Cẩn thận vô sinh thứ phát vì rượu bia

Tỷ lệ nam giới vô sinh ngày càng cao, cần đi khám để được sự tư vấn từ bác sĩ (Ảnh minh họa)
Tỷ lệ nam giới vô sinh ngày càng cao, cần đi khám để được sự tư vấn từ bác sĩ (Ảnh minh họa)
Tỷ lệ vô sinh thứ phát thời gian gần đây cũng tăng lên nhanh chóng chủ yếu là do suy giảm chất lượng, số lượng từ việc lạm dụng sử dụng rượu bia.

Sau khi có với nhau một đứa con gái đầu lòng, vợ chồng anh Lâm quyết định “kế hoạch” để tập trung vào làm ăn. Nhưng đến khi con gái 6 tuổi, anh chị “thả cửa” cả mấy năm mà vẫn không có con.

Chuyện sinh đẻ không thuận lợi khiến vợ chồng mâu thuẫn, anh chán chường nên thường xuyên lao vào những cuộc nhậu thâu đêm. Từ người chồng tháo vát trong công việc, chiều chuộng vợ con, anh trở nên khó tính, cáu kỉnh.

Đã có con vẫn “tịt”

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Lâm và chị Mai Hồng Tuyết (TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) là một trong rất nhiều trường hợp đã có con nhưng lại “tịt”, không thể sinh tiếp lần thứ hai. Chúng tôi được nghe về câu chuyện của anh chị khi gặp chị Tuyết cùng chồng tới khám tại Khoa Nam học, Bệnh viện Việt Đức. Anh Lâm và chị Tuyết gặp và yêu nhau khi học cùng ngành kinh tế tại một trường Đại học trên địa bàn Hà Nội. Dự định xây đắp mộng tương lai ở quê nên khi ra trường, anh rủ người yêu (quê chị Tuyết ở Ninh Bình – PV) nộp hồ sơ xin vào một công ty ở TP. Vĩnh Yên.

Sau một năm thì hai người đăng ký kết hôn. Không lâu sau đó, đứa con gái kháu khỉnh ra đời. Hai vợ chồng bàn nhau “kế hoạch” để tập trung phát triển kinh tế. Nhờ sự thông minh, tháo vát nên 5 năm sau, anh Lâm bắt đầu góp cổ phần cho một công ty kinh doanh đồ gia dụng có tiếng. Kinh tế ổn định cũng là lúc anh chị nghĩ tới chuyện sinh con thứ hai cho có chị, có em. Bố mẹ anh lại mang tư tưởng lạc hậu nên rất mong ngóng đứa cháu trai nối dõi. 

Vậy là từ khi đứa con gái lên 6, anh chị bắt đầu “thả cửa”. Nhưng 1 năm, 2 năm rồi 3 năm mà không có “động tĩnh” gì. Lúc bấy giờ, cả hai mới bắt đầu lo lắng. Anh Lâm khuyên vợ đi khám vì vẫn khẳng định mình là một “cỗ máy tốt”. Anh cho rằng trước đây mình đã có con được thì làm sao mà có vấn đề được.

Vậy là một mình chị Tuyết ngược xuôi chạy chữa khắp nơi, từ Tây y đến Đông y. Ở đâu chị cũng được nhận được kết quả thăm khám là không sao và cho thuốc bồi bổ cơ thể. Các bác sĩ cũng khuyên chị nên đưa chồng đi khám cùng để tìm ra nguyên nhân chính xác để có cách điều trị. Nhưng vừa nói ra, chị đã nhận được thái độ bực tức, cáu gắt của chồng.

Anh cho rằng thiên chức sinh nở là của người phụ nữ, vì vậy mọi vấn đề đều do vợ giải quyết. Không tìm được tiếng nói chung, quan hệ vợ chồng cũng trở nên xấu đi. Có lần, hai vợ chồng “bơ” nhau cả tháng, nằm ngủ mỗi người một hướng.

Chán nản vì vợ không sinh được con, suốt ngày mặt mày ủ dột, than thân trách phận lại thêm áp lực từ phía bố mẹ khiến anh Lâm không muốn về nhà. Vậy là anh vùi mình vào thuốc lá, rượu bia với những cuộc nhậu thâu đêm. Cũng bởi ăn nhậu liên miên mà không tập luyện thể dục thể thao, anh “phát tướng” trông thấy, vòng bụng ngày càng to ra. Không chỉ vậy, tính khí của anh cũng trở nên thay đổi. Anh hay tức giận, nổi nóng, cứ say là về nhà xé nát quần áo vợ rồi lao vào như một con hổ đói mồi. Điều đáng nói là “khí thế” như vậy nhưng khả năng của anh lại chỉ kéo dài được vài phút.

