Xót lòng cháu giết bác để 'xù' nợ

Xót lòng cháu giết bác để 'xù' nợ
Gương mặt non choẹt ngơ ngác cùng dáng người nhỏ thó ẩn sau chiếc áo rộng thùng thình quá khổ, khó ai tin được rằng ra cậu thiếu niên này đã dùng dao đâm chính bác họ của mình để... "xù" nợ.
Thủ phạm Lê Bảo Trọng
Thủ phạm Lê Bảo Trọng.

Đứa cháu tội đồ

Khoảng 13h30' ngày 11-11-2010, Lê Bảo Trọng (sinh năm 1994, trú tại thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cầm theo một khúc mía và một con dao nhọn loại nhỏ đi ra đường cái lớn của thôn Dược Hạ thì thấy ông Lê Văn S. (sinh năm 1959, là bác họ của Trọng) đang ngồi trong quán bi-a của gia đình. Khi nhìn thấy Trọng, ông S. đã gọi Trọng vào quán bi-a để nói chuyện. Tại quán bi -a, ông S. ngồi tại ghế gỗ tựa sát cửa sổ yêu cầu Trọng trả cho ông S. số tiền nợ đánh bi-a và ghi lô đề là 1.078.000 đồng.

Do chưa có tiền nên Trọng đã xin khất và hứa sẽ trả sau. Tuy nhiên ông S. không đồng ý và dọa sẽ nói cho bố mẹ Trọng biết về khoản nợ này. Trọng đã chủ động đến cầm tay ông S. và năn nỉ xin nhưng ông S. đã không đồng ý, đồng thời vung tay tát Trọng. Trọng lùi lại né được thì ông S. lao tới liên tiếp tát Trọng thêm 2 cái nữa khiến Trọng ngã dúi xuống sàn. Ông S. vớ ngay con dao (loại dao nhỏ gọt hoa quả) đang để trên bàn uống nước lao tới uy hiếp Trọng. Lúc này với con dao đã cầm sẵn, Trọng liền đâm 2 nhát về phía trước trúng bụng ông S. khiến ông này ngã gục.

Sau khi gây án, Trọng bỏ chạy qua cửa sau, nhảy qua tường rào rồi chạy ra phía sau, rẽ trái theo đường mương qua cánh đồng. Chạy khoảng hơn 100m thì Trọng vứt cả 2 con dao dùng để gây án xuống mương nước thuộc khu vườn Hành, cánh đồng thôn Dược Hạ và rửa tay, rồi chạy về nhà.

Quá trình khám xét khẩn cấp tại nhà Trọng, cơ quan điều tra đã thu giữ được chiếc điện thoại di động và sim Trọng đã lấy của ông S. Đồng thời tiến hành truy tìm và thu giữ 2 con dao mà Trọng đã sử dụng để đâm ông S.

Bi kịch dòng họ

Lê Bảo Trọng vốn là cháu nội tộc với nạn nhân và gọi nạn nhân là bác và là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em (2 trai 1 gái). Tuy còn đang trong độ tuổi học sinh nhưng Trọng đã bỏ học ở nhà làm nghề giặt tải (làm bao bì - một nghề thủ công rất phổ biến ở thôn Dược Hạ - PV) phụ giúp gia đình.

Những lúc rảnh rỗi Trọng thường trốn gia đình, tụ tập bạn bè chơi bi-a, và ghi lô đề tại quán của ông S. Một số người dân trong làng cho biết, lúc còn sống ông S. thường xuyên cho những người trong làng đến quán đánh bạc (xóc đĩa, 3 cây, chơi bi -a ăn tiền, ghi lô đề) để thu hồ, nhận cầm cố tài sản và cho con bạc vay tiền để đánh bạc.

Sau khi gây án, Trọng vẫn về nhà sinh hoạt như bình thường. Thậm chí khi cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, Trọng vẫn đến quán bi-a của gia đình ông S. xem và bàn luận với bạn bè hết sức tự nhiên. Chính vì vậy, không ai có thể ngờ rằng cậu bé có dáng người nhỏ thó này lại là hung thủ của vụ án làm xôn xao dư luận nhiều ngày qua không chỉ trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Một cán bộ điều tra công an huyện Sóc Sơn cho biết, khi đối diện với tội ác mình gây ra, Trọng vẫn thể hiện chỉ là một đứa trẻ. Sau 4 giờ đấu tranh, Trọng đã cúi đầu thừa nhận mọi hành vi tội lỗi. "Lúc ấy, Trọng đã khóc như một đứa trẻ, kêu gào xin gặp bố mẹ" - Cán bộ điều tra cho biết thêm.

Đến thời điểm xảy ra án mạng Trọng mới chỉ bước qua tuổi 16 có vài tháng. Gặp chúng tôi tại cơ quan công an gương mặt non nớt, hơi sạm lại của con nhà nông và đôi mắt thất thần, ngơ ngác khiến chúng tôi không thể hình dung nổi trước mặt mình là một người đã dám dùng dao đâm liên tiếp tới 7, 8 nhát chí mạng vào người bác họ.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Tràng (bố Trọng) rầu rĩ cho biết: "Hôm cháu bị bắt, gia đình tôi ngỡ ngàng, bởi Trọng tuy bỏ học sớm nhưng vẫn biết phụ giúp gia đình. Và đặc biệt suốt mấy ngày sau khi nghe bà con xôn xao về vụ án mạng của ông S., gia đình không hề thấy cháu có biểu hiện gì bất thường về cả tâm lý lẫn hành động".

Ông Tràng cũng chia sẻ thêm, từ hôm bị bắt giữ cho đến nay, tinh thần Trọng vẫn chưa được ổn định. Mỗi lần đến gặp con, người cha khốn khổ đều được đứa con tội lỗi thiết tha đề nghị cho gửi lời xin lỗi đến gia đình người bị hại. Đến nay, phía gia đình ông Tràng cũng đã tự nguyện lo chi phí ma chay cho ông S., tuy nhiên vẫn chỉ thông qua người thứ 3 là họ hàng trong dòng tộc mang tiền đến, chứ chưa dám đối diện trực tiếp với gia đình nạn nhân.

Theo Đời sống&Pháp luật

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.