Andrew Emery, cậu bé 9 tuổi ở Nam Carolina, Mỹ, trong vòng 2 tiếng đồng hồ bán nước chanh cậu đã kiếm được gần 6.000 USD.
Ngày 26/5 vừa qua, Andrew đã cùng bạn bè mở một quầy nước chanh ở Greenwood, Nam Carolina. Cậu bé thu về được khoản tiền lớn chỉ trong thời gian ngắn ngủi.
Theo đó, Andrew muốn giúp đỡ cha mẹ trả tiền cho các hoá đơn y tế của em trai Dylan. Được biết, Dylan không may bị bệnh Krabbe - một căn bệnh về thần kinh hiếm gặp và dễ gây tử vong.
Với mặt hàng là nước chanh và áo phông in chữ #TeamDylan, người anh trai tình cảm đã quyên góp được 5.860 USD.
Ngoài ra, cậu bé còn có 1.300 USD tiền quyên góp tại một buổi hòa nhạc vào một ngày trước đó, và 5.600$ từ trang GoFundMe cho em trai bị bệnh hiện đang điều trị tại bệnh viện Pittsburgh.
Andrew nói với tờ The Index-Journal of Greenwood rằng cậu muốn mua 1 chú gấu bông cho em trai của mình và thanh toán hết các hóa đơn y tế của bệnh viện.
Andrew bên cạnh những người bạn tốt bụng đã hỗ trợ cậu bé bán nước chanh.