Xác nữ xe ôm trong bụi rậm và hành trình truy tìm sự thật

Xác nữ xe ôm trong bụi rậm và hành trình truy tìm sự thật
Tình cờ nhìn thấy một phụ nữ đang chờ khách thuê xe ôm, Hồng thuê chị Thu chở vào khu vực Đầm Cóc (Vân Đồn) rồi bất ngờ rút dao đâm nạn nhân gục ngã tại chỗ. Sau khi gây án kẻ thủ ác cướp xe,  tài sản của chị Thu và bắt đầu hành trình trốn chạy.

Đến đầu giờ chiều, đang đi đi lại lại cho bớt sốt ruột thì mẹ chị Thu giật nảy mình khi nghe những người đi chợ buổi sáng kháo nhau: Có một phụ nữ bị giết ở xã Đông Xá, huyện Vân Đồn. Cả gia đình chị Thu lập tức bắt xe đi ngay tới hiện trường, tất cả đều cầu mong tin xấu đó sẽ không ứng vào người thân của họ.

Trước đó, hồi 14h cùng ngày, một ngư dân trong lúc cất xe máy ở ven biển (thuộc khu Đầm Cóc, thôn Đồng Tiến, xã Đông Xá) để đi biển bắt sá sùng về bán bỗng ngã ngửa khi phát hiện thi thể một phụ nữ còn trẻ trong một bụi cây. Anh này hớt hải bỏ ngang công việc để chạy đi báo công an.

Có mặt tại hiện trường, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Quảng Ninh gồm Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Vân Đồn nhanh chóng tổ chức các khâu điều tra. Lúc này, mẹ chị Thu cũng đến nơi, khóc òa lên rồi ngất xỉu khi thấy người bị hại chính là con gái mình.

Qua thông tin của người nhà nạn nhân, công an xác định: Chiếc xe máy Honda Wave RS BKS 14H5-6249 mà chị sử dụng để chở khách hàng ngày đã không còn (do cuộc mưu sinh vất vả, chị Thu làm thêm cả công việc vất vả vốn chỉ dành cho cánh đàn ông là chở xe ôm). Hiện trường vụ án cách nơi chị Thu đứng đón khách hàng ngày (khu vực chợ Cửa Ông) khoảng 10km.

Nhận diện hung thủ

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Ban chuyên án do Đại tá Nhâm Ngọc Tám - Phó Giám đốc Công an tỉnh - làm Trưởng ban.

Trong quá trình thu thập các dấu vết liên quan đến vụ án, các trinh sát đặc biệt chú ý đến một số dấu vết máu, một chiếc bao cao su cạnh chiếc quần lót của nạn nhân, một sợi lông dính trên bao cao su và một chiếc khẩu trang dính máu.

Ngoài giả thuyết đây là vụ giết người nhằm cướp tài sản, các trinh sát cũng không loại trừ đây là vụ án mạng vì tình ái, nạn nhân có thể có nhiều mối quan hệ không rõ ràng hoặc hung thủ là người hiểu biết rất rõ về nạn nhân...

Trước tình thế đó, Đại tá Nhâm Ngọc Tám đưa ra chỉ đạo: Cần phải giám định ADN để có căn cứ khoa học, từ đó Ban chuyên án sẽ có định hướng đúng trong hành trình truy xét kẻ thủ ác.

Triển khai nhiều mũi trinh sát, lực lượng phá án khoanh vùng được một danh sách các nghi can, trong đó nổi lên Phạm Văn Th. - một đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự được cho là có quan hệ thân tình với chị Thu.

Tại CQĐT, Th. một mực cho rằng mình và chị Thu tuy có quen biết nhau nhưng chỉ là mối quan hệ thân tình, không có thù oán nên không có động cơ để hãm hại nạn nhân như vậy. Vừa tiếp tục đấu tranh với Th., Cơ quan CSĐT vừa gửi mẫu tóc của tên này để giám định ADN với các dấu vết sinh học đã thu được tại hiện trường vụ án.

Các Giám định viên Trung tâm Giám định sinh học pháp lý (Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an) đã làm việc không ngừng nghỉ để cho ra kết luận: Vết máu khô trên khẩu trang là của nạn nhân Lê Thị Thu. Tuy nhiên, tinh trùng trong chiếc bao cao su lại không phải của Phạm Văn Th.! Ngoài ra, dịch trong chiếc bao cao su cũng không phải là của nạn nhân.

