Y án tử hình vợ bí thư xã giết người quỵt nợ

Hường trước vành móng ngựa
Hường trước vành móng ngựa
Sau nhiều lần vay tổng số tiền hơn 80 triệu đồng, không còn khả năng trả nợ, Lê Thị Hường (39 tuổi, trú huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) liền nghĩ cách sát hại vợ chồng bà Nga để quỵt nợ.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Lê Thị Hường (39 tuổi, trú huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) quen biết với vợ chồng Nguyễn Chí Hùng và Phan Ngọc Nga (ngụ xã Cù Bị, huyện Châu Đức).

Theo giấy tờ, Hường cùng chồng là ông Võ Thanh Mỹ vay bà Nga 80 triệu đồng. Ngoài ra, theo bà Nga thì Hường còn vay của bà hơn 20 triệu và thiếu 60 triệu tiền hụi nhưng không lập giấy tờ.

Sau một thời gian ăn tiêu, thấy không còn khả năng trả nợ, Hường nảy sinh ý định giết vợ chồng bà Nga để xù nợ. Ngày 15/1/2013, Hường nhiều lần gọi điện thoại nói bà Nga đến nhà mình để tính toán nợ nần. Thời điểm này, bà Nga đang chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện Long Khánh (Đồng Nai). Chiều cùng ngày, bà xin xuất viện và nhờ chồng chở đến nhà Hường.

Tại đây, Hường và bà Nga nói chuyện với nhau để thống nhất về số tiền vay. Một lúc sau, người phụ nữ này nói bà Nga vào giường nằm nghỉ cho đỡ mệt, chờ chồng mình về giải quyết. Sau đó, bà Hường xuống bếp lấy một con dao rồi nói ông Hùng theo mình đi ra vườn chặt chuối và lấy trứng gà về bồi bổ cho bà Nga.

Khi ra vườn, Hường đưa cho ông Hùng một cái rổ rồi nói ngồi nhặt trứng gà. Lợi dụng lúc người đàn ông này không để ý, Hường từ phía sau cầm dao chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu. Nạn nhân kêu lên “em ơi cứu anh” và đứng dậy chống đỡ thì lãnh nhiều nhát chém vào tay.

Bà Nga nghe tiếng kêu cứu của chồng chạy ra can ngăn cũng bị Hường chém 2 nhát vào đầu. Hung thủ tiếp tục cầm dao quay lại chém nhiều nhát làm ông Hùng gục xuống.

Lúc này, người dân trong xóm nghe tiếng kêu la đã chạy đến can ngăn và đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu. Do được đưa đến bệnh viện kịp thời nên các nạn nhân may mắn thoát chết.

Theo giám định, ông Hùng bị chém tổng cộng 17 nhát với tỷ lệ thương tật gần 79%, còn bà Nga bị chém 2 nhát với tỷ lệ thương tật hơn 26%.

Sau đó, Hường bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên án tử hình về tội Giết người, bị cáo làm kháng cáo xin được giảm án tử hình.

Y án tử hình vợ bí thư xã giết người quỵt nợ ảnh 1

Hường và em trai ôm nhau khóc trong giờ nghị án.

Ngày 8/7, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm. Trước vành móng ngựa, Hường thừa nhận mình chính là hung thủ chém vợ chồng chủ nợ. Nhưng bị cáo cho rằng trong bản án có một số tình tiết không đúng.

Hường khai chỉ nợ của vợ chồng ông Hùng 8,5 triệu đồng và có giấy viết tay, nhưng sau đó thì không hiểu vì sao vọt lên đến 85 triệu đồng. Thế nhưng dù biết số tiền thay đổi gấp 10 lần nhưng Hường vẫn chấp nhận, và mỗi tháng trả từ 7 - 10 triệu đồng tiền lãi.

Ngày 15/1/2013, bị cáo chỉ gọi điện cho bà Nga hỏi xin măng chua chứ không tính toán nợ như bản án sơ thẩm quy kết. Nhưng khi đến nhà Hường, bà Nga lại đưa ra giấy nợ 330 triệu đồng ép Hường ký. Vợ chồng bà Nga đe dọa nếu không ký thì sẽ đến ủy ban xã Kim Long, huyện Châu Đức - nơi chồng Hường đang công tác - gây rối.

Sau một hồi cự cãi, Hường bực tức bỏ ra ngoài, ông Hùng chạy theo nắm áo kéo lại khiến 2 người té ngã. Trong phút ức chế, nhìn thấy con dao rựa ở gần đó, Hường liền cầm lấy chém nhiều nhát vào đầu ông Hùng. Bà Nga ra can ngăn cũng bị chém vào đầu.

Hường khai chỉ vì phút tức giận mà gây nên tội chứ không cố ý giết người, bằng chứng là sau khi gây án, bị cáo đã kêu cứu và cùng người dân đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện.

Được nói lời sau cùng, bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình người bị hại và mong HĐXX xem xét giảm án cho mình.'

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định việc các bị hại không chết là ngoài ý muốn của bị cáo, nếu không có người ngăn cản thì các bị hại có thể chết theo diễn biến của vụ án. Để quỵt nợ, bị cáo chém 2 người, thực hiện hành vi phạm tội đến cùng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới. Vì thế, HĐXX đã quyết định bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Theo Khắc Thành

Theo Zing
MỚI - NÓNG