Xả súng hoa cải kinh hoàng sau vụ đá gà

Xả súng hoa cải kinh hoàng sau vụ đá gà
Mặc dù không liên quan đến mâu thuẫn giữa các con bạc, nhưng Luyện Danh Tâm vẫn can dự vào chuyện của người khác và gây ra vụ xả súng kinh hoàng làm 1 người bị thương nặng.

Xả súng hoa cải kinh hoàng sau vụ đá gà

Mặc dù không liên quan đến mâu thuẫn giữa các con bạc, nhưng Luyện Danh Tâm vẫn can dự vào chuyện của người khác và gây ra vụ xả súng kinh hoàng làm 1 người bị thương nặng.

Xả súng hoa cải kinh hoàng sau vụ đá gà ảnh 1 
Luyện Danh Tâm bị cơ quan công an áp giải về khám xét phòng trọ đêm 8-1 

Từ mâu thuẫn cờ bạc

Thượng tá Nguyễn Văn Quý – Phó trưởng công an huyện Bình Chánh, TP.HCM – cho biết, trong đêm 8-1 cơ quan này đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Luyện Danh Tâm (SN 1982, ngụ đường Hàm Tử, phường 1, quận 5, tạm trú ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) và ngay trong đêm đã bàn giao đối tượng này cùng toàn bộ hồ sơ, tang vật có liên quan cho phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an TP.HCM để điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Bước đầu Tâm đã thừa nhận chính mình là hung thủ gây ra vụ xả súng hoa cải kinh hoàng chiều 8-1 tại địa bàn ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh làm 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu từ công an huyện Bình Chánh, khoảng 16h chiều 8-1, Nguyễn Văn Mạnh (SN 1973, ngụ ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) cùng Lê Hoàng Tín (SN 1987, ngụ tỉnh Tiền Giang) có mang gà đến một khu đất trống thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để “so găng” với một nhóm con bạc đến từ quận 10. Được biết tại độ gà căng thẳng 2 bên độ trong, độ ngoài với tổng số tiền ăn thua là 5 triệu đồng.

Tuy nhiên độ gà vừa kết thúc với phần thắng thuộc về con gà của Mạnh thì lập tức nhóm con bạc quận 10 liền phản ứng gay gắt vì cho rằng trọng tài đã thiên vị nhóm của Mạnh. Cuộc cự cãi quyết liệt xảy ra.

Được biết ngay lúc này đối tượng Thái Phi Hùng (SN 1970, ngụ đường Nguyễn Duy, phường 14, quận 8, là con bạc tham gia độ và bị thua nhóm của Mạnh) đứng ra dàn xếp giữa 2 bên. Kết cục nhóm con bạc đền từ quận 10 chỉ chung chi 1/2 tiền độ và nhóm Mạnh cũng đồng ý với cách giải quyết như thế nên lấy tiền ra về.

Khoảng 17h45’ chiều cùng ngày, Thái Phi Hùng tìm đến nhà của Mạnh tại số A28/23 ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để giải bày vì sao phân xử như nói trên về độ gà căng thẳng đó. Lúc này đối tượng Lê Hoàng Tín đã gọi điện cho 1 tay giang hồ đang thuê trọ ở nhà Mạnh là Luyện Danh Tâm về để can thiệp.

Xả súng hoa cải kinh hoàng sau vụ đá gà ảnh 2 
"Kho" vũ khí cơ quan công an thu giữ được.

Đến vụ xả súng và chân dung của sát thủ

Được biết khi Tâm có mặt thì cuộc nói chuyện giữa Hùng và Mạnh – Tín cũng ôn hòa. Khi vừa nghe phong thanh câu chuyện “quịt độ” lập tức Tâm lệnh cho Hùng phải trả nửa số tiền thắng độ còn lại; nếu không trả thì đích thân Tâm đến tận nhà của Hùng để… lấy tiền. Thấy Tâm dùng lời nói dằn mặt mình nên Hùng tỏ thái độ, lời lẽ coi thường và thách thức. Ngay lập tức Tâm rút 1 con dao bấm ra, truy đuổi Hùng.

Chạy trối chết được một đoạn, khi không còn thấy Tâm truy đuổi thì Hùng gọi điện thoại cho một số bạn bè kể tình hình nhờ qua cứu giúp, thanh toán Tâm. Gần 30 phút sau, gần chục đối tượng kéo qua nhà trọ nói trên truy tìm Tâm.

Biết bị nhóm giang hồ quận 8 bao vây nên Tâm đã gọi điện thoại cho một số đồng bọn từ nơi khác đến can thiệp. Tuy nhiên khi đồng bọn chưa kịp đến thì Tâm xuất hiện với 2 tay là 2 khẩu súng hoa cải. Khi nhóm của Hùng vừa ập vào thì lập tức Tâm siết cò, bắn thẳng vào người làm Hùng gục tại chỗ.

Sau tiếng súng nói trên, những người thuộc nhóm của Hùng tháo chạy khỏi hiện trường. Riêng Tâm xách súng vào trong phòng trọ ẩn náu.

Xả súng hoa cải kinh hoàng sau vụ đá gà ảnh 3 
Đối tượng Luyện Danh Tâm tại cơ quan công an.

Nhận được tin báo, ngay lập tức lực lượng công an xã Bình Hưng và công an huyện Bình Chánh đã có mặt, phong tỏa hiện trường, đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đến 18h30’ chiều 8-1 đối tượng Luyện Danh Tâm đã bị bắt giữ khi đang ẩn náu trong chuồng gà trước phòng trọ của mình cùng với 1 số hung khí như: 2 khẩu súng hoa cải, 8 viên đạn (trong đó có 1 vỏ đạn của viên dạn đã bắn ra), 1 dao bấm, 1 kiếm Nhật…

Ngay trong đêm cơ quan công an đã khám xét phòng trọ của Tâm, thu giữ thêm 1 số vũ khí gồm: 6 thanh kiếm, 1 thanh đao dài… Bước đầu Tâm khai nhận 2 khẩu súng hoa cài cúng đạn là do mua từ 1 người bạn tù quê gốc Hải Phòng với giá 4 triệu đồng; còn số kiếm và đao là Tâm mua ở thị trường chợ đen trôi nổi.

Tại cơ quan công an, Tâm còn khai báo đã từng có 3 tiền án về các tội “tàng trữ trái phép chất ma túy (20 tháng tù), tội “cố ý gây thương tích” (5 năm tù) và tội “trộm cắp tài sản” (30 tháng tù)…

Được biết sau khi mãn hạn tù cách đây hơn 1 năm, Tâm lại dính vào một vụ truy sát người ở quận 5 nên buộc phải trốn chui, trốn nhủi thuê phòng trọ nói trên và hành nghề xe ôm cho đến khi gây ra vụ xả súng kinh hoàng chiều 8-1.

Hiện vụ án đang được phong PC45 công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ về động cơ tàng trữ số vũ khí nguy hiểm nói trên của đối tượng Luyện Danh Tâm và đang tiếp tục làm rõ, xử lý các đối tượng có liên quan.

Theo Duy Kiên
An ninh thủ đô

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG