Yêu + ghen = tù

Yêu + ghen=tù
TP - Ghen… vừa đủ để bảo vệ tình yêu, giữ gìn hạnh phúc, thì còn chấp nhận được. Ghen đến mức dùng nhục hình với người mình yêu, hạnh phúc tan vỡ, cũng là lúc cánh cửa nhà tù mở ra.

Bắt kẻ giết vợ dìm xuống mương
> Đau xót những vụ đốt chết người đã cạn tình

Bắt giam kẻ đánh vợ dã man

Chiều 28-10, Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, bắt giam người chồng vũ phu Bùi Hữu Hòa (45 tuổi, ở đường Trương Văn Lực, ở khu Cam Lộ, Hải Phòng) vì đã đánh vợ là chị Lê Thị Ánh (42 tuổi) đến chấn thương sọ não phải nhập viện cấp cứu.

Theo CQĐT, đêm 22-10, chị Ánh đi liên hoan với các đồng nghiệp ở Cty về muộn. Vừa vào nhà, chị Ánh bị Hòa căn vặn, nhiếc móc vì nghi chị Ánh ngoại tình, rồi khóa trái cửa, vơ cái điếu cày, khung ảnh đánh đập vợ không thương tiếc. Bỏ mặc lời van xin của vợ cũng như các vết thương đang chảy máu, Hòa lôi rượu ra vừa uống vừa tiếp tục đánh vợ đến bất tỉnh.

Rạng sáng 23-10, chị Ánh được người nhà phát hiện đưa vào bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng cấp cứu với với khuôn mặt bầm tím, trên đầu là một vết thương còn rỉ máu, cùng rất nhiều vết bầm dập khắp cơ thể...

Được biết, vợ chồng Hòa đã lên chức ông bà ngoại. Tuy đã ngoài 40 tuổi, là bà ngoại nhưng chị Ánh trông vẫn rất trẻ trung, lại biết ăn diện hợp mốt, nên Hòa rất hay nổi máu ghen. Trước đây, khu nhà vợ chồng Hòa nằm sát ngoại thành, nên ngoài việc chăm lo cấy mấy sào lúa, cây màu, Hòa còn đi làm thợ xây, và chị Ánh ở nhà làm thêu. Với tính chịu thương, chịu khó và chi tiêu tiết kiệm, cuộc sống của vợ chồng Hòa tuy không khá giả nhưng đầm ấm hạnh phúc.

Chị Ánh đã có với Hòa 2 đứa con, một trai, một gái. Cuộc sống gia đình vợ chồng Hòa bắt đầu có sự thay đổi khi khu đất ven đô nơi gia đình Hòa đang ở bị thu hồi đất cho các dự án xây dựng đô thị, khu công nghiệp, thương mại... Không còn đất cấy hái, chị Ánh xin vào làm công nhân ở Cty cá sấu Việt Nam gần nhà. Theo Hòa thì từ khi thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn, vợ Hòa nhanh chóng “thoát xác” trở thành một người biết ăn diện được nhiều người mến. Từ đó, Hòa luôn sẵn cơn ghen trong lòng, và đỉnh điểm là những hành vi dã man đối với chị Ánh đêm 22-10.

Bùi Hữu Hòa
Bùi Hữu Hòa .

Truy tố kẻ giết người yêu

Ngày 21-10, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Giàu (SN 1975, ngụ ấp 5, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) về hành vi giết người. Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Giàu và chị Huỳnh Thị Mộng Liễu (SN 1991, ngụ ấp 3, xã Hòa Thạnh) có quan hệ tình cảm với nhau. Gần đây, chị Liễu thường tránh mặt không muốn tiếp xúc, nên Giàu nghi ngờ chị Liễu không còn yêu thương mình, nguyên nhân do gia đình chị Liễu hứa gả cho một thanh niên giàu có.

