"Xin đểu" lúc đêm khuya

"Xin đểu" lúc đêm khuya
23h30 ngày 8/5, Phạm Trọng Nam và Hà Văn Đoàn (cùng trú tại TP Lạng Sơn) chở nhau bằng xe máy Dream II không mang biển số, mang theo 2 dao tông đến khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình để "xin đểu".

Tại đây, Nam và Đoàn nhìn thấy chị Bùi Thị Tuyết (ở huyện Thủy Nguyên) đang tâm sự với anh Nguyễn Thế Việt, trú tại quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng). Hai đối tượng này đến gần giơ dao tông ra rồi bảo: "Cho xin ít tiền tiêu vặt". Sợ quá, anh Việt đã phải cho bọn chúng tiền.

Khi chúng chưa kịp tẩu thoát thì bị các chiến sĩ thuộc Trung đoàn CSCĐ, Công an TP Hà Nội bắt giữ.

Theo CAND

MỚI - NÓNG