Xử đường dây “chạy án” cho trùm giang hồ Phương 'Linh hột'

Ba bị cáo trong phiên xử ngày 1/7
Ba bị cáo trong phiên xử ngày 1/7
TPO - Nhận thấy chồng khó thoát “án tử”, người vợ lẳng lặng xách cả bao tải tiền đi lo lót. Sự việc bất thành, đường dây “chạy án” phải hầu tòa với nhiều tội danh khác nhau.

Ngày 1/7, TAND TP Hà Nội xét xử Mạc Văn Nam (SN 1965, ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), Đỗ Thị Phương (còn gọi Phường, SN 1971, ở phường Hòa Lạc, thị Móng Cái, Quảng Ninh) và Phạm Anh Tuấn (SN 1974, ở phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương) liên quan đến các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Làm môi giới hối lộ. 

Cáo buộc từ cơ quan công tố cho hay, tháng 6/2009, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam hai anh em Nguyễn Tiến Phương (còn gọi Phương Linh Hột) và Nguyễn Tiến Chung (Chung Linh Hột) về hành vi giết người. Khoảng đầu tháng 10/2009, do muốn biết thông tin vụ việc, Đỗ Thị Phương (còn gọi Phường – vợ Nguyễn Tiến Chung) đã nhờ Phạm Anh Tuấn (phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương) tìm hộ luật sư giỏi và “chạy án” nhằm thoát “dựa cột”.

Ít ngày sau, bà Phường đã tìm gặp và đưa cho Phạm Anh Tuấn (tự giới thiệu làm ở một đơn vị cấp cao của Bộ Quốc phòng) và Mạc Văn Nam (khoe đang công tác ở Bộ Tư pháp, khu vực phía Nam) 500.000 USD (trong đó Tuấn cầm 350.000 và số còn lại thuộc về Nam). Tuy nhiên, sau đó, hai “nhân vật cấp cao” đã không giúp được gì và chiếm đoạt luôn số tiền trên.

Quá trình điều tra ban đầu, Nam không thừa nhận hành vi chiếm đoạt tiền. Tuy vậy, tháng 10/2011, Nam lại nhận đã cầm 150.000 USD của bà Phường. Riêng Tuấn, sau khi không lo được cho Phương và Chung thoát án tử hình, đã trả lại bà Phường 225.000 USD.

Tại tòa qua quá trình thẩm vấn giữa các bị cáo cùng những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có nhiều điểm bất nhất. Thấy vậy, HĐXX quyết định tạm dừng phiên xử và sẽ mở lại sau khi ấn định được lịch xét xử.

MỚI - NÓNG