Bạn gái thân nói có, chồng khẳng định không “gạ tình”

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Anh sững người một lúc rồi thề thốt với tôi bảo không bao giờ có chuyện đó. Chắc Liên ngủ mơ tưởng tượng ra như thế chứ anh quen biết và chơi với Liên cả năm trời nay, đâu hề có chuyện gì xảy ra.

Tôi với Liên ở ngay sát nhà nhau nên từ ngày học mẫu giáo trường làng, rồi cả ba năm đi học cấp III, chúng tôi đều như hình với bóng. Nhiều lúc bố mẹ hai nhà cứ đùa rằng nếu một đứa là trai, còn đứa kia là gái thì chắc chắn sẽ làm thông gia.

Học hết cấp III, Liên thi đỗ vào Đại học Ngoại thương còn tôi thi trượt Đại học Kinh tế nên đành đăng ký theo học trung cấp kế toán rồi về làm thu ngân ở một siêu thị trong thành phố.

Đi làm được gần một năm thì tôi lấy chồng, anh là lái xe chở hàng của siêu thị. Hai vợ chồng tôi thuê một căn phòng nhỏ trong một khu chung cư ngay gần siêu thị để tiện đi lại làm việc.

Liên cứ can ngăn mãi chuyện tôi lấy chồng sớm, nó còn động viên tôi cố gắng học để thi đại học, sau này còn có tương lai. Chỉ cái bụng bầu bắt đầu nhu nhú sau lớp áo rộng, tôi cười bảo Liên rằng nó cố học giúp cả phần của tôi, sau này mẹ con tôi có nghèo khó còn nhờ nó đỡ đần.

Ngoài những giờ lên lớp hay đi dạy kèm cho học sinh, Liên có mặt ở nhà tôi suốt. Vì chơi thân với nhau từ nhỏ, lại chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện tình yêu của chúng tôi nên chồng tôi cũng rất quý Liên, coi nó như người thân trong nhà.

Liên đến nhà tôi chẳng nề hà bất cứ việc gì, gặp bữa cơm thì nó xắn tay vào bếp nấu nướng, không thì quét dọn nhà cửa, có hôm nó còn bê cả chậu quần áo to tướng của vợ chồng tôi đi giặt để “đỡ cho con mẹ bầu”.

Tôi tự hào lắm về tình bạn ấy của mình cho đến một ngày cuối tuần, chúng tôi tổ chức nấu nướng “ăn tươi” ở nhà tôi. Ăn uống xong thì cũng đến 2 giờ chiều, tôi phải đi làm ca chiều nên nhờ Liên ở lại dọn dẹp nhà cửa, mâm bát.

Đến siêu thị chưa được bao lâu, tôi nhận được điện thoại của Liên bảo ra ngoài cổng nó có việc cần gặp. Tưởng bạn làm sao, tôi hớt hơ hớt hải đi ra thì gặp Liên gương mặt căng thẳng, nói với tôi, giọng chưa hết bức xúc “lão chồng mày gạ gẫm tao, dọn dẹp xong tao vào phòng mày ngủ, còn lão nằm ngoài phòng khách. Đang mơ mơ màng màng thì thấy bị tay ai đó sờ soạng khắp người, rồi giọng lão dỗ dành tao chiều lão, lão sẽ cung phụng cho tao suốt đời. Bạn bè thân tao nói thật, mày bỏ ngay lão chồng đốn mạt ấy đi”.

Liên nói một mạch rồi quảy quả bỏ về, khiến tôi đứng ngẩn ngơ mà không biết làm thế nào. Tối ấy hết ca làm, tôi về nhà, đem câu chuyện Liên kể khi chiều ra hỏi chồng.

Anh sững người một lúc rồi thề thốt với tôi bảo không bao giờ có chuyện đó. Chắc Liên ngủ mơ tưởng tượng ra như thế chứ anh quen biết và chơi với Liên cả năm trời nay, đâu hề có chuyện gì xảy ra.

Thực ra thì từ ngày còn yêu nhau, đã đôi lần tôi nghe chị em trong siêu thị xì xào về chuyện chồng tôi đầu mày cuối mắt hay buông lời tán tỉnh, cưa cẩm trêu ghẹo cô nọ cô kia. Có khi chính tôi còn bắt gặp anh lả lơi cầm tay mấy cô tiếp thị của các nhãn hàng. Góp ý với anh, anh chỉ cười bảo "đàn ông thấy gái đẹp thì ong bướm tý cho đời thêm hương sắc, còn trái tim thuộc về ai điều đó mới quan trọng".

Tôi phân vân quá, không biết phải làm như thế nào nữa? 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.