Y án sơ thẩm ông trùm ''tập đoàn CIP

Y án sơ thẩm ông trùm ''tập đoàn CIP
TP - Ông trùm của “tập đoàn” CIP Nguyễn Lâm Thái bị cấp phúc thẩm bác đơn kháng án, tuyên y án sơ thẩm 26 năm tù về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế”.
Y án sơ thẩm ông trùm ''tập đoàn CIP ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Lâm Thái (áo thun có cờ trên ngực) cùng các bị cáo nghe tuyên án phúc thẩm. Ảnh: T.H.V

Sau 5 ngày xét xử vụ án Nguyễn Lâm Thái và đồng phạm, chiều ngày 3/10, HĐXX của toà phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã tuyên án các bị cáo.

Theo đó, ông trùm của  “tập đoàn” CIP Nguyễn Lâm Thái bị cấp phúc thẩm bác đơn kháng án, tuyên y án sơ thẩm 26 năm tù về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế”. Tuy nhiên, HĐXX cũng đã chấp nhận đơn kháng cáo của 4 bị cáo khác, giảm mức hình phạt cho họ.

Cụ thể, 4 bị cáo được giảm án gồm: Đặng Thị Thu Hà (nguyên kế toán “tập đoàn” CIP, bị án sơ thẩm 3 năm tù) và Nguyễn Hoàng Nhân (nguyên Giám đốc Bưu điện Ninh Thuận, bị án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù), đều được hưởng án tù treo.

Bị cáo Lê Quang Trung (nguyên GĐ Bưu điện tỉnh Bạc Liêu, án sơ thẩm 2 năm tù), giảm còn 18 tháng tù; Nguyễn Tứ Dũng (nguyên Trưởng phòng kế toán Bưu điện tỉnh Bạc Liêu, bị án 20 năm tù), giảm còn 14 tháng tù.

Đối với nhóm bị cáo nguyên là quan chức ngành bưu điện địa phương, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm không có gì mới, vì vậy, HĐXX đã không chấp nhận đơn kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự và trả lại số tiền cho các bị cáo.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.