Bị vợ cắm sừng vì non kinh nghiệm tình trường

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Dù lớn tuổi nhưng kinh nghiệm tình trường của anh vẫn còn non nớt quá, ai lại để bao nhiêu năm “công anh bắt tép nuôi cò, cò ăn cò lớn cò dò lên cây” như thế.

Anh ạ, đọc xong bài Thề thốt yêu chồng, lại có bầu với tình nhân của anh, em thấy anh dù lớn tuổi nhưng kinh nghiệm tình trường vẫn còn non nớt quá. Ai lại để bao nhiêu năm “công anh bắt tép nuôi cò, cò ăn cò lớn cò dò lên cây” như thế.

Nói vậy thôi, chuyện đã xảy ra rồi, anh cũng đừng buồn nữa, cũng đừng nuối tiếc, níu kéo làm gì cho mệt mỏi thêm ra.

Người đàn bà một khi đã bồ bịch này nọ là họ có nhiều chiêu để qua mặt chồng lắm. Thề thốt yêu anh, chung thủy với anh suốt đời đã là cái gì đâu, có thể họ còn dám mang cả tính mạng mình ra mà thề thốt để đạt được mục đích, để che dấu sự thật ngoại tình mà họ đang “nhúng chàm” ấy chứ.

Nên thôi anh ạ, nói nhiều chỉ khổ thêm, có khi lại đổ ốm vì suy nghĩ, vì dằn vặt, day dứt, giận mình, giận đời.

Bây giờ tốt nhất anh đối thoại trực tiếp với cô ấy, giải quyết dứt điểm cái bầu kia. Cháu bé dù sao cũng vô tội, đã được tượng hình thì đừng vì chuyện ân oán của người lớn mà tước bỏ cuộc sống làm người của cháu.

Nếu anh thấy còn yêu thương, còn tình cảm với vợ mình, thì nên rộng lòng tha thứ, chấp nhận cả đứa con không phải do mình sinh ra.

Còn nếu không, em nghĩ anh nên thẳng thắn yêu cầu cô ấy ký đơn ly hôn, giải thoát cho cả hai.

Em tin rằng với một người đàn ông thành đạt, có cuộc sống đầy đủ và nhất là biết yêu thương, tôn trọng người phụ nữ của mình thì không quá khó để anh tìm được tình yêu chân chính, không quá khó để anh có được một gia đình hạnh phúc đâu anh ạ.

Vững vàng và dũng cảm đối diện với sự thật để sáng suốt lựa chọn cho mình phương án tốt nhất, anh nhé. Mong anh thành công. Thông cảm với anh nhiều.

MỚI - NÓNG