Ám ảnh vì không biết mang bầu với người cũ hay chồng?

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Tôi yêu anh nhưng tôi còn gia đình, còn chồng con và bố mẹ mình ở quê…Tôi không muốn bỏ con mình, nhưng sinh con ra, lỡ không phải con của chồng tôi thì biết phải làm sao?

Tôi và người yêu cũ đã có quãng thời gian đẹp suốt 4 năm học Đại học bên nhau. Hồi đó, khi cuộc sống sinh viên còn rất nhiều khó khăn, chúng tôi đã nương tựa vào nhau, sống chung cùng nhau trong phòng trọ chật hẹp xa trường, xa trung tâm cho rẻ. Ngày ngày chúng tôi đèo nhau đi học, đón nhau về, rồi nấu cơm, ăn nghỉ cùng nhau, chia sẻ với nhau mọi vui buồn khó khăn của cuộc sống.

Ở Hà Nội này, chúng tôi đi đến đâu cũng gặp những kỉ niệm bên nhau, đi đến đâu cũng là chạm vào nỗi nhớ. Thế rồi, vì gia đình, tôi phải gạt nước mắt về quê lấy chồng và làm ở địa phương. Còn anh ấy thì trụ lại thành phố, sau vài năm bôn ba giờ cũng đã mua được nhà ở Hà Nội. Anh chưa kết hôn vì anh nói chưa quên được tôi.

Trong chuyến lên Hà Nội công tác, tôi và anh tình cờ gặp lại nhau. Sau những phút giây sững sờ sau 7 năm không gặp lại, chúng tôi lại dành cho nhau những tình cảm nồng ấm như thuở nào. Rồi chúng tôi lại hẹn hò với nhau, đi ăn đi chơi cùng nhau và rồi, lại nằm bên nhau, thổn thức và mặn nồng…

Tôi và anh cứ như những người say men tình ái. Tôi liên tiếp sắp xếp cho mình nhiều chuyến công tác trên Hà Nội để được gần anh, để được chăm sóc cho anh.

Rồi một ngày, tôi thực sự lo lắng khi biết mình mang thai. Tôi hoang mang vì không thể xác định được đó là cốt nhục của chồng tôi hay của anh?!

Tôi báo tin cho anh, anh mừng lắm vì nghĩ đó là con của chúng tôi. Thậm chí, anh còn khuyên tôi chia tay với chồng ở quê để danh chính ngôn thuận đón tôi lên Hà Nội chung sống.

Tôi khó nghĩ quá, không biết phải làm thế nào bây giờ? Tôi yêu anh nhưng tôi còn gia đình, còn chồng con và bố mẹ mình ở quê…Tôi không muốn bỏ con mình, nhưng sinh con ra, lỡ không phải con của chồng tôi thì biết phải làm sao?

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG