót kể, khoảng 23h45 đêm 1/4 anh đang ngủ ở lầu 2 thì nghe tiếng la hét, cự cãi. Tỉnh giấc đi xuống thì anh Mới hốt hoảng phát hiện mẹ mình là bà H. nằm gục bên vũng máu, kế bên Hải đang lăm lăm con dao Thái Lan dài khoảng 30cm trong tay.

Ngay sau đó, anh Mới xông vào chống cự, đoạt con dao từ tay em trai rồi vừa tri hô nhờ hàng xóm ứng cứu, báo công an. Trong lúc giằng co, anh Mới cũng bị Hải đâm nhiều nhát gây thương tích.

“Trước khi sự việc này xảy ra gia đình có tổ chức tour du lịch ở Phú Quốc từ ngày 19 đến 23/3, trong thời điểm này mọi người thấy Hải có những biểu hiện rất lạ, thường ngồi một mình và hay nói lảm nhảm. Tôi có hỏi thì nó không nói gì mà chỉ im lặng” – Anh Mới nhớ lại.

Vụ con trai sát hại mẹ: Ảo giác từ ma túy đá? ảnh 1

Vụ án làm chấn động khu chợ Nhật Tảo

Một số người dân địa phương cho biết, Hải là con út của bà H. nhưng thất nghiệp nên công việc hàng ngày là phụ mẹ bán nước ở chợ Nhật Tảo.

“Bình thường nó sống hiền, ít gây gổ với ai nhưng khi cơn nghiện bộc phát thì hay chửi bới, la mắng bà H. khi không xin được tiền đi phê thuốc. Nó nghiện ma túy đá mấy năm nay, tối xảy vụ án hàng xóm nghe tiếng cự cãi nhưng không ai nghĩ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy” – Ông Th. (ngụ gần nhà Hải) kể.

Tuy nhiên, người nhà nạn nhân cho biết do Hải đòi ra ngoài nhưng bà H. không cho nên đóng sập cửa. Bực tức nên Hải đã cầm dao truy sát, chém loạn xạ trúng vào người mẹ mình và anh trai.

Sau khi vụ án mạng xảy ra, công an quận 10 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc này cửa ngoài khóa trái, lực lượng chức năng phải phá cửa xông vào bên trong thì phát hiện bà H. nằm gục trong bếp, trên người bê bết máu. Cạnh đó, anh Mới đang cố chống chọi đoạt hung khí từ tay của Hải.

Công an liền khống chế Hải, giải cứu hai nạn nhân đưa đi cấp cứu. Do thương tích quá nặng bà H. đã tử vong. Riêng anh Mới đang được điều trị tại bệnh viện 115.

Vụ con trai sát hại mẹ: Ảo giác từ ma túy đá? ảnh 2

Cơ quan công an tiếp tục lấy lời khai của một số nhân chứng

Trước thông tin anh Mới khai báo là Hải có nhiều dấu hiệu bất thường khi hay nói chuyện một mình, cơ quan điều tra khẳng định sẽ lập hồ sơ đưa Hải đi giám định bệnh lý. Đến thời điểm gây án, Hải chưa từng có tiền án, tiền sự.

Vụ án đang được công an quận 10 hoàn tất hồ sơ để chuyển giao đối tượng Tô Nhật Minh Hải lên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Trung Kiên

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG