Bi kịch của anh chồng bị vợ coi như 'cái bóng' trong nhà

Thật sự tôi là người rất coi trọng gia đình và thương con nhưng vợ tôi lại là phụ nữ coi thường chồng. Nhiều lúc nghĩ nếu chỉ có mình tôi thì tôi bỏ luôn đi cho rồi, nhưng tôi luôn nhìn con tôi mà cố gắng nhường nhịn.

Hỏi:

Tôi làm ở một cơ quan nghiên cứu với vị trí là Nghiên cứu viên với mức lương cũng đều đặn như mọi người, thỉnh thoảng có đi công tác vài ngày. Còn vợ tôi thì làm ở phòng đối ngoại ở một công ty lớn với mức lương cao gấp 5 lần tôi, ngoài ra cô ấy còn làm thêm nên thu nhập rất khá.

Nhưng cô ấy ngày càng tỏ ra coi thường chồng, khi tôi bày tỏ ý kiến gì cô ấy cũng thường gạt đi không nghe. Thật sự tôi là người rất coi trọng gia đình và thương con, nhiều lúc nghĩ nếu chỉ có mình tôi thì tôi bỏ luôn đi cho rồi, nhưng tôi luôn nhìn con tôi mà cố gắng nhường nhịn. Có hôm cãi nhau cô ấy còn bảo tôi: “Có thách anh cũng không dám ly dị vì bây giờ bỏ tôi ra cũng chả biết sống làm sao vì quen ăn sung mặc sướng rồi”. Tôi đã nói với vợ tôi dù vợ chồng như thế nào cũng đừng bao giờ nói đến chuyện chia tay trước mặt con, nhưng cô ấy rất hay nói câu đó mỗi khi khó chịu với tôi. Tệ hơn nữa, cô ấy dạy con rất buồn cười, đứa nào cô ấy cũng đưa cho một chiếc điện thoại xịn và một cái ipad cho tụi nó ngồi chơi game hay xem phim cả tối. Tôi có giục con cái học thì cô ấy bảo con là đừng có học theo bố không sau này lại nghèo rớt mùng tơi.

Nhiều lúc cô ấy cứ nửa đùa nửa thật như vậy, khi tôi tỏ thái độ khó chịu thì cô ấy lại bảo chỉ đùa vậy thôi, nhưng nếu có nhu cầu làm giàu thì cứ làm. Thật sự tôi làm ngày 8 tiếng ở viện rồi làm gì còn thời gian kiếm tiền bên ngoài nữa. Dạo này cô ấy còn đang ngoại tình với một người khác, anh ta đang làm giám đốc một công ty, nhưng lại có thái độ rất thách thức vì biết tôi không ly dị cô ấy do thương con. Cô ấy coi tôi như cái bóng trong nhà. Tôi rất buồn, ở cơ quan thì bị đồng nghiệp trêu là bị vợ cắm sừng, ở nhà thì các con chỉ nghe lời mẹ không quan tâm đến bố. Tôi nên làm sao?

Bi kịch của anh chồng bị vợ coi như 'cái bóng' trong nhà ảnh 1

Tôi không biết nên làm sao khi vợ tôi luôn coi thường tôi (ảnh minh họa)

Anh thân mến!

Rất lấy làm tiếc khi anh là người đàn ông biết yêu thương gia đình nhưng mọi người lại không có ý định gắn kết mà muốn làm tan rã nó. Lúc này mong anh hãy tỉnh táo suy xét mọi vấn đề để chủ động đưa ra các quyết định cho bản thân.

Nghe anh nói thì tôi thấy có vẻ vợ anh không yêu anh lắm, việc cô ấy gắn kết với anh có lẽ phần lớn vì đã cưới và có con với anh chứ không hẳn vì cô ấy còn yêu anh và muốn ở bên anh thực sự. Nhưng cho dù thế nào thì thái độ coi thường chồng và thách thức của cô ấy cũng là điều khó chấp nhận, nó thể hiện sự thiếu tôn trọng và hạ thấp nhân cách của anh. Và một điều nữa, nếu anh thường chọn cách im lặng hoặc phản ứng yếu ớt sẽ không làm cho cô ấy hiểu được vấn đề này.

Cho dù anh đi làm với mức lương không được cao bằng cô ấy, nhưng anh vẫn là người độc lập về kinh tế và không sống phụ thuộc. Mỗi người sẽ phù hợp với một vị trí công việc nào đó, có người làm hành chính văn phòng, cũng có người phù hợp làm kinh doanh hay lao động chân tay, và công việc nào cũng đều đáng được trân trọng. Nhưng ở đây vợ anh thường đặt vật chất và tiền lên trên cao nên cô ấy không tôn trọng anh là vì thế anh cũng nên thẳng thắn nói chuyện để cô ấy hiểu rằng anh cần được tôn trọng như thế nào.

Tất nhiên là mọi biện pháp anh nên làm khi cô ấy còn muốn gia đình, còn nếu cô ấy muốn tạo cớ để ly hôn với anh thì anh cũng nên cân nhắc vấn đề này thật kỹ để tự mình quyết định cho cuộc hôn nhân này anh nhé!

Theo Theo Trí Thức Trẻ
MỚI - NÓNG