Vụ nhà dân bị san phẳng lúc nửa đêm: Chính quyền bất ngờ

Hiện trường vụ san phẳng nhà dân. Ảnh: Minh Đức
Hiện trường vụ san phẳng nhà dân. Ảnh: Minh Đức
TP - Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội vừa phát đi thông báo “không khởi tố vụ án” về vụ một nhà dân bị san phẳng lúc nửa đêm. Ngoài ra, một gia đình khác sinh sống trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm cũng bị kẻ lạ mặt đem máy móc, hàn bịt lối ra vào.

Nhà dân bị san phẳng

Cụ thể, ngày 15/3/2016, thượng tá Mai Văn Hảo - Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm đã ký Quyết định số 31 về việc “Không khởi tố vụ án hình sự” liên quan đến đơn tố giác tội phạm phá nhà trong đêm của ông Hà Văn Thanh (SN 1964, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).

Quyết định số 31 nêu rõ, “sau quá trình điều tra, xác minh việc ông Thanh tố giác anh Nguyễn Đình Thi (SN 1979, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có hành vi hủy hoại tài sản ngày 9/8/2015 tại thửa đất số 110 tờ bản đồ số 15, xứ đồng Luông Bầu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội theo sự chỉ đạo của đồng chí Vũ Văn Bằng - Trưởng Công an phường Cổ Nhuế 2 thấy không có sự phạm tội”.

Không đồng tình với việc “Không khởi tố vụ án hình sự” của Công an quận Bắc Từ Liêm về ngôi nhà của mình bị san phẳng vào khoảng 2h ngày 9/8/2015, ông Thanh tiếp tục có đơn thư tố cáo ông Vũ Văn Bằng-  Trưởng Công an phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm có hành vi “hủy hoại tài sản” tới các cơ quan báo chí và nhiều cơ quan chức năng khác.

Theo nội dung tố cáo, em trai ông Thanh là Hà Văn Gia cùng bạn là Hoa Hữu Phương nhìn thấy ông Nguyễn Đình Thi dùng máy xúc san phẳng ngôi nhà cấp 4 cùng hoa màu của gia đình vào ngày 8/8/2015.  Khi ông Gia và Phương hỏi lý do, ông Thi cho biết… nhận lệnh chỉ đạo của ông Vũ Văn Bằng (?!).

Để khẳng định mảnh đất trên của gia đình đang sử dụng hợp pháp, ông Thanh đưa ra nhiều giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Cụ thể, ngày 30/6/2013, UBND xã Cổ Nhuế, nay là phường Cổ Nhuế 2, ký hợp đồng cho ông Thanh thuê 500m2 đất ao thuộc thửa đất số 110, tờ bản đồ 15, ở xứ đồng Luồng Bầu, xã Cổ Nhuế để sản xuất nông nghiệp. Các văn bản thể hiện, khi ông Thanh thuê thửa đất trên đã có ngôi nhà cấp 4 diện tích 15m2 giáp đường k3 để làm nơi trú ngụ, chứa đồ dùng dụng cụ sản xuất và trông nom hoa màu. Theo tài liệu UBND phường Cổ Nhuế 2 cung cấp, năm 2014 UBND TP Hà Nội có dự án làm trạm bơm nước thải, đã lấy 58m2 trong 500m2 ông Thanh thuê và đã đền bù tiền hoa màu theo đúng luật định. UBND phường Cổ Nhuế 2 đã lập hồ sơ hiện trạng xác nhận ông Thanh còn 442m2 đất và trên diện tích này có ngôi nhà cấp 4, nơi ông Thanh trú ngụ.

Không chỉ gia đình ông Thanh, ông Văn Viết Đoàn (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng cho biết, sáng 28/7/2015 bất ngờ có mấy người mặc thường phục vào nhà và nói sẽ bịt cánh cổng, không cho nhà ông chăn nuôi thả cá và bán quán. Nhóm người này đã tự ý hàn và bịt cổng ra vào của gia đình ông Đoàn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, được biết năm 1993, ông Đoàn đã ký hợp đồng thuê đất với Hợp tác xã Cổ Nhuế, nay là UBND phường quản lý. Trong thời gian từ năm 1993 tới nay, ông Đoàn đã đầu tư làm nhà cấp 4 với diện tích 60m2, lán trại 70m2, chuồng chăn nuôi khoảng 100m2. Việc làm của ông Đoàn đã phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động. Kể từ đó tới nay, ông Đoàn đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với hợp tác xã và UBND phường Cổ Nhuế 2.

Chính quyền địa phương bất ngờ

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Chu Văn Đoàn - Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 2 cho biết, việc gia đình Hà Văn Thanh thuê đất tuân thủ quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Ông Đoàn xác nhận, thửa trên 400m2 mà ông Thanh thuê của UBND phường Cổ Nhuế 2 đã có căn nhà cấp 4. Theo đó, UBND phường Cổ Nhuế 2 không có quyết định cưỡng chế hay can thiệp gì tới mảnh đất ông Thanh đang sử dụng. Liên quan đến ngôi nhà ông Thanh đang sử dụng bị đập phá trong đêm, ông Đoàn cho rằng, Công an quận Bắc Từ Liêm đang thụ lý giải quyết.

Khi nhận được thông tin về những vụ việc trên, ông Nguyễn Tiến Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 2 cũng cho biết rất bất ngờ. Chính vì thế, ông Hùng đã lập tức chỉ đạo cán bộ địa chính trích lục hồ sơ, xem xét khu đất do ông Văn Viết Đoàn khai hoang. Theo đó, từ năm 2000 trở về đây, trong quá trình chuyển đổi từ xã Cổ Nhuế lên phường Cổ Nhuế 2, khu đất trên không tồn tại hồ sơ vi phạm. Ông Hùng khẳng định, UBND phường Cổ Nhuế 2 chưa hề ra văn bản nào liên quan việc cưỡng chế hay thu hồi thửa đất do ông Đoàn đang sử dụng.

Có dấu hiệu tội hủy hoại tài sản

Qua nghiên cứu hồ sơ vụ việc, luật sư Nguyễn Đức Toàn – Giám đốc Cty luật Vimax Asia, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho hay, bản thân bị hại đã có xác nhận của chính quyền về việc chấp hành đầy đủ nghĩa vụ về tài chính liên quan đến việc thuê mướn thửa đất. Hơn nữa, chính quyền cũng xác nhận chuyện không ban hành bất cứ văn bản cưỡng chế nào. Bởi vậy, việc gia đình vô cớ bị phá huỷ tài sản có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Theo quy định tại Điều 143, Bộ luật Hình sự, hành vi phá hủy tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, với khung hình phạt đến tù chung thân nếu gây hậu quả nghiêm trọng.         

Bảo Thắng

Liên quan đến việc gia đình ông Đoàn bị bịt cửa ra vào, ông Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 2 xác nhận có hiện tượng trên. Ông Hùng cho biết, bản thân ông Đoàn là công dân tốt, ông này đã tự nguyện hiến 2m mặt đường để mở đường vào trường Học viện Cảnh sát.

MỚI - NÓNG