Xem cảnh sát hình sự nổ súng bắt cướp

Xem cảnh sát hình sự nổ súng bắt cướp
Thấy bị truy đuổi hai tên cướp vừa tăng ga chạy trốn vừa dùng nón bảo hiểm ném về phía sau. Các chiến sĩ hình sự nổ súng chỉ thiên cảnh cáo nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố tháo chạy....
Truy đuổi đối tượng
Truy đuổi đối tượng.

Trên đường 'đua nóng'

Từng tận mắt chứng kiến cảnh hình sự đặc nhiệm (HSĐN) nổ súng bắt cướp tại ngã tư Hai Bà Trưng - Võ Thị Sáu nên tôi rất ngưỡng mộ các anh. Nhiều lần tôi năn nỉ được đi theo nhưng các anh bảo phụ nữ liễu yếu đào tơ, sợ gặp nguy hiểm. Thế nên sau nhiều lần lỡ hẹn, những ngày cuối cùng của năm con rồng tôi mới có dịp được đi theo các anh làm nhiệm vụ tuần tra bắt cướp.

Một buổi tối cuối tuần, tôi được phân công ngồi sau tay lái lụa của thượng sĩ Nguyễn Võ Minh Ngoan. Trước khi lên đường các trinh sát trẻ còn dọa: “Đi theo lính HSĐN cần phải gan dạ và có tinh thần thép...”.

Chúng tôi rời trụ sở lúc thành phố lên đèn, đội hình được chia làm hai tổ: một nhận nhiệm vụ mật phục, chốt tại những điểm nóng, tôi và sáu chiến sĩ bắt đầu tuần tra đến khu vực vòng xoay chợ Bến Thành. Tối cuối tuần, không khí lễ hội, đường phố tràn ngập đèn hoa, dòng người nô nức kéo nhau về khu vực trung tâm đông như trẩy hội.

Các trinh sát vừa điều khiển xe vừa quan sát xung quanh. Sau khoảng nửa tiếng dạo khắp các tuyến trọng điểm, đến đầu đường Lê Lai, bất ngờ các anh tăng tốc rồi cua xe làm những chú “ngựa chiến” chao đảo, nghiêng sát mặt đường muốn tóe lửa, tôi ngồi sau chỉ còn biết bấu chặt vào vai Ngoan, mặt mũi xanh lè.

Biết tôi chưa quen với tốc độ nên Ngoan trấn an: “Nhà báo cứ yên tâm, tụi em chạy thế này quen rồi. Lúc mới vào nghề ai cũng té xe như cơm bữa, nhưng được cái chỉ trầy xước sơ sơ, riết rồi quen, giờ thì lụa lắm rồi...”.

Như để giải thích điều gì đang diễn ra, Ngoan bảo: Dù trời tối nhưng chỉ cần nghe tiếng nổ máy và ống pô xe là đối tượng nghi vấn lập tức lọt vào tầm ngắm, anh em đang bám theo chiếc Nouvo BS: 54F4-954... của hai thanh niên mặc áo thun sọc trắng. Việc này cũng cần phải khôn khéo và giữ được khoảng cách an toàn để bọn quái không phát hiện.

Quan sát từ phía sau, tôi thấy hai đối tượng mắt láo liên, chốc chốc lại ngoái cổ nhìn xem có bị công an bám đuôi. Không rời mắt khỏi mục tiêu, các anh lúc thì chậm rãi lúc lại tăng tốc, gần một giờ đeo bám, sau cùng khi phát hiện hai thiếu nữ đi bộ trên đường Pasteur, vai đeo giỏ xách, gã cầm lái cho xe áp sát để tên ngồi sau ra tay nhưng may mắn nạn nhân giằng lại được. Hai đối tượng là Đinh Văn Lập (SN 1986, quê Tiền Giang) và Nguyễn Văn Sang (SN 1985, quê Long An) lập tức bị trinh sát đưa về CA phường làm rõ hành vi.

Tiếp tục quần qua các con phố, đến đường Tôn Đức Thắng bắt ngờ phát hiện hai thanh niên chạy xe Wave nhiều nghi vấn, các trinh sát lại bám theo. Bọn chúng lượn lờ quanh cung đường Nguyễn Huệ - Lý Tự Trọng rồi vòng về khu vực chợ Bến Thành và Công viên 23-9. Sau một hồi tìm kiếm không phát hiện được mồi, chúng vọt lên cầu Ông Lãnh sang quận 4, tấp vào quán cà phê vỉa hè ngồi đồng.

