Mới nhất

Lễ tang nhà thơ Giang Nam

Lễ tang nhà thơ Giang Nam

TPO - Tại lễ viếng nhà thơ Giang Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều khẳng định ông đã sống một đời sống đẹp nhất với nghĩa một con người cho Tổ quốc. Nhà thơ Giang Nam để lại nhân cách sống và những bài thơ về tình yêu lớn cho quê hương.
'Cái gì đó' cho trẻ em…

'Cái gì đó' cho trẻ em…

TP - Là một người viết, thời điểm cuối năm chuẩn bị cho việc “tống cựu nghinh tân” thường hay gợi cho tôi biết bao điều suy nghĩ về nghề, về thời trẻ, hay nói đúng hơn, những ý nghĩ nhiều nhất là công việc thường ngày của mình.
Cây vối vườn bà

Cây vối vườn bà

TP - Bà ngoại tôi có trồng cây vối ở đằng sau nhà. Tôi không biết bà trồng khi nào. Tuổi thơ tôi cứ dần trôi qua với những ngày câu cá, bắt ve, đuổi chuồn chuồn... Rồi tôi vùi đầu vào những trang sách phiêu du cùng Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới... rồi Càn Long du Giang Nam, Càn Long du Giang Bắc.
Người gọi mình là cỏ

Người gọi mình là cỏ

TP - Buổi sáng ở nhà Thanh Thảo. Vẫn ngôi nhà cấp 4 ấy. Trong cái ngõ nhỏ yên tĩnh nơi thành phố Quảng Ngãi vẫn còn khá thưa thớt và “biếng lười” trước phong trào đô thị hóa. Khi tôi và nhà thơ Phạm Đương bước xuống gian nhà dưới, cũng là lúc ông vừa tập tễnh từ nhà tắm bước ra. Ông bình luận đôi câu về cái máy nóng lạnh đã cũ, còn bà Ý Nhi vợ ông phàn nàn một chút về đôi mắt bị đau vừa phải đi viện.
Minh họa: Thành Chương

Thơ tặng mối tình đầu trong veo của tôi

TP - Năm 1961, tôi mới 18 tuổi. Lúc đó bố mẹ tôi có ngôi nhà nhỏ trong một xưởng bán đồ gỗ rộng khoảng 350 m2 ở xóm đê Yên Phụ. Anh Phương là con trai cụ Đồ Mít, bạn của chị Thủy tôi, đã mấy lần rủ bạn là anh B, đang học Đại học Ngoại giao cùng anh đến nhà tôi chơi. Biết tôi đang học khoa Báo chí trường Tuyên giáo, anh B tỏ ra rất thương quý.
Ảnh: Minh họa

Gánh Mẹ

TP - Trên đường từ cơ quan về nhà tôi phải đi qua chợ Bờ Ngựa đường Hưng Nhơn - Bình Chánh mới ra được đại lộ Võ Văn Kiệt. Tôi thấy chộn rộn cảnh xe cộ và người qua lại đông đúc, mua bán tấp nập. Bất giác nhớ lại hôm nay đã là 23 Tết. Mọi người đang lo đưa Ông Táo về trời.
Trần Tiến

10 đoản khúc... chưa ca

TP - 1. Vui vẻ thì sống lâu. Buồn rầu thì chóng chết. Trên báo mạng người ta chỉ cho nhau cách sống lâu. Trên loa thời Gen Z, người ta phát nhạc chủ yếu để vui vẻ, nhảy khỏe với những bước đi trẻ. Buồn rầu bây giờ đã lỗi thời, như thế hệ chúng tôi, những quãng đời thời chiến tranh, bao cấp, xa lắm rồi. Nỗi buồn đeo đẳng không dứt trong từng khóe mắt làn môi người già, khó mà vui trở lại.
Ảnh minh họa

Những cái ôm...

TP - Một đôi lần, bằng cách này hay cách khác, tôi cố lục lại trong ký ức của mình về cảm xúc của một cái ôm mà ba dành cho tôi hoặc tôi dành cho ba. Song dường như là… không có, hoặc nó đã diễn ra quá lâu để tôi có thể mường tượng được…
Khi nhà văn bị… chê

Khi nhà văn bị… chê

TP - Bất cứ nhà văn nào khi có tác phẩm xuất bản, chắc chắn họ đều muốn biết bạn đọc nghĩ gì về nó.
Hở

Hở

TP - Hở - là không kín, nhưng cũng không phải mở toang. Còn gì mà nói nữa. Nhưng ngẫm, thấy cái trạng thái ở giữa kín (đóng) và mở (hết cỡ) này nó gợi nên muôn vàn cảnh huống sống động, nó như một cõi nhân gian giữa cái sinh và tử.
Quả ngọt sau tháng ngày cống hiến

Quả ngọt sau tháng ngày cống hiến

TP - Là người trẻ, họ đã chung tay mang bao điều tốt đẹp cho đời, ngay cả trong tháng ngày hiểm nguy bủa vây. Và một “cái kết” không thể đẹp hơn đã đến: Tình yêu trong họ đã chớm nở và thăng hoa.
Đi tìm chữ 'chân'

Đi tìm chữ 'chân'

TP - Chung cư chỗ tôi ở chẳng hiểu sao đa phần là người miền Trung, miền Bắc vào Nam định cư, công tác, làm ăn. Nhiều phong tục, khẩu vị, lời ăn tiếng nói, thậm chí cả ứng xử nữa vẫn đậm nét quê cha đất tổ. Có lẽ vì vậy mà quán “Phở Hà Nội chính gốc” mới mở ra trước cổng chung cư rất đông khách.
Đón năm mới, sao phải ngất?

Đón năm mới, sao phải ngất?

TP - Thời khắc đầu tiên của năm mới, nhiều trường hợp ngất xỉu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM. Tại một thời điểm trong đêm 31/12/2022, có tờ báo đưa tin ít nhất 17 trường hợp đang được cấp cứu tại lều dã chiến, chưa kể một số nạn nhân không tiếp cận được khu vực này nên được người dân đưa thẳng tới bệnh viện.
Khởi công đường sách thành phố Thủ Đức

Khởi công đường sách thành phố Thủ Đức

TPO - Đường sách thành phố Thủ Đức được xây dựng tại tuyến đường Hồ Thị Tư (phường Hiệp Phú) với chiều dài 286 m, gồm hai nhánh đường lưu thông song song. Dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 4/2023.
Các nhân chứng lịch sử kể chuyện đánh B-52 trong trận “Điện Biên Phủ trên không” Ảnh: NGUYỄN MINH

Chuyện đánh B-52: Từ mặt đất đến bầu trời

TP - Hoàng Thành Thăng Long trở thành điểm hẹn cho những cựu binh không quân ôn lại hồi ức lịch sử. Triển lãm Từ mặt đất đến bầu trời khai mạc sáng 14/12 cũng là dịp để giới thiệu cuốn sách đặc biệt 108 phi công chiến đấu Việt Nam.
Nghệ sỹ của nhân dân

Nghệ sỹ của nhân dân

TP - Xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân (NSND), Nghệ sỹ ưu tú (NSƯT) vẫn là vấn đề “nóng” lâu nay.
Lâu lắm mới có một phim Việt 'rực rỡ' như 'Đêm tối rực rỡ'

Lâu lắm mới có một phim Việt 'rực rỡ' như 'Đêm tối rực rỡ'

TPO - Khi đọc quảng cáo nói thật là không muốn đi xem Đêm tối rực rỡ lắm. Đã đám ma lại còn bi kịch, bạo hành gia đình… Ngoài ngại đề tài nặng nề, tôi cũng sợ nội dung phim lại sa vào bình thường thậm chí tầm thường. Gia đình nào chả có đám tang, chả có chuyện muốn giấu người ngoài…
Cảnh trong phim “Bóng đè”

Khán giả 'đè' phim 'Bóng đè'

TP - Mặc dù được PR khá kỹ ngay từ khi bấm máy, nhưng chỉ sau hai ngày công chiếu, “Bóng đè” đã bị “cộng đồng bỏ tiền mua vé” đồng loạt chấm điểm dưới trung bình. Có thể nói, từ đầu năm đến nay, “Bóng đè” là bộ phim bị chê nhiều nhất, có thể sánh ngang với “Người tình” và “Chuyện ma gần nhà”.
Mừng tuổi đâu chỉ bằng tiền

Mừng tuổi đâu chỉ bằng tiền

TP - Trên con đường vẫn còn rậm rạp cây cối dẫn vào khu đô thị đang lên đèn, bắt gặp hàng rong có chữ “giò bò”. Đây là món chẳng thấy ai bán rong bao giờ. Tò mò tôi quành lại. Chị bán hàng đang ngồi ở góc tối sâu trong vỉa hè đon đả chạy ra. “Anh đợi mười phút được không? Để em hấp giò”. Hóa ra đây là giò sống, gói thành từng thanh nhỉnh hơn ngón tay cái.
Mai Thu Huyền tiết lộ tình hình 'Mỹ tiến' của phim Kiều

Mai Thu Huyền tiết lộ tình hình 'Mỹ tiến' của phim Kiều

TPO - Khi công chiếu ở trong nước, phim Kiều của đạo diễn, nhà sản xuất Mai Thu Huyền từng bị chê nhiều hơn khen, thậm chí có những ý kiến còn đẩy tác phẩm điện ảnh này xuống hàng “thảm họa”. Nhưng phim Kiều vẫn tự tin “Mỹ tiến” và chính thức góp mặt trong danh sách tranh giải Bông sen Vàng năm nay.
Cảm ơn vắc-xin!

Cảm ơn vắc-xin!

TP - Dù là một gia đình trí thức, nhưng cách đây vài tháng, cả nhà chúng tôi vẫn phải tranh luận việc mẹ tôi có nên tiêm vắc-xin hay không.