Bằng chứng trên tuy đã loại trừ mất “nghi can số một” Phạm Văn Th. nhưng ở góc độ khác, nó cũng loại trừ được giả thiết đây là án mạng tình ái, giúp Ban chuyên án tập trung điều tra theo hướng duy nhất: Hung thủ sát hại nạn nhân để cướp tài sản!

Cùng lúc đó, các trinh sát phát hiện xe máy của nạn nhân bị vứt bỏ bên rệ đường tại khu vực cách hiện trường khoảng 1km. Sau khi thu hồi tang vật, cơ quan công an nhanh chóng làm rõ: Chiếc xe máy trên do Vũ Văn Liêm (SN 1977, ở khu 5, thị trấn Cái Rồng) và Vũ Văn Lũy (SN 1963, ở thôn 7, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn) mua của đối tượng Nguyễn Văn Hồng (SN 1985, ở thôn Đồng Tiến, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn).

Sa lưới

Tại cơ quan công an, Liêm và Lũy khai nhận: Chiều 7-10, Hồng đem chiếc xe trên đến gạ bán cho Liêm và Lũy với giá 3,7 triệu đồng. Tuy Hồng nói đây là xe ăn trộm được nhưng do ham rẻ, Liêm và Lũy vẫn mua. Mấy ngày sau, Liêm và Lũy nghe thông tin về vụ án mạng tại Đầm Cóc nên đoán rằng chiếc xe này do Hồng giết nạn nhân rồi cướp được.

Sợ dây dưa đến pháp luật, hai người đàn ông tham lam này đã đến nhà Hồng trả xe với lý do “xe không có biển kiểm soát”. Tuy vậy, Hồng không có nhà, bố mẹ Hồng không nhận xe và sai người vứt chiếc xe trên ra rệ đường.

Các trinh sát xác định: Hồng làm nghề sửa chữa xe máy, đã ly hôn vợ và sống với mẹ già cùng một người chị gái. Từ khi vụ án Đầm Cóc xảy ra, hắn đã biến mất khỏi nơi cư trú. Tại địa phương, Hồng được biết đến như một “con ma” lô đề, cờ bạc. Tài liệu lưu trữ tại Công an huyện Vân Đồn cho thấy, Hồng có nhiều bất minh trong kinh doanh, buôn bán.

Tiếp tục điều tra, cơ quan công an đã nắm được hành tung của nghi can Nguyễn Văn Hồng: Từ ngày 8-10, Hồng đã bỏ trốn vào miền Nam! Một tổ công tác của Công an tỉnh Quảng Ninh lập tức tìm đến nơi ẩn náu của Hồng.

Tuy vậy, khi các trinh sát xuất hiện thì Hồng đã quay ra vùng Móng Cái với ý định vượt biên sang Trung Quốc. Từ nguồn tin quý giá này, Ban chuyên án đã chỉ đạo một tổ công tác khác phối hợp với Công an TP.Móng Cái bắt gọn Hồng khi hắn đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở vùng biên vào ngày 16-10.

Tại CQĐT, Hồng thú nhận: Do nợ nần chồng chất vì lô đề, cờ bạc, hắn đã nảy ý định đi cướp tài sản. Chiều 7-10, Hồng từ Vân Đồn ra Cửa Ông và tình cờ nhìn thấy một phụ nữ đang chờ khách thuê “xe ôm” - chị Lê Thị Thu. Ngay lập tức, Hồng thuê chị Thu chở vào khu vực Đầm Cóc, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn.

Đến đoạn dốc vắng người qua lại, Hồng rút dao ra đâm chị Thu. Dã man hơn, hắn còn nhặt đá ven đường đập vào đầu chị Thu để “chắc ăn” rằng nạn nhân đã chết. Sau khi gây án, kẻ thủ ác giấu xác chị Thu vào bụi rậm. Hồng bỏ đi với chiếc xe máy, điện thoại, 500.000 đồng của nạn nhân và bắt đầu hành trình trốn chạy.

Theo Kỳ Anh
Pháp luật Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.