Ba bà cháu sống sót sau 2 ngày hôn mê vì ăn nấm lạ

Nấm lạ sau khi gia đình bà Nhiếk ăn. Ảnh: Người nhà cung cấp
Nấm lạ sau khi gia đình bà Nhiếk ăn. Ảnh: Người nhà cung cấp
TP - Đó là bà Đinh Thị Nhiếk, 64 tuổi cùng 2 cháu ngoại là Đặng Thị Hòa Thế, 10 tuổi và Đinh Thị Thoắt, 4 tuổi, ở thôn Suối Đá, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định. 

Sáng 26/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, 3 bệnh nhân đã tỉnh lại sau 2 ngày được cấp cứu tích cực do bị hôn mê nguy kịch. Trước đó, ngày 25/9, ba bệnh nhân được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh lên trong tình trạng hôn mê.

Qua người nhà bệnh nhân, được biết sáng 24/9, chị Đinh Thị Dứa vào rừng hái về khoảng 10 lạng nấm, về nhà nấu cháo ăn bữa tối, đến khoảng hơn 8 giờ tối, mẹ chị là bà Nhiếk cùng 2 cháu ngoại bị ngộ độc, chóng mặt, nôn mửa.

MỚI - NÓNG