Lời nguyện ước cho SEA Games

Lời nguyện ước cho SEA Games
Từ câu chuyện về bão, từ cách mà người dân cả nước sẵn sàng chia bớt sự vất vả, khó khăn để đồng bào miền Trung bớt đi nhọc nhằn, mất mát, tôi bỗng nhớ đến lời nguyện ước khác trước thềm SEA Games 27.

Lời nguyện ước cho SEA Games

> Quốc Vượng vừa bốc vác, vừa giành cúp vô địch

> HN T&T bất ngờ được dự cúp C1 châu Á

 

Từ câu chuyện về bão, từ cách mà người dân cả nước sẵn sàng chia bớt sự vất vả, khó khăn để đồng bào miền Trung bớt đi nhọc nhằn, mất mát, tôi bỗng nhớ đến lời nguyện ước khác trước thềm SEA Games 27.

ĐT futsal nam Việt Nam
ĐT futsal nam Việt Nam.

Khi cơn bão “siêu khủng” Hải Yến toan đổ bộ vào khúc ruột miền Trung vốn đã phải oằn mình chống lại thiên tai suốt thời gian qua, thì trên các diễn đàn đã xuất hiện những lời uyện ước được “chia bão”. Có người thầm ước: “Miền Bắc thêm một chút mưa. Miền Nam thêm một chút gió. Miền Trung giảm thiệt hại. Cả Việt Nam sẵn sàng”.

Và, thật diệu kỳ, không biết có phải những lời nguyện cầu rất thành tâm đó đã thấu đến trời xanh hay không mà siêu bão Hải Yến đã tránh miền Trung thân yêu của chúng ta!

Từ câu chuyện về bão, từ cách mà người dân cả nước sẵn sàng chia bớt sự vất vả, khó khăn để đồng bào miền Trung bớt đi nhọc nhằn, mất mát, tôi bỗng nhớ đến lời nguyện ước khác trước thềm SEA Games 27 .

Số là hôm rồi, tôi có dịp tâm sự với một cựu tuyển thủ futsal. Nhân nói chuyện về SEA Games, anh bộc bạch: “Hy vọng, tại SEA Games lần này, hai đội futsal và các môn thể thao khác cùng có thứ hạng cao. Bạn bè em sẽ có thêm những khoản tiền thưởng khi Tết đến Xuân về. Với VĐV bọn em, vào những thời điểm khó khăn như thế này, tiền thưởng SEA Games quý giá và cần thiết vô cùng. Họ sẽ có một cái Tết thật tươm. Thậm chí, nhiều người có điều kiện để lo cho cuộc sống của gia đình”.

Tôi hiểu, chỉ VĐV mới thấu hiểu cảnh ngộ của VĐV. Và tôi biết, người đang nói chuyện với mình đang có một cuộc sống tương đối tốt sau khi treo giầy. Vì sự đủ đầy và may mắn mà mình có được, anh nghĩ đến những đồng nghiệp của mình.

Chúng ta đã nói rất nhiều về sự thiêng liêng của tấm áo quốc gia mà mỗi VĐV khoác lên mình. Chúng ta muốn vì niềm vinh dự lớn lao đó mà các VĐV phải dấn thân vì Tổ quốc.

Và, ở một góc độ đời thường hơn, tôi tin rằng, các VĐV nói chung và bóng đá nói riêng luôn hiểu rằng, hãy cho đi, hãy tận hiến vì người hâm mộ thì các bạn sẽ có tất cả. Sự vinh danh của xã hội sẽ đến khi những vinh quang thực sự rung động lòng người!

Theo Khắc sơn
Bongdaplus

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.