Xét xử vụ bán con gái cho động mại dâm

Xét xử vụ bán con gái cho động mại dâm
Sáng 20/2, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử vụ án mua bán phụ nữ sang Malaysia để bán dâm. Trong số 8 cô gái bị Nguyễn Thị Thúy Dung đưa sang Malaysia có cả con gái đầu lòng của chính thị. 
Xét xử vụ bán con gái cho động mại dâm ảnh 1

Hai bị cáo Nga và Dung trước vành móng ngựa

Bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Nga, một trong những kẻ cầm đầu đường dây mua bán phụ nữ sang Malaysia ép bán dâm bị tuyên phạt 12 năm tù.

Bị cáo còn lại là Nguyễn Thị Thúy Dung, kẻ giúp sức tích cực trong đường dây này bị tuyên án 6 năm tù (mức án VKS đề nghị từ 8 – 10 năm tù).

Đặc biệt, trong số 8 cô gái bị Nguyễn Thị Thúy Dung môi giới cho cháu ruột gọi mình bằng dì là Nguyễn Thị Mỹ Nga đưa sang Malaysia bán vào nhà thổ còn có cả cô con gái đầu lòng của chính Dung.

Sau khi bị bán sang Malaysia và bị đẩy vào nhà thổ, con gái của bị cáo Dung đã gặp một “Thúc Sinh” bỏ 7.000 SD chuộc thân khỏi chốn đọa đày.

Sau khi được chuộc ra khỏi nhà thổ, cô con gái “rượu” của Nguyễn Thị Thúy Dung là Trần Thị Thu Thủy trở về Việt Nam “nối nghiệp” mẹ, giới thiệu 2 cô gái khác để mẹ môi giới tiếp cho Nguyễn Thị Mỹ Nga bán qua Malaysia cho chủ chứa.

Tuy nhiên, không hiểu sao hành vi đồng phạm mua bán phụ nữ của Nguyễn Thị Thu Thủy đã không được VKSND tối cao phê chuẩn mặc dù Cơ quan điều tra – Bộ Công an đã có đề nghị.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Mỹ Nga, là trợ lý cho William Chua Jee Hai (người Malaysia), Giám đốc chi chánh Công ty Gạch bông Bạch Mã tại Việt Nam và có quan hệ như vợ chồng với William Chua.

Năm 2002, trong lần xuống Cần Thơ thăm cháu cùng chị ruột Nguyễn Thị Thúy Hằng (mẹ Nga) và người hàng xóm là Bùi Thị Nam Hòa (bạn Nga).

Tại Cần Thơ, Nga nói chuyện với Dung và Hòa có bạn của William Chua tên là Xem có nhiều nhà hàng ở Kuala Lumpur thường xuyên tuyển tiếp viên từ Việt Nam, Thái Lan và Campuchia với mức lương khá hấp dẫn từ 800–1.000 USD/tháng; ngoài ra còn được hưởng tiền boa 50 USD/bàn.

Nga đề nghị Dung và Hòa nếu có người quen cần đi làm thì giới thiệu Nga sẽ giúp cho đồng thời người giới thiệu cũng có hoa hồng.

Về thủ tục xuất cảnh, hộ chiếu, vé máy bay… trọn gói giá từ 3.000 – 4.000 USD Nga đều bao cả. Số tiền này sẽ hoàn lại cho Nga bằng cách trừ dần vào lương của người lao động.

Sau khi biết thông tin này, Nguyễn Thị Thúy Dung, Bùi Thị Nam Hòa và Nguyễn Thị Thúy Hằng (mẹ Nga) đã tìm kiếm, dụ dỗ các cô gái không có việc làm, vẽ cho họ một viễn cảnh rủng rỉnh tiền đô...

Từ tháng 6/2002 – 1/2003 Dung, Hòa, Hằng đã dẫn dắt, dụ dỗ được 16 cô gái (trong đó có cả con ruột mình) đến gặp Nga và Nga đã làm thủ tục đưa họ sang Malaysia bán cho tên Xem giá 3.000 – 4.000USD để Xem đẩy những cô gái này vào nhà chứa của y.

Theo đơn tố cáo của các bị hại gửi cơ quan chức năng, sau khi họ bị bán sang Malaysia cho tên Xem, họ đã bị tên Xem đối xử như những kẻ nô lệ; bị tống vào nhà chứa có bảo vệ canh giữ không cho tiếp xúc bên ngoài đồng thời thu hết toàn bộ giầy tờ tùy thân.

Giá bán thân của từng cô gái mà Nga đã bán được tên Xem niêm yết công khai trên tấm bảng để những cô gái bị bán biết mà “lo liệu” đi bán dâm trả nợ cho Xem.

Chiều đến, tên Xem cho người đưa các cô gái này đi bán dâm với giá 1 lần tiếp khách là 180 Rinhghít còn nếu bán dâm qua đêm thì giá 550 Rinhghít.

Những đồng tiền bán thân của các cô gái Việt đều bị bọn người của Xem thu hết và đến 4 giờ sáng hôm sau họ lại bị lùa về nhốt lại trong nhà thổ.

Có những cô gái không chịu nổi cảnh tủi nhục đã nhiều lần tìm cách trốn chạy nhưng đều thất bại, bị bắt lại, bị đánh đập, hành hạ và bị bắt buộc tiếp tục bán dâm.

Đặc biệt, trong số 16 cô gái bị Nga, Dung lừa bán sang Malaysia và được tổ chức thành 6 chuyến đi thì có 3 cô gái trong chuyến vượt biên giới sang Malaysia bằng đường bộ qua Campuchia rồi vượt biên sang Thái Lan để đi qua Malaysia đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ.

3 cô gái này sau đó đã bị Tòa án Thái Lan xử phạt 15 tháng tù giam về hành vi cư trú bất hợp pháp và cho đến nay họ vẫn chưa thể đoàn tụ cùng gia đình vì đang phải chấp hành án.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Nga luôn quanh co tìm mọi cách chối tội. Nga biện minh không biết gì về việc những cô gái mà bị cáo giới thiệu, đưa sang Malaysia bị đẩy vào con đường bán dâm.

Nga cho rằng vì thương chị, thương em muốn giúp họ có công ăn việc làm, có thu nhập cao nên đã giới thiệu họ với William Chua và Xem để làm tiếp viên nhà hàng chứ không biết Chua và Xem lại bắt họ đi bán dâm.

Bị cáo Dung cũng trình bày không biết gì về đường dây mua bán phụ nữ mà chỉ biết là giới thiệu người đi làm ở Malaysia. Nếu biết, bị cáo không đời nào lại đưa con gái mình đi. Sau khi biết sự việc và bị bắt, bị cáo rất ân hận và đã khai hết với cơ quan điều tra cũng như thừa nhận sai phạm của mình!

Con của bị cáo Dung là Trần Thị Thu Thủy cũng cho rằng “mẹ con không bán con vào nhà chứa."

Tuy nhiên, đại diện VKS đã phản bác những lập luận của các bị cáo và cho rằng việc Trần Thị Thu Thủy bị mẹ ruột bán sang Malaysia chính là chiêu dụ các cô gái khác vào tròng.

Theo Gia Khang
VietNamnet

MỚI - NÓNG