Vụ giết chồng, hiếp dâm vợ: Lấy lời khai ban đầu của người vợ

Vườn táo nhà bà Tùng, ông Tấn
Vườn táo nhà bà Tùng, ông Tấn
Cơ quan chức năng đã đưa bà Tùng đi giám định, sau đó đưa bà về cơ quan điều tra để lấy lời khai ban đầu.

Liên quan vụ án chồng bị giết, vợ bị hiếp xảy ra vào rạng sáng 18/9 tại thôn An Thạnh 2, xã An Hải, H.Ninh Phước (Ninh Thuận), thông tin trên Thanh Niên online cho biết, chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT (PC45), Công an tỉnh Ninh Thuận họp ban chuyên án, lên phương án triệt phá vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.

Kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu cho thấy không có dấu hiệu nạn nhân chống cự lúc bị đâm. Cơ quan chức năng cũng đã cho giải phẫu tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Vợ của nạn nhân, bà Lê Thị Tùng (48 tuổi) khai bị cưỡng hiếp nên cơ quan chức năng đã đưa bà Tùng đi giám định, sau đó đưa bà về cơ quan điều tra để lấy lời khai ban đầu. Đến khoảng 11h cùng ngày bà Tùng được cho về nhà lo hậu sự cho chồng.

Như tin đã đưa, rạng sáng 18/9, tại khu vườn rẫy dọc bờ sông Lu thuộc thôn An Thạnh 2 (xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là ông Nguyễn Đông Tấn, 50 tuổi, đã tử vong. Tại hiện trường, trong một căn nhà nhỏ giữa vườn táo, ông Tấn chết trong tư thế nằm ngửa dưới nền xi măng, cạnh gường ngủ.

Thông tin ban đầu, khoảng gần 3h sáng 18/9, bà Lê Thị Tùng (48 tuổi, vợ ông Tấn) đi hơn 100m sang rẫy ông M. kêu cứu. Theo lời bà Tùng kể, trước đó ít phút, hai vợ chồng bà đang ngủ thì có một kẻ lạ bịt mặt bước thẳng vào giường ngủ của hai vợ chồng (vì nhà ông Tấn không lắp cửa ra vào) rồi đâm ông Tấn. Ông Tấn rơi xuống giường chết.

Sau đó, kẻ này dùng sức mạnh khống chế hiếp dâm bà Tùng và cướp luôn chiếc nhẫn vàng bà đang đeo. Vợ ông Tấn nói rằng lúc đó rất hoảng, không dám kêu cứu. Khi hung thủ băng qua khu vườn táo tẩu thoát, bà mới dám chạy ra ngoài kêu cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường. Một người em của ông Tấn cho biết vợ chồng ông Tấn có ba người con, con lớn đang đi làm ở TP.HCM, hai người con sau nhà ở thôn An Thạnh 1.

Ông Trần Văn Nghĩa (70 tuổi, người cùng làng với ông Tấn) cho biết, ông Tấn là người hiền lành, quanh năm làm việc tại vườn táo, không mất lòng ai trong thôn xóm.

Anh Nguyễn Đông Tín (26 tuổi, con ông Tấn) kể anh thường cùng bố mẹ ngủ ở vườn táo. Đêm 17/9, Tín đến nhà bạn gái chơi và ngủ lại ở đó không về. Theo anh Tín, ngoài lời kể của mẹ là bị hung thủ lấy 1 chiếc nhẫn bằng vàng, 2 ĐTDĐ (300.000 đồng/cái) thì tất cả vật dụng trong nhà không bị xáo trộn gì cả, chỉ mất một con dao dùng để thái thịt để ở bếp.

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG