Bé trai hiến tạng khi vừa chào đời

Bé trai hiến tạng khi vừa chào đời
Vài giờ sau khi chào đời, Teddy Houlston trở thành người hiến tạng nhỏ tuổi nhất ở Anh. Nếu còn sống, những ngày này bé tròn một tuổi. 

Sinh nhật lần đầu của Teddy - người hiến tạng nhỏ tuổi nhất ở Anh, gia đình bé chia sẻ về cuộc sống ngắn ngủi của con. Năm ngoái, các bác sĩ đã ghép thành công thận và các bộ phận khác của em cho người cần. Theo Dịch vụ y tế quốc gia Anh, thận của cậu bé đã cứu sống một bệnh nhân.

Bé trai hiến tạng khi vừa chào đời ảnh 1

Bé Teddy trong vòng tay mẹ khi mới chào đời. Ảnh: Mirror.

Mang thai ở tuần thứ 12, chị Jess Houlston ở Cardiff (Anh) đã biết một trong hai thai song sinh của mình - bé Teddy, được chẩn đoán mắc bệnh nguy hiểm. Bệnh này gọi là Anencephaly (khuyết não bẩm sinh), tức Teddy sẽ chào đời mà không có một phần não và khả năng bé chỉ sống được vài giờ tới vài ngày. Noah - em trai song sinh với Teddy, không mắc bệnh này và chào đời khỏe mạnh. 

Bé trai hiến tạng khi vừa chào đời ảnh 2

Em trai song sinh của bé Teddy vừa đón sinh nhật một tuổi. Ảnh: Mirror.

"Biết con không thể tiếp tục sống là một cú sốc, trái tim chúng tôi tan nát", mẹ cháu bé chia sẻ. Từ thủa nhỏ, chị Jess đã được nghe mẹ nói về tầm quan trọng của người hiến tạng và bây giờ đến lượt chị nghĩ đến lựa chọn này cho Teddy.

"Điều đó giúp chúng tôi thấy như con vẫn tiếp tục tồn tại và một phần của con đang sống trong cơ thể của người khác", người mẹ nói.

Ngày Teddy chào đời, cả gia đình đều đón chờ và coi đó là thời khắc hạnh phúc nhất. Vài tiếng đồng hồ sau khi lọt lòng, Teddy mãi mãi ra đi. Chị Jess chia sẻ, gia đình nguôi ngoai phần nào nỗi đau bởi biết cuối cùng cậu bé đã giúp được những người khác. Thận của cậu bé được ghép cho một người lớn, giúp cứu sống tính mạng cho người này.

Bé trai hiến tạng khi vừa chào đời ảnh 3

Gia đình anh Mike và Jess Houlston bên hai con của mình. Cả hai bé đều rất yêu gấu Teddy. Ảnh: Mirror.

"Chúng tôi chỉ có hai giờ quý giá với con và đó là khoảng thời gian chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Với gia đình tôi, con thực sự là một người hùng", ông bố trẻ Mike Houlston chia sẻ.

Cặp vợ chồng này hy vọng rằng sau khi chia sẻ câu chuyện của Teddy vào ngày sinh nhật lần đầu của cậu bé, mọi người sẽ can đảm hơn khi nghĩ tới chuyện hiến tạng. Tiến sĩ Paul Murphy, Trưởng đơn vị hiến tạng quốc gia tại Trung tâm Truyền máu và ghép tạng, Dịch vụ Y tế quốc gia Anh, nói: "Gia đình này đã truyền sức mạnh tinh thần cho tất cả chúng ta. Bằng việc kể câu chuyện của Teddy, Mike và Jess kêu gọi mọi người, cả trẻ và già, hãy làm theo họ".

Nhu cầu được hiến tạng là một vấn đề nóng ở Anh và Mỹ. Tại Anh, có khoảng 7.000 người đợi ghép tạng trong khi ở Mỹ có 78.566 người trong danh sách chờ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG