Chuyện chưa biết về 'bé hạt tiêu của Quả cầu vàng'

Chuyện chưa biết về 'bé hạt tiêu của Quả cầu vàng'
Đó là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của chàng trai nhỏ tuổi nhất trong số những cá nhân được vinh dự nhận giải Quả cầu vàng 2012.

Chuyện chưa biết về 'bé hạt tiêu của Quả cầu vàng'

> Trao giải Quả cầu vàng 2012 cho 10 tài năng trẻ
> Đà Nẵng thêm học sinh đoạt giải Olympic Quốc tế

Đó là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của chàng trai nhỏ tuổi nhất trong số những cá nhân được vinh dự nhận giải Quả cầu vàng 2012.

Giải thưởng Quả cầu vàng - niềm hạnh phúc của Nguyễn Hữu Thành
Giải thưởng Quả cầu vàng - niềm hạnh phúc của Nguyễn Hữu Thành.

Từng bị phụ huynh theo dõi ngầm

Nguyễn Hữu Thành sinh ra trong một gia đình cơ bản, có bố làm bác sỹ, mẹ là cán bộ Nhà nước và không hề liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin. Vốn là gia đình tương đối khá giả nên bố mẹ đã quyết định bỏ ra một khoản tiền trang bị cho anh trai của Thành một bộ máy tính để học thêm.

"Thời ấy, vào khoảng đầu những năm 2000 thì máy tính xách tay chưa phổ biến như bây giờ nên nhà nào có được bộ máy tính để bàn cũng là khá giả lắm rồi…", Thành nhớ lại. Hằng ngày, nhìn anh trai say sưa mày mò rồi liên tục cho chạy những chương trình giúp nâng cấp, Thành đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước những tính năng ngày càng được đa dạng hơn so với thời kỳ đầu khi đưa máy về nhà.

Từ đó cậu lân la ngồi cạnh để "học mót" anh trai. Cậu vui vẻ kể lại, do máy tính chưa được phổ biến như bây giờ nên khi thấy Thành suốt ngày chúi mũi vào máy tính, nhiều người, thậm chí ngay cả bố mẹ cậu ban đầu cũng tỏ ra lo ngại về những mặt trái của thứ công nghệ này, như nghiện game hay tò mò tiếp cận những trang web đen trên mạng. Dường như tâm lý chỉ cảm thấy yên tâm khi nắm bắt được mọi hoạt động của con cái đã trở thành thói quen của phần lớn các bậc phụ huynh khi đứng trước một lĩnh vực mình không nắm rõ, nên bố mẹ cậu vẫn có phần bất an.

"Sau một thời gian cho phép hai anh em tự kèm cặp nhau, thêm vào đó là những lần bất ngờ vào phòng kiểm tra cùng với kết quả học tập của em vẫn giữ vững, bố mẹ cũng đã dần yên tâm hơn", Thành kể.

Thời đó môn tin học mặc dù đã đưa vào giảng dạy trong trường học nhưng phần lớn đều chỉ dừng lại ở kiến thức cơ bản trên… lý thuyết. Trong khi đó không phải trường nào cũng đủ điều kiện cơ sở vật chất để trang bị đủ máy tính cho học sinh thực hành nên hầu như những kiến thức thu nạp được đều lõm bõm.

Trong khi đam mê của Thành không chỉ dừng lại ở những kiến thức trên sách vở mà cậu đặc biệt thích khám phá, mày mò để sáng tạo nên những phần mềm có nhiều tính năng hỗ trợ cho người dùng hơn nữa. Được bố mẹ tạo điều kiện nhưng đến khi đưa Thành đến xin học thêm tại lớp của một thầy giáo dạy tin học nổi tiếng ở Đà Nẵng, cậu đã bị thầy giáo thẳng thừng từ chối vì… bé quá.

Không nản chí, Thành lại quay về tiếp tục học chính anh trai mình. Từ đó, Thành lân la tham gia vào các forum trên mạng để giao lưu với nhiều bạn bè có cùng sở thích để mở mang thêm kiến thức về tin học.

Tuổi học trò với "mưa" giải thưởng

Nhận thấy năng lực của Thành, các thầy cô giáo khuyến khích cậu tham gia các kỳ thi để học hỏi kinh nghiệm. Ai dè cậu lại ẵm giải ngon lành. Đó là vào năm Thành học lớp 6 được cử đi dự thi tin học cấp thành phố cho khối trung học cơ sở. "Vì thi cùng nhiều anh lớn nên em thi với tinh thần cọ xát là chính.

Đến ngày phát thưởng, do không tin mình có giải nên em đã ung dung… ở nhà ngày hôm đó. Đến khi được thầy cô thông báo và giải thưởng được gửi về trường ngày hôm sau thì em mới vỡ òa trong sung sướng". Mặc dù chỉ khiêm tốn với giải khuyến khích nhưng với thành tích đầu tiên này, Thành như có động lực để tiếp tục phấn đấu và ngay sau đó một năm, khi học lớp 7, Thành lại tiếp tục tham gia thi tin học trẻ toàn quốc cho khối học sinh trung học cơ sở.

Mặc dù được các thầy cô tin tưởng đặt trách nhiệm lên vai nhưng không như những thí sinh khác, Thành rất lạc quan và hồn nhiên không một chút lo lắng. Cậu chia sẻ: "Chắc là tại vì nhỏ tuổi nên em lạc quan lắm. Có lẽ vì tâm lý thoải mái nên em thấy đề thi hôm đó vừa sức mình…". Kết quả là Thành ẵm giải nhì cuộc thi tin học trẻ không chuyên toàn quốc.

Dường như với bản tính hồn nhiên, vô tư nên ở lứa tuổi "nhất quỷ, nhì ma, thứ 3 học trò", cậu bé Nguyễn Hữu Thành nhìn bề ngoài nhỏ bé rụt rè là thế nhưng cũng nghịch ngầm không kém ai. Có một kỷ niệm cho đến bây giờ Thành vẫn nhớ mãi đó là một lần cậu viết được một chương trình dạng virus. Đây là một chương trình phần mềm mang tính… phá hoại, mặc dù ở mức độ nhẹ, chỉ gây trục trặc nếu khởi động máy. Sau khi cài vào máy tính của thầy giáo, hôm sau Thành có việc phải xin phép nghỉ. Bạn khác vô tình ngồi vào khởi động máy rồi kích hoạt chương trình đó lên.

"Mặc dù mọi người xúm vào sửa nhưng do không biết cách nên càng sửa, máy lại càng hỏng nặng. Còn em sau đó thì cũng bị nhận "án" kỷ luật rất nặng…", Thành vui vẻ nhớ lại.

Sau này chính người thầy đã từng suýt mất hết dữ liệu vì trò đùa của cậu học trò thông minh lại là một trong những người có công dìu dắt Thành để gặt hái được nhiều thành công, qua các cuộc thi cấp quốc gia trong suốt 3 năm học cấp 3 cũng như các kỳ thi Olympic quốc gia và quốc tế…

Mặc dù thành công liên tục gõ cửa cậu học trò tài năng này nhưng chia sẻ với mọi người, Thành vẫn hết sức khiêm tốn: "Là người nhỏ tuổi nhất nên nhìn các anh chị có thành tích xuất sắc nhận giải cùng mình em vẫn thấy choáng ngợp. Em rất nể phục và ngưỡng mộ những công trình và thành tích của các anh chị khoa học trẻ,…".

Thành cho biết thêm, chính vì ấn tượng về một nhân vật nhỏ tuổi nhất nhận giải thưởng quả cầu vàng và những thành tích đáng nể đã gặt hái được trong lĩnh vực tin học, Thành đã may mắn nhận được lời đề nghị trực tiếp từ một trường đại học có tiếng của Singapore cùng một suất học bổng cho 4 năm đại học.

Hiện, Thành đang học ngành khoa học máy tính tại đại học quốc gia Singapore.

Theo Người Đưa Tin

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG