Chết lặng vì bắt quả tang vợ ngoại tình ngay tại nhà

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Nếu tinh ý, anh sẽ đặt ra câu hỏi nghi vấn về tình cảm của vợ mình giành cho người đàn ông kia. Nhưng thôi anh ạ, dù sao thì chuyện không muốn cũng đã xảy ra rồi. Anh đã gần như “bắt tận tay, day tận trán” cô vợ lăng loàn và người tình của cô ta đang ngoại tình ngay tại nhà anh.

Đọc những lời tâm sự của anh trong câu chuyện "Tôi chuẩn men, thành đạt mà vợ vẫn ngoại tình", tôi thấy qua câu chuyện buồn này, vợ anh là một người đàn bà hư hỏng bởi chị ấy đã chủ động mời mọc người đàn ông là hàng xóm ở tầng trên, quan hệ bồ bịch ngay tại nhà anh khi anh vắng nhà.

Tôi nghĩ câu chuyện sẽ không diễn biến xấu đến vậy, nếu như ngay từ đầu anh không mất cảnh giác, khi anh nhận thấy những biểu hiện thái quá của vợ anh như ánh mắt nhìn tiếc nuối, hụt hẫng dành cho ông hàng xóm mỗi khi ông ta chào để ra về, hay việc đột nhiên ngồi tiếp khách cùng chồng khi từ trước tới nay cô ấy không hề hành xử như thế...

Nếu tinh ý, anh sẽ đặt ra câu hỏi nghi vấn về tình cảm của vợ mình giành cho người đàn ông kia. Nhưng thôi anh ạ, dù sao thì chuyện không muốn cũng đã xảy ra rồi. Anh đã gần như “bắt tận tay, day tận trán” cô vợ lăng loàn và người tình của cô ta đang ngoại tình ngay tại nhà anh. Bây giờ mọi việc là do anh quyết định, nếu anh thấy vợ anh còn trẻ, suy nghĩ còn nông nổi nên mới “ngã lòng” vào vòng tay ông hàng xóm thì anh hãy cho cô ấy cơ hội để quay trở lại gia đình.

Còn nếu xét thấy chị ấy không xứng đáng với tình yêu thương của anh thì anh hãy mạnh dạn quyết định chia tay. Vẫn biết hạnh phúc là khó khăn, tìm được một người để yêu thương, chia sẻ, sống với nhau trọn đời không phải dễ dàng, nhưng cũng không nên vì vậy mà cố gò mình, cố níu giữ bằng mọi giá.

Chúc anh sớm vượt qua được chuyện buồn này. 

MỚI - NÓNG