Vụ thảm sát cả gia đình vợ: Nạn nhân cuối cùng tử vong

Người nhà lo hậu sự cho nạn nhân Tài
Người nhà lo hậu sự cho nạn nhân Tài
Tối 6/8, người nhà đã đưa thi thể nạn nhân Huỳnh Văn Tài từ bệnh viện Chợ Rẫy về Tiền Giang an táng. Như vậy, nạn nhân cuối cùng trong vụ thảm sát cả gia đình vợ gây rúng động cũng đã tử vong.

Trước đó khoảng 22h ngày 30/7, đối tượng Huỳnh Văn Tấn, 39 tuổi (ngụ xã Phú Nhuận, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) đến nhà mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Dung (73 tuổi ở số 7B/4 khu phố 6, phường 3 TP. Mỹ Tho) và xảy ra cự cãi với vợ là chị Huỳnh Thị Thu Hà (42 tuổi). Lúc này anh Huỳnh Văn Tài (45 tuổi, anh vợ Tấn) chạy xe đến công an phường 3 để trình báo vụ việc.

Một lúc sau, người dân kinh hoàng khi thấy đối tượng Tấn dùng búa chẻ củi đập vào đầu làm chị Hà làm nạn nhân chết tại chỗ và chém mẹ vợ là bà Dung nằm bất động trong nhà. Khi đó, anh Tài vừa đi báo công an về tới sân nhà liền bị Tấn chém liên tiếp vào đầu nằm gục trước sân nhà.

Công an phường 3 cùng người dân địa phương lập tức đưa bà Dung và anh Tài đi cấp cứu, riêng chị Hà đã tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà Dung đã chết trên đường đến bệnh viện còn anh Tài được chuyển viện lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) trong tình trạng nguy kịch. Sau hơn 1 tuần điều trị anh Tài cũng tử vong do chấn thương sọ não.

Được biết chị Hà và tên Tấn kết hôn được gần hai năm và có một con trai 15 tháng tuổi, chị Hà ở chung với mẹ ruột còn Tấn đi làm hồ không ở nhà thường xuyên.Trước khi xảy ra sự việc, đối tượng Tấn nghi ngờ vợ mình ngoại tình nên trong cơn cuồng ghen đã thảm sát cả gia đình vợ.

Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Văn Tấn để điều tra về hành vi giết người.

Theo Nguyễn Hồng – Minh Giang

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG