Nhật ký của một bà mẹ có con biếng ăn

Nhật ký của một bà mẹ có con biếng ăn
Khi mẹ bắt con ăn hết tô cơm mới được xem phim hoạt hình, con vừa ăn vừa “nước mắt lưng tròng” và nói: “Con ghét mẹ!”.

Nhật ký của một bà mẹ có con biếng ăn

Khi mẹ bắt con ăn hết tô cơm mới được xem phim hoạt hình, con vừa ăn vừa “nước mắt lưng tròng” và nói: “Con ghét mẹ!”.

Ngày 03/02/2013

Hôm qua con trai đã làm mẹ thật buồn khi giữa mâm cơm gia đình đông đúc, con thẳng tay gạt bay thìa cơm mẹ chuẩn bị xúc, thức ăn rơi vung vãi khắp mâm. Con còn bướng bỉnh mếu máo, gào khóc ăn vạ. Giữa bữa cơm, mẹ không mắng con mà chỉ lặng lẽ nhặt bỏ thức ăn rơi vãi và bế con vào phòng. Lúc ấy, mẹ cảm thấy rất bất lực.

Nhật ký của một bà mẹ có con biếng ăn ảnh 1
 

Ngày 07/03/2013

Mẹ đưa con đi khám, các bác sĩ lắc đầu trước chỉ số cân nặng và chiều cao của con. Bác sĩ nói con đang ở ngưỡng trẻ có nguy cơ bị suy dinh dưỡng do chế độ ăn không cung cấp đủ các dưỡng chất thiết yếu. Đó cũng là nguyên nhân vì sao con hay đau chỗ này, mệt chỗ kia.

Nhật ký của một bà mẹ có con biếng ăn ảnh 2
 

Khi mẹ than vãn với bác sĩ về việc con biếng ăn quá trời, các bác sĩ đã khuyên mẹ nên tìm cho con ăn các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng hơn. Nghe tên một loạt các loại thực phẩm mà bác sĩ liệt kê, mẹ hoảng hốt khi nghĩ đến khuôn mặt của con mỗi giờ cơm đến. Những loại thực phẩm mà bác sĩ khuyên đều là những loại con không thích ăn.

Nhật ký của một bà mẹ có con biếng ăn ảnh 3
 

Ngày 15/04/2013

Một tháng áp dụng chế độ ăn đa dạng của bác sĩ cũng là một tháng “vật lộn” của hai mẹ con mình. Mặc cho mẹ bỏ bao công sức nấu nướng và bày biện món ăn ngon miệng, bắt mắt, con vẫn sẵn sàng “dứt áo quay đi”.

Đỉnh điểm là tối thứ bảy tuần trước, khi mẹ bắt con ăn hết tô cơm mới được xem phim hoạt hình, con vừa ăn vừa “nước mắt lưng tròng” và nói: “Con ghét mẹ!”. Nhìn con ăn trong sự “đau khổ”, lòng mẹ nặng trĩu.

Nhật ký của một bà mẹ có con biếng ăn ảnh 4
 

Ngày 21/04/2013

Mẹ cảm thấy quá bất lực trong việc “trị” chứng biếng ăn của con nên đã cầu cứu sự “cứu trợ” của cô Ánh bạn mẹ. Nhìn Subeo, Subo nhà cô ấy, ai cũng phải trầm trồ khen cô Ánh chăm con mát tay. Nghe mẹ thở dài khi nói đến việc ăn uống của con, cô Ánh giới thiệu cho mẹ sản phẩm Animal Parade Assorted của hãng Nature’s Plus (Mỹ). Đây là sản phẩm giúp cung cấp các vitamin, khoáng chất cần thiết mà con có thể bị thiếu từ chế độ ăn hàng ngày. Ngoài ra, sản phẩm này còn giúp hỗ trợ điều trị bệnh duy dinh dưỡng cho trẻ kén ăn.

Cô Ánh cũng tiết lộ thêm rằng, trước đây Subo nhà cô ấy cũng đã phải nhờ cậy tới sản phẩm này mới lên cân đều và ăn ngon như bây giờ. Nghe cô Ánh tả bữa nào anh Subo cũng tự ngồi vào bàn ăn và xúc hết bát cơm đầy mà mẹ thèm quá! Nghĩ vậy, mẹ quyết tâm mua sản phẩm này về cho con dùng thử.

Ngày 28/05/2013

Đã được một tháng kể từ ngày con trai mẹ dùng thử sản phẩm Animal Assorted, mặc dù con chưa ăn được nhiều như mẹ tưởng nhưng nhìn gương mặt vui vẻ của con mỗi giờ cơm đến là mẹ thấy có thêm động lực để “vỗ béo” cho con.

Mẹ được biết, cùng dòng với sản phẩm Animal Parade Assorted còn có hai sản phẩm là: Animal Parade Vitamin D3Animal Parade Calcium. Đây là bộ ba sản phẩm kẹo dinh dưỡng hình thú của hãng Nature’s Plus giúp bổ sung vitamin và dinh dưỡng cho bé, giúp bé ăn ngon miệng, đồng thời cải thiện tình trạng biếng ăn của bé. Mẹ đang suy nghĩ về việc sẽ “tậu” đủ “bộ ba” này cho con.

Vui hơn nữa là từ nay tới hét ngày 7/6/2013, khi mua “bộ ba” đó, mẹ con mình sẽ được tặng kèm một hộp Viên sáng mắt Swanson Bilberry Eyebright Vision Complex trị giá 550.000. Thích quá con nhỉ. Mẹ con mình phải mua ngay thôi!

Hy vọng với sự đầu tư này, con trai mẹ sẽ ăn ngon, ăn ngoan và lên cân đều con nhé!

Yêu thương con trai của mẹ nhiều!

Mẹ Hải Linh

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG