"Yêu râu xanh" hại đời bé gái giả điên không thoát tội

"Yêu râu xanh" hại đời bé gái giả điên không thoát tội
Không hiểu "ma xui quỷ khiến" thế nào, hay cơn mê muội của dục vọng nổi lên không kiểm soát được, Như bỗng dưng nảy sinh ý định giao cấu với cháu Lành...
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.
 

Cơn mê muội của kẻ tội đồ

Ngày 28-4-2011, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình nhận được báo cáo của công an xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc về một vụ hiếp dâm xảy ra trên địa bàn vào chiều ngày 27-4-2011.

Tên “yêu râu xanh” Bùi Văn Như, sinh năm 1983 trú tại xóm Tân Tiến, xã Thanh Hối đã có hành vi hiếp dâm cháu Nguyễn Thị Lành (SN 2007) tại khu vực sân vận động thuộc xóm Tân Tiến, xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc cơ quan công an đã khẩn trương vào cuộc để tiến hành làm rõ nội dung vụ án theo nội dung tiếp nhận.

Sau khi vào cuộc để tiến hành điều tra xác minh cơ quan công an đã làm rõ nội dung liên quan đến vụ án.

Theo các điều tra viên kể lại, Như là con thứ 3 trong một gia đình dân tộc Mường. thuộc một xã vùng cao của huyện Tân Lạc (Hòa Bình). Do là con út, nên Như cũng được bố mẹ quan tâm, từ tinh thần, đến điều kiện vật chất dù ít, hay nhiều. Bởi quan niệm “giầu con út, khó con út” ở một khía cạnh nào đó đã trở thành thực tế trong không ít gia đình.

Học hết lớp 9, Như nghỉ học, xin phép bố mẹ vào miền Nam học nghề may. Sau vài năm chuyên nghề thợ may, Như đi xuất khẩu lao động tại Nga 3 năm. Cũng tại Nga, Như đã quen và yêu người vợ hiện tại của hắn.

Năm 2007, Như cùng người yêu về nước, cùng nhau “kết tóc se tơ”, nên duyên vợ chồng và có một cậu con trai đầu lòng vào năm 2009. Ban đầu vợ chồng Như làm lao động tự do, sinh sống ở quê vợ Như (Bắc Giang). Đến tháng 2-2011, vợ chồng Như chuyển đến xóm Tân Tiến (xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) mở quán bán cơm phở và trở thành hàng xóm của gia đình nạn nhân. Thế nhưng, mái ấm gia đình riêng nhỏ bé của Như bỗng trở thành đề tài nóng hổi mà người dân quanh vùng xôn xao, bàn tán.

Họ không nghĩ rằng, người hàng xóm trẻ tuổi có dáng vóc thấp nhỏ, gương mặt hiền lành khá sáng sủa, điển trai lại là tên “yêu râu xanh” hại đời bé giá mới chưa tròn 5 tuổi ở ngay giữa sân vận động. Với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của Như, sự căm phẫn của “người trong cuộc” là điều dễ hiểu.

Tại CQĐT, Như khai nhận, khoảng 18h ngày 27-4-2011, Bùi Văn Như đưa con trai mình là cháu Bùi Văn Cường (SN 2009) cùng với cháu Nguyễn Thị Lành trú tại huyện Tân Lạc đi chơi. Cháu Nguyễn Thị Lành là con của ông Nguyễn Văn Hưng và bà Trần Thị Trang. Nhà ông Hưng, bà Trang có nhà ở đối diện quán bán hàng của Bùi Văn Như. Do là chỗ quen biết nên việc Như đưa con trai đi chơi, đưa cả con gái của ông bà Hưng – Trang đi theo cũng là điều bình thường.

Có ai ngờ, cuộc đi chơi đó lại biến thành một ngày đen tối và nhiều mất mát không gì bù đắp được cho một đứa bé chưa tròn 5 tuổi. Khi ra đến sân vận động, Như vẫn để con và cháu Lành chơi đùa. Trong lúc chơi đùa, Như còn lấy điện thoại mang nhãn hiệu Nokia – X2 00 ra chụp ảnh cho con trai và cháu Lành. Chơi đùa được một lúc thì cháu Lành đi vệ sinh, lúc đó Như đang ngồi bệt dưới đất, khi đứng lên cháu Lành ngã vào người Như.

Không hiểu “ma xui, quỷ khiến” thế nào, hay cơn mê muội của dục vọng nổi lên không kiểm soát được, Như bỗng dưng nảy sinh ý định giao cấu với cháu Lành. Thực hiện xong hành vi bỉ ổi, thú tính, Như chưa về ngay mà còn nán lại tiếp tục chơi với con và cháu Lành khoảng 5 phút rồi mới đi về nhà.

Ngay tối hôm đó, khi chị Trần Thị Trang tắm cho con, đã phát hiện cháu Lành có những biểu hiện bất thường và kêu đau. Hỏi chuyện con gái, chị Trang như chết đứng khi cháu Lành kể lại chuyện xảy ra ở sân vận động. Ngay lập tức chị Trang cùng chồng sang nhà Như để nói chuyện, Như đã thú nhận toàn bộ hành vi của mình. Cơ quan công an cũng nhanh chóng vào cuộc làm rõ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp Bùi Văn Như.

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, sau khi xảy ra sự việc với cháu Lành, tinh thần cô bé luôn trong trạng thái hoảng loạn. Tuy ban ngày cháu vẫn đi chơi và đi học bình thường nhưng đến tối, nhiều lúc cháu đang ngủ bỗng ngồi dậy khóc thét lên, kêu đau, kêu sợ. Cô giáo mầm non cũng phản ánh lại với gia đình rằng cháu bé có phần kém lanh lợi hơn trước đây.

“Yêu râu xanh” định giả tâm thần

Khi nội dung vụ việc đã được làm rõ thì người nhà của Bùi Văn Như có đơn đề nghị nói nội dung trước khi xảy ra vụ việc Bùi Văn Như dễ nóng tính, hay xởi lởi với người không quen biết, thỉnh thoảng hay nói lung tung và đề nghị được giám định về tình trạng… tâm thần của Bùi Văn Như.

Để làm rõ việc này và cũng để khẳng định Như có “tâm thần” thật hay định “giả tâm thần”, cơ quan công an đã hoàn thiện các thủ tục cần thiết cho Như đi giám định tâm thần tại Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương.

Sau khi giám định đã khẳng định: “Trước, trong và sau khi phạm tội Bùi Văn Như hoàn toàn bình thường, không mắc bệnh tâm thần. Bị can còn đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. Vậy là mục đích giả “tâm thần” của Như để trốn tội đã bất thành.

Trước khi có kết quả giám định, với tội ác mà Như gây ra, ngay cả đến vợ hắn cũng nghĩ rằng chỉ có điên điên, khùng khùng hắn mới có hành động thú tính với đứa bé. Mãi sau này, người vợ mới ngã ngửa vì biết Như có một thói quen rất xấu, đó là nghiện xem phim… Sex. Để phục vụ cho sở thích đã trở thành một thói quen bệnh hoạn này, Như thậm chí còn tải nhiều phim sex vào chiếc điện thoại di động đời mới của mình để hắn có thể thích là mở ra xem.

Trao đổi với PV về các vụ án hiếm dâm xảy ra trên địa bàn thượng tá Nguyễn Thành – Trưởng phòng PC45 – công an tỉnh không giấu được nỗi trăn trở: “Các vụ án hiếp dâm, đặc biệt là hiếp dâm trẻ em xảy ra, bao giờ cũng để lại hậu quả nặng nề. Về nguyên nhân thì có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu do các đối tượng không biết kiềm chế bản thân, chỉ vì dục vọng mà thực hiện hành vi với cả những em bé tuổi còn nhỏ. Chính điều đó khiến dư luận xã hội bức xúc, lên án mạnh mẽ. Việc tuyên truyền để giáo dục, răn đe là rất cần thiết. Hành vi này cần phải được trừng trị nghiêm khắc”.

Cũng với suy tư và tâm sự của một người làm “án hình sự” nhiều năm, một điều tra viên cũng không khỏi trăn trở, khi đề cập đến vấn đề này. Bởi đi tìm câu trả lời và lý giải chung cho tất cả các vụ án dạng này, hoặc tương tự là việc cần thiết để góp phần ngăn chặn nó, song trước tiên các gia đình cũng cần có tinh thần bảo vệ phòng ngừa cho con cái mình.

Phiên tòa xét xử Bùi Văn Như diễn ra trong nước mắt của mẹ nạn nhân. Là một người phụ nữ, hơn ai hết chị hiểu nỗi đau đớn và mất mát, tổn thương thể xác, tinh thần mà đứa con bé bỏng của chị phải hứng chịu.

Ngược lại Bùi Văn Như thì đến người gần gũi nhất là vợ cũng không thể có mặt với y khi y ra trước vành móng ngựa. Người vợ khốn khổ đó cũng không thể chịu đựng được thực tế quá đau đớn này. Chị đã gửi con trai ở nhà ngoại rồi quyết định đi lao động bên Đài Loan (Trung Quốc), chạy trốn thực tế quá phũ phàng.

Căn cứ trên các tình tiết phạm tội của Bùi Văn Như, TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt Như 14 năm tù giam và có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền là 23 triệu đồng. Bản án khép lại, người về với nỗi đau vô bờ bến vì thương con thơ dại, sớm phải hứng chịu cảnh đau lòng. Kẻ lê gót chân theo xe về trại giam kéo theo cả nỗi buồn thê thảm cho một gia đình coi như tan nát…

Tên bị hại đã được thay đổi

Quang Trung/Đời sống & Pháp Luật

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.