Vừa ra tù, vội... trộm cắp

Vừa ra tù, vội... trộm cắp
TPO – Có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản, một tiền sự, vừa ra tù, Vũ Hồng Nghĩa lại "ngựa quen đường cũ". Y bị bắt khi đang “hành nghề” ở bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).
Đối tượng Nghĩa tại đồn công an
Đối tượng Nghĩa tại đồn công an.

Khoảng 9h hôm nay (9-5), tổ công tác số 6/142, công an thành phố Hà Nội bắt một đối tượng khi y đang móc tiền trong túi quần sau của anh Đào Duy Chiến (quê Hưng Yên) tại bệnh viện Nhi Trung ương.

Đối tượng khai nhận là Vũ Hồng Nghĩa (SN 1955), trú tại số 50, ngõ 10, chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội.

Qua kiểm tra, khám xét, tổ công tác phát hiện và thu giữ một triệu đồng tiền mặt do đối tượng Nghĩa vừa móc túi anh Đào Duy Chiến. Đây là số tiền mà anh Chiến mang đi đóng viện phí cho người nhà.

Hiện tại, tổ công tác 142 đã bàn giao đối tượng Nghĩa cho công an phường Láng Thượng xử lý, đồng thời trao trả số tiền cho người bị hại.

Thời gian gần đây, nhận được phản ánh về tình trạng trộm cắp, móc túi hoành hành ở các bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện Nhi Trung ương, nên tổ công tác đặc biệt 142 – Công an TP Hà Nội đã mật phục các đối tượng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG