Chị hàng xóm công khai tán tỉnh chồng tôi

Chị hàng xóm công khai tán tỉnh chồng tôi
Chị ta mới xa xả rủa tôi ngày thứ tư, đến chiều thứ năm chồng tôi đã sang nhà chị thưởng thức những món ăn do chị ta nấu để mừng vợ chồng chị ta đi xa trở về.

Chị ấy lớn hơn chồng tôi 8 tuổi, có hai con gái xinh xắn. Bề ngoài chị trông cũng bình thường như bao phụ nữ khác, gọn gàng sạch sẽ, đảm đang việc nhà. Chị không biết đi xe máy nên đi đâu đều được chồng đưa đón, nhìn vào ai cũng khen ngợi vợ chồng chị hạnh phúc, quấn quít như sam.

Tôi nhỏ hơn chồng một tuổi, có hai con trai rất xinh và thông minh, thuộc tuýp phụ nữ truyền thống. Từ sau khi nghỉ việc ở một công ty lớn vì phải chăm nom mẹ chồng ốm và quán xuyến công việc kinh doanh của gia đình, tôi chỉ biết lấy việc chăm sóc gia đình và lo cho chồng con làm niềm vui mỗi ngày. Cần nói thêm tôi chăm sóc gia đình rất kỹ, làm việc suốt ngày để khi chồng con về nhà cửa sạch sẽ, mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng tôi chỉ việc quấn quít bên nhau ăn uống, trò chuyện và dạy con học.

Vợ chồng tôi và vợ chồng chị biết nhau tính đến nay được khoảng 2 năm, đôi lần đến nhà nhau ăn uống, chồng tôi chơi cầu lông cùng một đội với vợ chồng chị nên sáng nào cũng cùng ra sân chơi cầu với vài người bạn nữa. Họ vui vẻ đánh cầu lông, ăn sáng, uống cà phê rồi mới tản ra ai về nhà nấy chuẩn bị đi làm. Chị không đi làm mà ở nhà nội trợ.

Cách đây 3 tháng, tôi phát hiện nhiều tin nhắn chị gửi chồng tôi, những tin nhắn than vãn đang buồn, không có người chia sẻ, muốn khóc vì không ai hiểu. Chị hỏi anh có nhớ không khi chị không đi đánh cầu sáng nay. Chị liên tục nhắn tin vào máy của chồng tôi bất kể giờ giấc nào. Không chỉ gửi tin nhắn, chị lại gọi điện thoại lúc anh đang làm việc cho dù sáng đó họ vừa gặp nhau trên sân cầu lông.

Ban đầu, chồng tôi hơi bực bội vì cảm giác bị làm phiền, nhiều lần anh nói bóng gió với tôi về chuyện này nên tôi đã điện thoại nói chuyện thẳng thắn với chị. Chị xin lỗi, hứa sẽ không nhắn tin, gọi điện cho anh nữa. Còn tôi tranh thủ nhắc nhở chồng cảnh giác với những cám dỗ của cảm xúc, sợ một lúc nào đó anh bị cuốn đi.

Chị không giữ lời hứa, lại thổ lộ tình cảm với chồng tôi, liên tục gọi điện thoại, nhắn tin những lúc anh đi làm, gọi điện cho anh kể cả những lúc đang đi chơi xa với chồng. Chị dùng rất nhiều sim rác chỉ để liên lạc với chồng tôi. Về phía chồng tôi, ban đầu là cảm giác bị làm phiền nhưng sau đó không còn. Anh lén lút gọi điện thoại, nhắn tin với chị, thậm chí mua cả sim điện thoại khác hay lưu số điện thoại của chị thành tên nam giới để đánh lừa tôi.

Anh nói chỉ muốn nói chuyện một thời gian ngắn cho chị hiểu mà quay về với gia đình, nhưng hết thời hạn ấy anh vẫn tiếp tục trò chuyện tâm sự. Nếu họ tâm sự chia sẻ những lo toan trong cuộc sống hay trao đổi thông tin thì tôi không quan tâm, nhưng chị lại dựng lên chuyện chồng đi bia ôm, gái gú làm chị buồn. Rồi còn nói chồng có người khác không quan tâm đến chị, trong sinh hoạt tình dục của vợ chồng có vấn đề..., mọi chuyện chị đều mang ra kể lể, tâm sự với chồng tôi.

Cách nay một tháng, chồng chị đi công tác 2 ngày, vì hai nhà gần nhau chị hẹn chồng tôi đến đón đi chơi cầu lông. Chị ngồi sau ôm chồng tôi như đôi tình nhân, còn chồng tôi về không dám thú thật. Cũng may nhờ người quen của tôi hôm đó đi làm sớm nên trông thấy, tôi giận và đe dọa sẽ nói hết sự thật với chồng chị, chồng tôi vì sợ mất uy tín nên đã nói ra điều này. Anh xin tôi bớt giận và hứa không liên lạc với chị ta nữa, hứa trong vòng 3 tháng sẽ không đến nhà chị cho dù chồng chị có mời mọc như thế nào đi nữa.

Một ngày gần đây, tôi thấy số điện thoại lạ trong máy của chồng liền bấm gọi lại, nhận được tín hiệu khoá sim, không ngờ số đó của chị. Sau đó chị nhắn tin cho chồng tôi chửi rủa tôi thậm tệ bởi tôi đã gọi vào máy chị. Tôi giận, cũng nhắn tin mắng chị vì không ngờ chị lại dùng sim rác để tiếp tục liên lạc với chồng tôi. Còn một nỗi xấu hổ nữa cho tôi là chị ta mới xa xả rủa tôi ngày thứ tư, đến chiều thứ năm chồng tôi đã sang nhà chị thưởng thức những món ăn do chính tay chị ta nấu để mừng vợ chồng chị ta đi xa trở về.

Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy nghẹn ngào uất ức vô cùng, giận anh vì những lời hứa chỉ như cơn gió thoảng qua. Có phải anh nể nang chồng chị hay đã nặng tình cảm với chị mà đạp đổ tình cảm của tôi? Từ đây tôi đã hiểu tại sao chị ta ngày càng tỏ vẻ thách thức tôi, có lỗi rành rành ra đó mà còn to mồm chửi rủa tôi.

Tôi đã sai lầm khi tin tưởng chồng mình hết lần này đến lần khác. Hình ảnh người đàn ông một tay khoác vai vợ còn tay kia vòng ra phía sau nắm lấy tay người đàn bà khác cứ đeo bám tôi. Thật sự tôi không biết ứng xử như thế nào với chồng đây? Tôi có nên nói cho chồng chị ta biết chuyện không? Nói ra thì chồng chị ta có tin tôi không vì những lúc như vậy chị ta chỉ toàn dùng sim rác?

Theo Thư

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.