Chết sững phát hiện “bí mật” động trời chồng chôn giấu

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tôi biết chị đang rất thất vọng, rất buồn khi phát hiện ra “bí mật” chồng chị chôn giấu bấy lâu nay. 

Đọc xong những lời tâm sự của chị trong bài viết "Phát hiện chồng có con riêng nhờ … quyển sổ tiết kiệm", tôi biết chị đang rất thất vọng, rất buồn khi phát hiện ra “bí mật” chồng chị chôn giấu bấy lâu nay. Con riêng của anh ấy đã được 2 tuổi, trong khi vợ chồng chị mới cưới nhau chưa đầy 2 năm, như vậy là anh ấy đã có quan hệ với người phụ nữ là mẹ của đứa bé trước cả thời gian quen và yêu chị rồi.

Như thế là anh ấy không mắc tội “ngoại tình” khi đã có vợ con, mà chỉ là giấu diếm quan hệ bồ bịch “ngoài luồng” mà không tâm sự thẳng thắn trước khi chị về làm vợ anh ấy thôi.

Bây giờ chị là vợ hợp pháp của anh ấy, tôi nghĩ chị nên yêu cầu chồng kể ngọn nguồn câu chuyện kia cho chị biết. Biết để lòng mình thanh thản, để nếu có quyết định như thế nào, sau này cũng không phải ân hận, dằn vặt nữa.

Theo tôi có lẽ chồng chị có điều gì đó khó nói, hoặc anh ấy quá yêu thương chị, sợ rằng khi nói ra sự thật, anh ấy sẽ mất chị.

Nhưng dẫu có vì lý do gì đi chăng nữa thì chồng chị cũng đã sai, việc bây giờ cần làm là chị phải hết sức bình tĩnh, tìm dịp thuận lợi để tâm sự với chồng mình.

Nếu chị thấy anh ấy đã thực sự coi câu chuyện đó là quá khứ, không còn quan hệ, đi lại gì với người phụ nữ đó nữa thì chị hãy quên câu chuyện này đi, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, chăm lo cho cậu con trai mới 6 tháng tuổi của anh chị.

Xét cho cùng thì chồng chị là một người đàn ông tốt khi đã cư xử hết sức có trách nhiệm với người phụ nữ và cô bé con kia. Vậy nên chị hãy lấy đó làm “cơ hội” để tha thứ cho chồng mình, chị ạ.

MỚI - NÓNG