Vụ dùng súng AK bắt cóc con tin: Đối tượng thất tình?

Vụ dùng súng AK bắt cóc con tin: Đối tượng thất tình?
TP - Ngày 17-1, thủ trưởng Cơ quan điều tra Hình sự khu vực IV (trực thuộc Quân khu IV, có trụ sở đóng tại Huế) đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Minh do có hành vi sử dụng vũ khí quân dụng để uy hiếp, bắt cóc con tin suốt đêm 16 rạng ngày 17-1, gây xôn xao dư luận ở Huế.

>> Giải cứu thành công con tin bị kẻ thất tình bắt cóc

Vụ dùng súng AK bắt cóc con tin: Đối tượng thất tình? ảnh 1

Ngôi nhà của nạn nhân Trang chỉ còn mỗi bà nội và cô bạn thân vào chiều 17-1. Ảnh: Quang Minh

Minh đang đối diện với các tội danh: chiếm đoạt, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép; bắt giữ người trái pháp luật theo các Điều 230 và 123 của Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Minh (SN 1988, trú xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), cấp bậc trung sĩ, tiểu đội trưởng Tiểu đội 6, thuộc Trung đoàn 19 - Sư đoàn 968 Bộ binh, đóng quân tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Nghi ngờ người yêu tên là Lê Thị Giang H. (SN 1989, nhân viên khách sạn Huế Queen, hiện trú tại phường An Tây, Huế) đã có bạn trai mới, nên khoảng 14 giờ ngày 16-1, Nguyễn Văn Minh lấy cắp chìa khoá tủ vũ khí của đơn vị, mở và lấy đi một khẩu súng AK, 2 hộp tiếp đạn với hơn 30 viên, một quả lựu đạn và rời khỏi đơn vị. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Minh bắt xe vào tới Huế, tìm đến nơi làm việc của H. để nói chuyện phải quấy.

Trong thời gian này, đơn vị phát hiện mất vũ khí, lập tức thông báo rộng rãi cho cơ quan Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT- Huế và các đơn vị liên quan; đồng thời, báo cho gia đình H. biết để tránh sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Do không gặp được H. tại nơi làm việc, Minh bắt xe về nhà bố mẹ H., trú tại tổ 6, phường An Tây. Tại đây, được thông báo trước, nên tất cả người nhà của H. đã kịp lẩn trốn. Không gặp được ai, Minh khống chế một lái xe ôm yêu cầu chở về phía phường Vỹ Dạ.

Khoảng 18 giờ, Minh đến nhà nghỉ Như Phước (lô 6, khu quy hoạch Vĩ Dạ), bắt cóc em Thu Trang (16 tuổi, đang học lớp 10) khống chế lên tầng 3, đưa vào phòng 314 để cố thủ gần 12 giờ đồng hồ.

Vụ dùng súng AK bắt cóc con tin: Đối tượng thất tình? ảnh 2

Súng AK, 21 viên đạn và quả lưu đạn do Minh dùng khống chế nữ sinh được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Ngọc Văn

Trong thời gian cố thủ tại nhà nghỉ, Minh đã 11 lần nổ súng bắn doạ người thân, lực lượng chức năng và đồng nghiệp. Thậm chí, khi thủ trưởng đơn vị, mẹ, anh trai, bạn thân của đối tượng được đưa từ Quảng Bình vào Huế trong đêm đã tìm mọi cách thuyết phục, kêu gọi quy hàng đến khản giọng, Minh vẫn nổ súng xuống sân nhà nghỉ trong sự căng thẳng, vì cho rằng mình phạm tội quá lớn, không thể lùi bước.

Đúng 5 giờ 20 sáng 17-1, lực lượng giải cứu bất ngờ tấn công vào phòng 314, nhà nghỉ Như Phước. Chưa đầy 5 phút, các chiến sĩ đặc nhiệm đã tước được vũ khí, bắt gọn Minh và giải thoát an toàn cho em Thu Trang.

Thời điểm bị tóm, khẩu AK gắn dao lê sắc nhọn do Minh dùng để khống chế nữ sinh, hộp đạn vẫn còn 21 viên. Một viên đã lên nòng, 1 quả lựu đạn chưa nổ. Đại tá Đặng Ngọc Nghĩa, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh TT-Huế cho biết: “Đã có 2 trung đội và 20 chiến sĩ đặc công được huy động tham gia giải cứu con tin”.

Tìm hiểu từ phía gia đình người yêu của Minh, được biết, thời gian gần đây, cả H. và Minh vẫn quấn quýt, tình cảm bên nhau. Sau khi bị gia đình H. phát hiện không phải sĩ quan quân đội mà chỉ là chiến sĩ, khác với những gì Minh từng nói trước đây, đối tượng trở nên lầm lì và một mực đòi cưới H., dù chưa xuất ngũ và chưa có công ăn việc làm ổn định.

Cả hai phía gia đình H. và Minh đi đến thống nhất, chưa thể làm đám cưới cho họ. Bố mẹ H. cũng thường xuyên khuyên Minh cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự, hạn chế rời đơn vị vào Huế, để tránh xao nhãng nhiệm vụ. Đó là những nguyên nhân khiến Minh bức xúc, nghi ngờ H. có bạn trai mới, cho rằng gia đình H. bội tín, coi thường mình, nên đã gây ra hành vi phạm pháp nghiêm trọng, trong khi Minh còn rất trẻ.

Đến chiều 17-1, đối tượng dùng súng bắt cóc nữ sinh được lực lượng chức năng quản thúc, giám sát chặt chẽ tại một bệnh viện. Nạn nhân Trần Thị Thu Trang sau khi được chữa trị tại Bệnh viện Trung ương Huế đã xuất viện. Khi các phóng viên tìm về nhà Trang ở đường Đinh Tiên Hoàng, ngoài bà nội ở quê mới ra,  gia đình không có ai vì ngại tiếp xúc người lạ.

Sau gần 12 giờ căng thẳng giải cứu con tin thành công, an toàn, lực lượng công an, đặc nhiệm quân đội đã được UBND tỉnh TT- Huế biểu dương, thưởng nóng.

MỚI - NÓNG