Chỉ vì cái tin nhắn “ỡm ờ” từ trên trời rơi xuống mà tan cửa nát nhà

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Thực ra không ai ủng hộ việc chồng chị ghen tuông vô lối, rồi đánh đập, hành hạ vợ như thế, nhưng có lẽ cũng chỉ vì do quá yêu vợ, sợ mất vợ nên anh ấy mới hành động như thế thôi.

Đọc những lời tâm sự của chị trong câu chuyện "Chồng hành hạ đủ đường vì một tin nhắn nhầmúng là tự nhiên chị bị tai họa từ trên trời rơi xuống khi không dưng nhận được một tin nhắn hẹn hò tình cảm của ai đó gửi nhầm vào điện thoại của mình. Em thực sự chia sẻ với câu chuyện éo le, trớ trêu mà chị đang gặp phải đó.

Nhưng theo em, trong cái rủi có cái may chị ạ, bởi qua tình huống này, chị mới hiểu được bản chất thực sự của chồng chị mà suốt những năm qua, chị không có “cơ hội” để được hiểu tường tận.

Nhưng thôi chị ạ, hiểu để lựa mà sống thôi, chứ anh chị đã cưới nhau 6,7 năm qua, lại có cô con gái chung đáng yêu, xinh xắn. Chị nên kìm lòng mình để tìm cách làm dịu cơn ghen của chồng, níu giữ cuộc sống gia đình cho con còn có bố, chị ạ.

Thực ra không ai ủng hộ việc chồng chị ghen tuông vô lối, rồi đánh đập, hành hạ vợ như thế, nhưng có lẽ cũng chỉ vì do quá yêu vợ, sợ mất vợ nên anh ấy mới hành động như thế thôi.

Em nghĩ cách tốt nhất bây giờ là chị cố gắng chịu đựng, nhịn chồng mình để tìm cơ hội thuận lợi giải thích, thanh minh cho anh ấy hiểu.

 Còn nếu chị đã làm mọi cách mà anh ấy vẫn không tin, vẫn một hai cho rằng vợ phản bội mình, đi ngoại tình mà tiếp tục hành hạ chị, thì có lẽ cũng phải tính đến chuyện đường ai nấy đi thôi. Không ai bắt chị phải gồng mình sống với một người chồng ghen tuông vô lối, không có chút lòng tin nào với vợ mình và hành hạ vợ không tiếc tay như thế cả. Mong chị có đủ sáng suốt để vượt qua sự việc trớ trêu này.

MỚI - NÓNG