Thiếu úy Trần Trung Nghĩa đùa: “Nhiều lúc theo lòng vòng, đeo bám cả buổi tối nhưng không xảy ra cướp giật, song bắt buộc khi thấy đối tượng nghi vấn anh em vẫn phải theo, mọi đặc điểm và phương tiện của chúng đều được chúng tôi ghi vào bộ nhớ”.

22h30, đường phố Sài Gòn vẫn đông người qua lại, không khí Giáng sinh đang đến rất gần, nhất là khu vực phố Tây luôn tấp nập du khách. Gió se lạnh, sau bốn giờ liên tục ngồi xe, tôi bắt đầu thấm mệt, ê ẩm cả người, lúc này các trinh sát mới chịu dừng chân để những “chú ngựa sắt” xả hơi.

Uống vội ly trà, trung úy Nguyễn Anh Dũng nói vui: “Là lính HSĐN, anh em phải thực sự yêu nghề thì mới trụ nổi. Suốt ngày dong ruổi, dầm mình giữa mưa giông, nắng gắt hay sương lạnh, nhiều lúc đang đi chơi với người yêu nhưng nhận được lệnh là lập tức lên đường. Tội phạm hiện nay toàn sử dụng xe độ để gây án, vì vậy chúng tôi cũng phải bỏ tiền túi ra làm lại xe mới đua kịp bọn chúng”.

Ngồi chưa nóng chỗ, Đội phó Đội CSĐTTP về TTXH Ngô Minh Xuân nhận được điện thoại từ nguồn tin cơ sở, anh vội ngoắc tay: “Chúng ta có kèo rồi”. Thế là các anh lại lên đường, lao vào bóng đêm.

Hai tên cướp bị bắt giữ
Hai tên cướp bị bắt giữ.

Đối mặt tội phạm

Đến đường Lê Thánh Tôn, phát hiện hai đối tượng chạy xe máy BS: 59K1-339.90 có biểu hiện “săn hàng”, trinh sát lập tức bám đuôi. Bọn chúng ngó trước nhìn sau, mắt láo liên kiếm mồi.

Nhiều lần vòng đi vòng lại khu trung tâm, đến đường Nguyễn Thị Nghĩa thấy một du khách Nhật trên tay cầm chiếc bóp, chúng đột ngột giảm tốc độ và vòng xe lại.

Dấu hiệu cho thấy đối tượng sắp “ăn hàng” nên anh em đều tập trung vào mục tiêu. Nhưng chưa kịp ra tay thì vị khách bỗng rẽ vào một khách sạn gần đó nên chúng đành bó tay.

Nhận định khả năng đối tượng sẽ tiếp tục “ăn hàng” nên dù đã hơn 1 giờ sáng, các trinh sát vẫn kiên trì đeo bám. Đến đường Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, quận 1 phát hiện hai du khách nước ngoài đang đứng tại đây, vai đeo giỏ xách, tên cầm lái bất ngờ cho xe lao lên vỉa hè áp sát để đồng bọn ngồi sau giật rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay lập tức, trinh sát siết chặt tay ga, những chiếc xe đã được lên đời tăng hết tốc lực lao vun vút trong bóng đêm. Tiếng còi hụ, rú ga inh ỏi giống hệt như phim hành động làm những người đi đường bạt vía.

Bọn chúng vừa tháo chạy vừa dùng nón bảo hiểm ném về phía sau nhằm ngăn cản sự truy đuổi của lực lượng. Phát súng chỉ thiên cảnh cáo vang lên như xé toạc màn đêm nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố tháo chạy.

Quyết không để những tên cướp manh động tẩu thoát, các anh tăng tốc rượt theo. Đến khu vực chân cầu Khánh Hội, một trinh sát cho xe vượt lên chặn đầu cùng lúc đồng đội ập đến, chiếc còng số 8 bập vào tay, hai đối tượng cùng tang vật được đưa về CAP.Bến Nghé.

Tại đây, bọn chúng khai tên Lâm Chí Tâm (SN 1994) và Huỳnh Văn Dũng (SN 1997, cùng ngụ Q1). Chị Anna Golisowicz (SN 1986, quốc tịch Ba Lan) vui mừng nhận lại tài sản và hết lời khen ngợi ý chí kiên cường tấn công trấn áp tội phạm của CA Việt Nam.

