Bi hài quý ông đêm giao thừa phải “vác súng” vào viện vì… nghịch dại

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Năm mới chỉ vừa sang khoảng 30 phút thì Khoa Cấp cứu (Bệnh viện nhân dân 115) đã đón tiếp bệnh nhân đầu tiên. Đó là một người đàn ông bị mắc kẹt “cậu nhỏ” vì lỡ tay nghịch dại trong đêm Giao thừa đang đau đớn vật vã. Các nhân viên y tế nhanh chóng đưa bệnh nhân lên bàn phẫu thuật. Tai nạn đầu năm hy hữu này khiến các y bác sĩ nhớ mãi.

Ca cấp cứu đặc biệt

Cuối năm bên chén trà đặc và cùng nhìn lại một năm đã đi qua, ThS. BS Trương Hoàng Minh, Trưởng khoa ngoại niệu ghép thận (Bệnh viện nhân dân 115) kể lại cho chúng tôi nghe nhiều kỷ niệm trong quãng thời gian hành nghề của mình. Trong đó, một trường hợp bi hài khiến anh vô cùng ấn tượng là nam bệnh nhân ở quận Tân Bình. “Năm ngoái, tôi trực bệnh viện vào đúng đêm giao thừa. Sau 12h đêm thấy không khí yên ắng, tôi và ê kíp trực cắt bánh chưng và dưa hấu để chào mừng năm mới, cùng ăn và trò chuyện vui vẻ. Nhưng không ngờ vừa ngồi chưa được 30 phút thì có bệnh nhân được taxi đưa vào tận cửa phòng cấp cứu”.

Ngay lập tức lấy bộ đồ nghề, bác sĩ Minh đến bên giường bệnh để thăm khám. Khi đến gần, anh mới giật mình nhận ra “cậu bé” của người đàn ông này đang mắc kẹt 2 chiếc nhẫn kim loại bên trong, bị sưng và tím tái. Mặc dù rất đau đớn nhưng nam bệnh nhân cũng bẽn lẽn thú nhận việc mình đã lỡ tay nghịch dại trong đêm giao thừa. “Bệnh nhân này dùng nhẫn để tự thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên tôi gặp sự việc hy hữu như thế trong đêm đầu tiên của năm mới”, bác sĩ Minh cho biết. 

Đứng trước tình thế đó, ngay lập tức, bác sĩ Minh cùng ê kíp tiến hành ca phẫu thuật gấp trong đêm để giải cứu bệnh nhân. Tuy nhiên khi vào phòng mổ, điều khiến anh trăn trở nhất là việc chiếc nhẫn inox quá dày và cứng trong khi đó các dụng cụ trong phòng mổ đều không thể nào dùng để cắt nhẫn được.

Ngay lập tức một ý tưởng lóe lên, bác sĩ Minh đề nghị một điều dưỡng mang vào phòng mổ cây kềm cắt kim loại. Sau khi cẩn thận xé miếng giấy bao ngoài con dao mổ, anh luồn vào nơi tiếp xúc giữa chiếc nhẫn và “cậu bé” của bệnh nhân để tránh ma sát khi cắt. Tiếp đó, anh nhẹ nhàng dùng kềm cắt phăng 2 chiếc nhẫn inox. Cuối cùng, ca mổ đã thành công, bệnh nhân và bác sĩ đều thở phào nhẹ nhõm.

“Kể ra chuyện này, nhiều người cứ nghĩ tôi đang nói đùa cho vui, nhưng quả thực đây là sự thật 100%. Bệnh nhân nam này không phải là trường hợp đầu tiên dùng nhẫn inox để thỏa mãn. Thỉnh thoảng, tôi vẫn phải phẫu thuật những trường hợp như thế này. Nhưng trường hợp này khiến tôi nhớ lâu vì xảy ra đúng đêm giao thừa. Cứ ngỡ lúc đó mọi người đều đã vui vẻ, an bình bên gia đình, ai ngờ vẫn gặp phải tai nạn oái oăn như vậy”. Được biết, bệnh nhân nam này nằm điều trị đến mùng 3 tết thì tình trạng sức khỏe ổn định hoàn toàn nên bác sĩ Minh đã cho xuất viện. “Dùng vật cứng để đeo vào cậu nhỏ là một hành động hết sức nguy hiểm. Nếu bệnh nhân không được phát hiện kịp thời và xử lý sẽ khiến tình trạng sưng tím kéo dài lâu, để lại biến chứng lâu dài, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ Minh cho biết.

Tâm sự khó nói

Phải mất thời gian thời gian thuyết phục rất lâu và nhờ sự động viên nhiệt tình của bác sĩ Minh, nhân vật chính trong câu chuyện bi hài trên mới đồng ý gặp mặt chúng tôi. Hẹn nhau tại một quán café khá yên tĩnh ở quận Tân Bình, anh Trần Hoàng Nam ngại ngần mở đầu câu chuyện: “Chuyện xảy ra cũng đã gần một năm nên tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Nhưng đã nói rồi thì tôi cũng muốn kể hết để mọi người biết và phòng tránh, để không gặp phải tai nạn như tôi. Hôm đó do uống mừng năm mới vài chén, về nhà lại có một mình nên tôi mới nghĩ đến “chuyện ấy” rồi nghịch dại”.

Anh Nam sinh ra trong gia đình gốc Sài Gòn và sớm được cha mẹ một ngôi nhà riêng ở quận Tân Bình để chuẩn bị cho việc kết hôn. Tuy nhiên, việc tìm người yêu đối với anh lại không hề dễ dàng. Anh là một kỹ sư máy tính tại Quận 1, do đặc thù công việc nên môi trường làm việc đều là nam giới. Hằng ngày, anh có nhiệm vụ cài đặt, sửa chữa máy tính cho khách hàng. Nhận xét về công việc của mình, anh cho biết nó khá thoải mái và đồng lương cũng tương đối cao. Tuy nhiên điều khiến anh Nam trăn trở nhất đó là chỗ làm việc của mình thừa nam nhưng thiếu nữ. Anh bảo, nhiều lúc làm việc căng thẳng dẫn đến cáu gắt nhưng nhìn xung quanh chỉ toàn thấy người cùng giới, vì vậy càng thấy lòng nặng nề hơn. Yêu cầu công việc đòi hỏi phải làm từ sáng sớm đến 9-10h tối, về đến nhà mệt mỏi và kiệt sức nên chỉ biết lăn ra ngủ để sáng mai kịp giờ vào làm. Cũng chính vì quỹ thời gian hạn hẹp như vậy nên dù đã 31 tuổi nhưng anh Nam vẫn lẻ bóng đi về.

Các bác sĩ Nam khoa cho biết, các trường hợp nam giới phải nhập viện do “quái chiêu” khi làm “chuyện ấy” một mình không phải là hiếm. Theo đó, các quý ông thường nghe lời bạn bè hoặc học trên phim ảnh đồi trụy tự dùng các dị vật như dây điện, lông ngựa, cọng chổi… để “tự sướng”. Khi “tự lên đỉnh”, họ không thể ngờ trường hợp xấu lại xảy ra. Hồi tháng 7/2014, Bệnh viện An Bình (TP.HCM) cho biết đã phẫu thuật lấy ống bơm silicon dài chừng 20 cm ra khỏi ổ bụng của một nam bệnh nhân 57 tuổi ngụ ở quận 5 (TP.HCM). Lúc người đàn ông này nhập viện chỉ cho biết là đau bụng dữ dội, không thể đi vệ sinh. Lúc đầu, bác sĩ nghi ngờ trong bụng ông có khối u lớn vì sờ vào có vật cộm. Tuy nhiên khi siêu âm thì phát hiện đó là một vật thể lạ. Bằng phẫu thuật, bác sĩ lấy từ ruột già của nạn nhân ra một ống silicon. Lúc này bệnh nhân mới thú nhận cách đó chừng năm ngày, ông đã “tự sướng” một mình với vật này và nó đã vô tình chui tọt vào bụng.

Môi trường làm việc áp lực, căng thẳng lại không có người phụ nữ bên cạnh chia sẻ nên mỗi khi trở về nhà, anh Nam thú nhận rằng bản thân rất hay xem những thước phim “mát mẻ” để giải tỏa tâm lý. Lâu dần, vì quá lạm dụng nên anh đâm ra “nghiện” lúc nào không biết. Tuy nhiên vì sợ gia đình và bạn bè biết chuyện sẽ xa lánh nên anh không dám hé lộ ra điều gì với bất kỳ ai. Chính vì thế mà đêm giao thừa khi xảy ra chuyện, anh đã rất hoang mang, thậm chí còn nghĩ mình sẽ chết bởi trò nghịch dại quá đà của bản thân. “Đêm đó sau khi ăn uống cùng các thành viên trong gia đình mừng năm mới, tôi trở về nhà riêng. Mặc dù đã uống vài ly rượu nhưng vẫn không tài nào ngủ được, tôi liền bật phim lên xem, định bụng là khi nào mệt thì đi ngủ”, anh kể. Một mình trong phòng vắng lại bị những cảnh phim “nóng” kích thích nên anh đã dùng hai chiếc nhẫn inox để tự thỏa mãn mình. Không ngờ chiếc nhẫn đã mắc kẹt, anh xoay sở kiểu nào cũng không thể cho ra khỏi “cậu nhỏ” được. Thì ra lúc mới đầu, “cậu nhỏ” chưa cương cứng nên việc cho hai chiếc nhẫn vào khá dễ dàng. Tuy nhiên do hai chiếc nhẫn thít chặt bị kích thích, “thằng bé” lớn lên nhanh chóng rồi không chịu nhỏ lại khiến chủ nhân vật vã đau đớn.

Quá đau, anh Nam định gọi cho gia đình nhưng hổ thẹn bởi việc làm dại dột của mình nên thôi. Sau một hồi hoảng loạng, anh đã gọi taxi đến nhà và tự mình vào bệnh viện để nhờ các bác sĩ giúp đỡ. “Bác sĩ bảo nếu tôi đến trễ chừng một tiếng nữa là “cậu nhỏ” có thể bị hoại tử, không cứu được. Chỉ vì nghịch dại mà suýt chút nữa, tôi đã phải mang tật cả đời rồi. Những ngày nằm bệnh viện, ba mẹ gọi điện giục đến nhà cùng nhau đi thăm hỏi họ hàng, tôi phải nói dối là đi du lịch cùng bạn bè ở miền Tây. Đúng là một kỷ niệm nhớ đời”.

Bác sĩ Minh đưa ra lời khuyên để tránh rơi vào những tai nạn oái oăm như trường hợp của anh Nam, nam giới nên có lối sống lành mạnh. “Nhiều bệnh nhân gặp tại nạn trong “chuyện ấy” khi tìm đến tôi thú nhận rằng vì uống rượu bia và xem phim nhạy cảm quá nhiều nên không làm chủ được bản thân. 

Cũng bởi vậy, họ mới nghĩ ra những tư thế “quan hệ” độc, lạ hay những chiêu trò tự thỏa mãn không giống ai rồi gây tai nạn. Để phòng tránh những tai nạn này thì tốt nhất, các quý ông nên có lối sống lành mạnh, thường xuyên vận động thể dục thể thao trong môi trường trong lành. Tránh xa những nơi độc hại, ồn ào để không rơi vào trạng thái stress. Hạn chế xem sách, tranh ảnh, phim đồi trụy… Những người độc thân nên tìm nguồn vui bằng cách giao lưu bạn bè, hoạt động vui chơi ngoài trời chứ không nên nhốt mình trong phòng”, bác sĩ cho hay.

Theo Giadinh.net
MỚI - NÓNG