Anh trai tôi dính bẫy gái săn tiền

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Giờ gạo đã thành cơm, gia đình tôi cũng không biết phải giải quyết cách nào nữa. Cả ba má và anh hai tôi đều rất buồn bã, khó xử bởi không biết đứa trẻ chị đang mang trong mình có phải là dòng máu của gia đình tôi?

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Gia đình tôi thuộc diện có của ăn của để, nhà lại chỉ có hai anh em, tôi là út nên được cả nhà cưng chiều như trứng mỏng.

Khi tôi vào đại học thì anh hai dắt người yêu về ra mắt ba má. Anh chị quen nhau ở một lớp học ngoại ngữ buổi tối, quê chị ở một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Dù mới 22 tuổi nhưng trông chị có vẻ khôn ngoan, trải đời lắm.

Phải công nhận chị xinh đẹp, sành điệu và giao tiếp rất tốt. Anh hai tôi rất vui khi đưa chị về nhà và còn khoe với ba má, chị đang làm tại một công ty tư nhân, rất yêu và hiểu anh.

Không biết có phải do cố tình để lấy lòng ba má tôi hay không mà khi vừa thấy má tôi đi chợ về, chị xăng xái đỡ lấy giỏ xách từ má rồi đem vào bếp, lấy đồ ra nấu nướng như một người đã thân quen của gia đình từ lâu lắm rồi.

Chị cũng luôn miệng xởi lởi bắt chuyện với tôi, nhưng như có giác quan giành riêng cho con gái, tôi thấy chị có cái gì đó không tự nhiên, không thật thà, nhất là nhìn đôi mắt chốc chốc lại sáng rỡ lên khi chị nhìn những món đồ được bày biện trong nhà tôi, hay chiếc ô tô mới tinh đậu ngay giữa sân nhà.

Khi anh hai đưa chị về nhà trọ của chị, không kìm được lòng mình, tôi đem những băn khoăn ấy nói lại với má. Chẳng ngờ má la tôi là trẻ con, nhận xét linh tinh lỡ anh hai nghe được lại buồn.

Từ hồi anh hai có người yêu, tôi mất luôn khoản thu nhập nho nhỏ mà anh hay giấu ba má dúi riêng cho tôi mỗi khi lĩnh lương bởi tháng nào anh cũng cười cười rồi khất với lý do “ đầu tư cho tình phí”.

Nói là rồi sẽ bù cho tôi nhưng tháng nọ nối tháng kia, anh hai vẫn lỗi hẹn bởi phải mua cho người yêu từ váy, áo, nước hoa đến việc dẫn chị ấy đi ăn, đi du lịch….

Mới tháng trước anh hai còn xin thêm ba má một số tiền để góp cùng tiền của anh, mua tặng người yêu một chiếc xe tay ga xịn vì chị báo với anh chị bất cẩn nên bị mất xe máy, giờ không có xe để đi làm.

Rồi đám cưới của anh hai và chị ấy diễn ra chóng vánh, nhanh gọn bởi chị đã có bầu được gần 2 tháng. Vào đợt thực tập nên tôi vắng nhà liên tục sau đám cưới của anh chị.

Hôm đó vừa về tới nhà, tôi bắt gặp má tôi đang ngồi khóc, còn anh hai mặt buồn so. Thấy tôi, má òa lên nức nở, má kể chị chị dâu tôi không phải là con gái nhà lành như gia đình tôi vẫn nghĩ. 

Mọi chuyện bị phát giác khi có một người bạn học của ba má quê ở Cần Thơ lên nhà tôi chơi và nhìn thấy tấm ảnh cưới của anh chị hai treo ở phòng khách. Đến khi chạm mặt chị dâu tôi ở ngoài, trong khi bác bạn của ba má gật gù xác nhận đúng là người quen thì chị dâu tôi mặt tái mét, chạy vội lên phòng đóng cửa lại. Hóa ra chị làm gái bia ôm, đã có một con gái 4 tuổi không có cha, giờ đang gửi cho ba mẹ chị nuôi ở quê. Còn chị quen thói ăn chơi, lười biếng, lại đội lốt “gái sạch” lên thành phố, đăng ký học ngoại ngữ để “săn chồng” giầu. Tìm hiểu biết anh hai tôi hiền lành, nhà lại khá giả nên chị quyết tâm giăng bẫy.

Giờ gạo đã thành cơm, gia đình tôi cũng không biết phải giải quyết cách nào nữa. Cả ba má và anh hai tôi đều rất buồn bã, khó xử bởi không biết đứa trẻ chị đang mang trong mình có phải là dòng máu của gia đình tôi?

MỚI - NÓNG