HLV Trần Vân Phát ‘hò hẹn’ Myanmar

HLV Trần Vân Phát ‘hò hẹn’ Myanmar
TPO – “Ông có nhớ đây là lần thứ bao nhiêu thắng Myanmar?”, một phóng viên chủ nhà đã đặt hỏi như vậy cho HLV tuyển bóng đá nữ Việt Nam sau trận thắng Myanmar hôm qua.

Nhà cầm quân họ Trần từ tốn trả lời: “Xin lỗi tôi không nhớ!”. Tại sao người phóng viên Myanmar lại hỏi như vậy? Có lẽ bởi anh ta quá ấn tượng trước màn thể hiện của tuyển nữ Việt Nam ngay tại “thánh địa” của bóng nữ Myanmar. Trước một “chảo lửa” 35 ngàn CĐV, tuyển nữ Việt Nam vẫn chơi đĩnh đạc, đàng hoàng như chơi trên sân nhà.

Tuyển nữ Việt Nam
Tuyển nữ Việt Nam thể hiện bản lĩnh tuyệt trên sân khách.

HLV Trần Vân Phát cho biết, tuyển Việt Nam đã chuẩn bị rất tốt nhất cho trận đấu nên trước hàng vạn khán giả đối phương, sự ảnh hưởng là có nhưng không nhiều.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam xuất trận với quyết tâm cao độ để khẳng định sức mạnh cũng như tạo lợi thế tại vòng bán kết. Và họ đã đạt được điều đó, cho dù bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi một pha phản lưới nhà của hậu vệ Myanmar.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Trần Vân Phát đã gửi đi một lời “hò hẹn” với người Myanmar khi nói rằng đội bóng này sẽ đánh bại tuyển nữ Thái Lan ở bán kết để vào chung kết gặp lại… Việt Nam. “Và trận chung kết đó sẽ rất khó khăn” nhà cầm quân họ Trần nói.

Theo Viết
MỚI - NÓNG