Nhìn chồng vừa hùng hục lại lăn ra thẳng cẳng, chị Tuyết chỉ biết một mình lau những giọt nước mắt ê chề. Sau một lần bị chồng cào xé rồi buông lời thóa mạ trong cơn say, chị vô cùng uất ức nên đã quyết định nói rõ sự tình với bố mẹ chồng. Chị cho biết bản thân đã đi khám nhiều nơi không có bệnh tật gì, khả năng sinh nở hoàn toàn bình thường. Trong khi đó, các bác sĩ cho biết tỷ lệ vô sinh nam cũng ngang ngửa với phụ nữ.

Vì đâu nên nỗi?

Biết chuyện, bố mẹ anh Lâm vô cùng lo lắng nên khuyên đã gọi con trai về nói chuyện một cách nghiêm túc. Đến lúc này, anh mới chịu cùng vợ đến bệnh viện thăm khám. Cầm trên tay tờ xét nghiệm tinh dịch đồ với kết quả quả chất lượng tinh trùng yếu khiến tỷ lệ có con rất thấp, anh mới tá hóa. Hóa ra lâu nay, chuyện không sinh được đứa con thứ hai không phải do vợ như anh nghĩ.

Bác sĩ khuyên anh nên có một chế độ dinh dưỡng, luyện tập hợp lý và tránh xa các chất kích thích như thuốc lá, rượu bia, đồng thời cần giảm béo để cải thiện “bản lĩnh đàn ông”. Sau hôm đi xét nghiệm về, anh Lâm đã tỏ rõ thái độ sửa sai và không còn lạnh nhạt, cáu gắt với vợ con. Anh cũng “ngoan ngoãn” đến gặp bác sĩ để thực hiện điều trị theo phác đồ.

Cẩn thận vô sinh thứ phát vì rượu bia ảnh 1

Các bệnh nhân chờ đợi đến lượt khám tại một phòng khám nam khoa (Ảnh minh họa)

Anh quyết tâm từ bỏ thuốc lá cùng thói quen nhậu nhẹt, tích cực tập thể dục thế thao. Ngày gặp chúng tôi tại bệnh viện là ngày vợ chồng anh đi tái khám sau 5 tháng điều trị. Dù chị Tuyết chưa thấy dấu hiệu mang thai nhưng với kết quả cho thấy số lượng và chất lượng tinh trùng tăng lên trông thấy, các bác sĩ cho biết cơ hội có con của họ là rất lớn.

Qua khảo sát tại một số khoa hiếm muộn tại các bệnh viện, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều đôi vợ chồng đến khám và chữa trị. Tỷ lệ nam giới so với nữ giới đi khám không còn chênh lệch như trước và gần như đã cân bằng. Theo các bác sĩ, tỷ lệ vô sinh thứ phát thời gian gần đây cũng tăng lên nhanh chóng.

Tỷ lệ nam giới bị vô sinh thứ phát tăng lên và chủ yếu là do suy giảm chất lượng, số lượng tinh trùng. Trong đó, lạm dụng rượu bia, thuốc lá, ăn uốngkhông điều độ… chính là những “thủ phạm” gây nên tình trạng này. Với trường hợp của anh Lâm, theo bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Lữ (nguyên bác sĩ Bệnh viện Bưu Điện) thì có thể anh bị mắc chứng tinh yếu nhưng không biết. Sau đó việc lạm dụng chất kích thích càng làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng.

Từ đó, việc không thể có con là điều dễ hiểu. Bác sĩ Lữ cho biết thêm: “Hiện nay, tỷ lệ nam giới bị vô sinh nói chung và vô sinh thứ phát nói riêng tăng rất nhanh. Tình trạng này này thường gặp phải ở những người thường xuyên tiếp xúc với thuốc lá, rượu bia, sinh hoạt không lành mạnh... Nhiều người còn lạm dụng rượu bia, nhất là các loại rượu nồng độ mạnh, rượu thuốc nhằm tăng cường sinh lý. Tuy nhiên, rượu bia không thể biến “tí hon” thành “anh hùng” mà càng làm tình trạng này thêm tồi tệ”. 

Theo Theo Gia đình Việt Nam
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.