Tối 19-12-2012, tôi lại cùng các trinh sát dong ruổi tuần tra. Khoảng 20 giờ phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy BS: 52T1-1595 tại khu vực vòng xoay chợ Bến Thành có biểu hiện nghi vấn, các trinh sát lập tức bám theo.

Đối tượng liên tục đảo quanh để tìm mồi. Sau khi lòng vòng qua nhiều tuyến đường Đề Thám - Bùi Viện - Nguyễn Cư Trinh, tay này lủi vào đường Cống Quỳnh phát hiện anh Xu Yensheng (SN 1980, quốc tịch Trung Quốc) cầm chiếc ĐTDĐ iPhone 4, liền lao đến giật rồi rồ ga bỏ chạy.

Lợi dụng đường đông, tên cướp cho xe vượt đèn đỏ hòng cắt đuôi sự truy đuổi của trinh sát. Không để hắn tẩu thoát, Tổ trưởng HSĐN - thượng úy Nguyễn Hữu Hoàng Minh vọt theo đúng lúc người đi đường băng qua.

Quá bất ngờ, Minh thắng gấp làm chiếc xe rít lên rợn người rồi rê bánh, rất may không xảy ra va quẹt. Minh vội dựng xe rồi truy đuổi, áp sát, đạp ngã xe đối tượng và buông tay lái đuổi theo.

Bằng vài thế võ điêu luyện, Minh đã khống chế được tên cướp, cùng lúc thiếu úy Mai Vũ Hoàng và các trinh sát lao vào hỗ trợ đưa đối tượng về CAP. Phạm Ngũ Lão. Hắn khai tên Trần Thanh Tùng (SN 1972, quê Sóc Trăng), từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

HSĐN khống chế tên cướp tài sản người nước ngoài
HSĐN khống chế tên cướp tài sản người nước ngoài .

Và nguy hiểm chực chờ

Không chỉ chạy xe điêu luyện, các trinh sát HSĐN còn tinh thông võ thuật và bắn súng để đối đầu với những tên cướp hung hãn, nguy hiểm. Các anh còn thuộc mọi đường ngang ngõ dọc trên địa bàn để có chiến thuật riêng, đưa ra phán đoán chính xác nhằm đi tắt đón đầu tội phạm.

Kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong lần đuổi theo những tên “ăn bay”, Minh bảo cách đây vài năm có lần cùng anh em truy đuổi tên cướp tài sản người nước ngoài, khi “đua tốc độ” đến đường Nguyễn Trãi, bất ngờ chúng quẹo vào đường Nguyễn Văn Cừ nên Minh cũng đua theo.

Cú quẹo nhanh và bất ngờ làm xe Minh va vào chiếc ôtô tải đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ khiến anh văng ra đường, chỉ kịp nghe tiếng rít của phanh xe tải rồi thấy mình nằm sát bánh xe, thoát chết trong gang tấc...

Nhiều lúc bị những tên cướp hung hãn chống trả bằng hung khí, chuyện trầy xước là điều khó tránh khỏi nên nhiều anh em còn bị phơi nhiễm.

Được hỏi nguy hiểm vậy liệu có nản lòng, Minh tươi cười cho biết: Rất yêu nghề, điều Minh ngại nhất là khi truy đuổi bọn cướp lỡ đụng vào người đi đường thôi. Cảm giác mệt mỏi đều tan biến khi khống chế, bắt giữ được đối tượng, lập lại trật tự, đem lại bình yên cho nhân dân.

Trung tá Nguyễn Nhật Thành - Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 - mong muốn: Do đặc thù riêng nên lực lượng HSĐN rất cần được trang bị phương tiện thông tin đặc biệt, có hệ thống kết nối đồng bộ giữa các quận, đảm bảo bí mật và sóng phải mạnh để anh em tác nghiệp cho thuận tiện, khi phát hiện đối tượng nghi vấn không cần phải đeo bám mà điện thoại cho đồng đội ở phía trước vây bắt. Ngoài ra, CATP cần mở lớp tập huấn chuyên sâu về võ thuật, bắn súng, chạy xe một cách thường xuyên và bài bản hơn cho lực lượng này...

Đêm dần về sáng, người dân đã yên giấc nồng, nhưng đâu đó trên các ngả đường trinh sát đặc nhiệm vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Niềm vui của các anh là đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Theo Thanh Huyền
Công an TP.HCM
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.