Cay đắng trả giá vì sập bẫy “anh hùng cứu mỹ nhân“

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Tôi nghĩ việc vừa mới xảy ra với cô không thể đổ lỗi hết cho kẻ đã rắp tâm dàn dựng sự cố để lừa cô vào tròng được. Bởi xét một cách công bằng nếu cô tỉnh táo phân định rạch ròi giữa tình yêu và sự đền ơn thì sẽ không có chuyện bi kịch đến với cô đâu.

Yêu là phải tìm hiểu cho kỹ người mình yêu, đằng này theo những diễn biến trong câu chuyện "Cả tin tôi trao đời con gái cho ân nhân rởm", cô chỉ vì mang ơn cứu mạng của người thanh niên đó mà đã vội nghe theo lời hứa cưới xin của họ để dâng hiến đời mình trong lúc mọi thông tin về người đó cô không hề nắm được.

Vì vậy lỗi rõ ràng là ở phía cô nữa đấy, tôi chỉ muốn qua đây khuyên cô một vài điều vì tôi nghĩ cô cũng chỉ đáng tuổi em gái út của tôi ở nhà thôi. Trước mắt cô cứ bình tĩnh, đừng quá đau khổ rồi suy nghĩ tiêu cực sẽ có hại cho bản thân và làm ba má, anh chị đau lòng.

Cô cứ coi việc mất mát đó như một tai nạn, rồi thời gian sẽ giúp cho cô khuây khoả, xoá vết thương lòng một cách nhanh chóng thôi cô ạ.

Không ai có thể cứ ôm mối hận, gặm nhấm mãi nỗi buồn mà sống tốt được đâu. Phía trước của cô còn rất dài.

Cái gì đã qua hãy cho qua đi cô nhé, mong cô sớm thoát khỏi nỗi ám ảnh không may này để ổn định tinh thần và cuộc sống.

MỚI - NÓNG