Vụ buôn lậu Hang Dơi: Khi lực lượng chống buôn lậu làm bảo kê

Vụ buôn lậu Hang Dơi: Khi lực lượng chống buôn lậu làm bảo kê
Hôm nay 21/4, Toà án ND tỉnh Lạng Sơn đưa vụ án “Buôn lậu tại Hang Dơi- Lạng Sơn” ra xét xử sơ thẩm. 33 bị can với 3 nhóm tội: Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới và tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Vụ buôn lậu Hang Dơi: Khi lực lượng chống buôn lậu làm bảo kê ảnh 1

Hang Dơi vẫn là “ điểm nóng” của tình trạng buôn lậu hàng hoá qua biên giới. Ảnh: N.D.C 

HĐXX gồm 5 người do thẩm phán Hoàng Thế Quang - Chánh tòa hình sự Toà án ND tỉnh LS làm chủ tọa phiên tòa. Dự kiến phiên toà sẽ làm việc trong 32 ngày...

Rạng sáng ngày 17/6/2002 lực lượng đặc nhiệm của Tổng cục cảnh sát bất ngờ ập tới phá bung “tổng kho” buôn lậu được coi là lớn nhất miền Bắc lúc bấy giờ đã tồn tại hơn 10 năm trời, do Đặng Xuân Thanh điều hành tại “ thánh địa” Khơ Đa (thuộc xã Tân Mỹ - Văn Lãng- Lạng Sơn).

Sau hơn một tiếng đồng hồ, lực lượng cảnh sát đã làm  tê liệt mọi sự chống trả của bọn buôn lậu, bảo kê, đầu gấu, tạm giữ hơn 70 đối tượng gồm các nhân vật “ bất hảo” và số đông cửu vạn cùng 23 tô tô, 12 xe máy và rất nhiều hàng hoá nhập lậu các loại mà bọn chúng vừa vận chuyển từ bên kia biên giới về...

Theo lời khai của Đặng Xuân Thanh và đồng bọn, ngay từ năm 1999 lực lượng cửu vạn dưới trướng Thanh có lúc lên tới hàng trăm người, lượng hàng TQ nhập lậu tập kết ở Hang Dơi từ năm 1999 đến năm 2002 tăng dần, có đêm trị giá hàng hoá lên tới hàng tỷ đồng...

Để đảm bảo việc vận chuyển hàng lậu một cách trót lọt và an toàn, Đặng Xuân Thanh đã chia tay chân thành 5 tổ với những nhiệm vụ cụ thể: Tổ nhận hàng tại Trung Quốc, Tổ vận chuyển - (thường gọi là cửu vạn), Tổ ghi hàng, Tổ trông coi và xếp hàng vào kho, Tổ cảnh giới . Ngoài các “ Tổ công tác” trên, Thanh còn sử dụng một số nhân công vào các công việc hành chính như: Mở cổng kho, dọn dẹp, nấu cơm, giặt giũ hàng ngày tại “tổng kho”...

Theo lời khai của các bị can là chủ hàng và lái xe thường xuyên chở hàng TQ nhập lậu qua các “ cung đường làm luật”, bọn Đặng Xuân Thanh  đã phải lo lót và cúng biếu nhiều tiền cho nhiều Đội - Trạm làm nhiệm vụ chống buôn lậu của tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh khác cũng như các ngành chức năng trên địa bàn như: Hải quan Cốc Nam, Bộ đội Biên phòng Cốc Nam (thuộc đồn BP Tân Thanh), Trạm Kiểm soát liên ngành Dốc Quýt, Đội chống thất thu của tỉnh Lạng Sơn, một số đối tượng thuộc Công an huyện Văn Lãng...

Thủ đoạn “ nộp” và “nhận” tiền cũng khá tinh vi, ví như: Khi xe hàng gần đến trạm Dốc Quýt thì dừng lại, nhân viên trạm kiểm tra xem xe chở hàng gì, số lượng ra sao sau đó ghi vào một mảnh giấy nhỏ đưa cho lái xe (hoặc chủ hàng) mang vào Trạm đưa cho cán bộ trực hôm đó. Cán bộ trạm sẽ thông báo mức “ làm luật” và thu tiền (không cần có biên lai).

Sau khi “ô kê” thì cán bộ trực xé đôi mảnh giấy mà cán bộ kiểm tra đã ghi, đưa 1/2 mảnh giấy trả lại cho “ khổ chủ” để trình cho nhân viên gác barie. Khi nhận được mảnh giấy, cần barie lập tức mở ra, đoàn xe chở hàng lậu thẳng tiến...

Tuy nhiên trong vụ án này chỉ có: Nguyễn Tiến Hảo (Trạm trưởng Dốc Quýt), Lương Minh Huấn, Nguyễn Quang Minh và Bùi Chí Vinh (đều là Trạm phó trạm Dốc Quýt) là không thoát tội và bị cáo trạng của VKSTC truy tố về tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (!?).

Ngày 21/4, đại diện VKS giữ quyền công tố sẽ đọc bản Cáo trạng số 02/ VKSTC-V1 dài 66 trang. Báo TP sẽ thông tin diễn biến của phiên toà trên các số báo kế tiếp...      

MỚI - NÓNG