Ngày 3-8-2011, sau khi uống rượu, Giàu mua một chai thuốc trừ sâu hiệu ALTACH 5SC và một con dao bỏ vào túi, đi đến nhà chị Liễu. Thấy Giàu đã say rượu, mẹ chị Liễu bảo về nghỉ đi. Giàu nói chuyện với chị Liễu nhưng chị không trả lời. Nổi điên, Giàu nói: “Bộ khi dễ tui hả?” chị Liễu đáp: “Đâu có gì mà khi dễ”. Lúc này, chuông điện thoại di động của Giàu reo, Giàu cầm điện thoại đập xuống đất.

Thấy Giàu hung hăng, Liễu bỏ vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Giàu trèo vào phòng, móc dao và chai thuốc ra, hỏi chọn cái nào? Hoảng sợ, chị Liễu kêu cứu, Giàu cầm dao đâm liên tục nhiều nhát vào ngực chị Liễu, làm con dao gãy, và mở nắp chai thuốc trừ sâu uống sạch để tự sát.

Chị Liễu mở khóa cửa chạy ra ngoài, Giàu chụp con dao gãy cán đuổi theo, chị Liễu té ngã bất tỉnh. Chị Liễu được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Giàu cầm lưỡi dao gãy dính đầy máu, chạy về hướng nhà mình, la lớn lên “tôi giết người rồi”. Được một đoạn đường thì Giàu ngã sùi bọt mép, được đưa đi cấp cứu, sau vài ngày hồi phục, đã bị công an bắt tạm giam.

Cùng Bùi Hữu Hòa Nguyễn Văn Giàu đang ngồi trong tù để ngẫm hai chữ “hạnh phúc”.
Cùng Bùi Hữu Hòa Nguyễn Văn Giàu đang ngồi trong tù để ngẫm hai chữ “hạnh phúc”..

Không đồng ý “tù chung thân”

Nhận định Tòa án cấp phúc thẩm giảm hình phạt Trần Văn Ban từ tử hình xuống tù chung thân là không đúng pháp luật, Chánh án TAND tối cao vừa có kháng nghị, đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm vụ Trần Văn Ban giết vợ, để xét xử lại.

Trần Văn Ban (SN 1970, trú tại tổ 4, Lương Hòa, Vĩnh Lương, Nha Trang) và chị Trần Thị Hiếu kết hôn năm 1992, đã có với nhau 3 con, cùng làm nghề giết mổ, bán thịt heo tại chợ Vĩnh Lương. Khoảng 2 giờ sáng ngày 2-11-2009, trong lúc hai vợ chồng đang giết mổ heo tại nhà, chị Hiếu chửi Ban lấy 10 triệu đồng cho gái. Ban dùng cây gỗ đánh mạnh ba bốn cái vào đầu vợ, khiến chị Hiếu nằm bất động. Ban chặt nhỏ xác vợ rồi bỏ xuống hầm rút, qua lỗ thông hơi. Sau đó, Ban phao tin chị Hiếu đã lấy 350 triệu đồng bỏ nhà đi nước ngoài theo trai, đến ngày 9-11-2009 Ban bỏ trốn...

Các em của chị Hiếu nghi ngờ Ban giết vợ, nên tiếp tục tìm kiếm, và phát hiện lỗ thông hơi hầm rút nhà Ban mới bị xây bít. Ngày 29-12-2009 họ phá hầm rút, phát hiện một số đoạn xương nghi là xương người, nên báo công an. Ngày 2-1-2010, Ban đến Công an TP. Nha Trang đầu thú.

Ngày 23-6-2010, TAND tỉnh Khánh Hòa xử sơ thẩm, tuyên phạt Ban tử hình. Ngày 20-9-2010, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng sửa bản án sơ thẩm, giảm hình phạt xuống chung thân cho Ban. Theo kháng nghị của Chánh án TAND tối cao, hành vi phạm tội của Trần Văn Ban là đặc biệt nghiêm trọng, Tòa cấp sơ thẩm xử tử hình đối với bị cáo là đúng pháp luật. Tòa cấp phúc thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, khi không triệu tập người đại diện hợp pháp của người bị hại tham gia phiên tòa. Những tình tiết bị cáo đầu thú, khai báo thành khẩn, có mẹ được thưởng huân chương Kháng chiến chống Mỹ không phải là các tình tiết giảm nhẹ đặc biệt để giảm án tử hình cho bị cáo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.