Chia tay bạn gái không sống cùng bố mẹ chồng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Mới gặp bố mẹ tôi một lần, bạn gái đã tuyên bố sau này cưới nhau không sống chung nhà với bố mẹ chồng.

Tôi năm nay 28 tuổi, làm kỹ sư xây dựng, còn người yêu tôi năm nay 24 tuổi, đang làm kế toán tại cho một doanh nghiệp tư nhân tại Hà Nội. Nhà tôi ở Hà Nội, còn nhà cô ấy ở tỉnh lẻ, lên Hà Nội học và xin việc làm tại đây.

Xác định quan hệ nghiêm túc và tiến tới hôn nhân, nên yêu nhau được mấy tháng tôi dẫn cô ấy về nhà ra mắt gia đình, cứ tưởng cô ấy sẽ hài lòng và thích thú vì sự chân thành của tôi, nhưng cô ấy lại tỏ ra không vui và không về nhà tôi thêm lần nào nữa.

Theo giải thích của cô ấy thì cô ấy nói sợ cách sống của bố mẹ tôi, quá sạch sẽ, cẩn thận, nhà cửa lúc nào cũng sạch bong, trong khi cô ấy lại đoảng tính, tềnh toàng, làm cái gì cũng đại khái, nên sợ không làm hài lòng mẹ tôi. Cô ấy cũng cho rằng bố mẹ tôi khó tính, hay để ý khiến cô ấy ngại ngần khi tiếp xúc.

Từ hôm về nhà tôi, lúc nào cô ấy cũng nhắc đi nhắc lại chuyện sau này cưới nhau thì sẽ không ở cùng bố mẹ chồng, vì sợ không hợp tính, xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Cô ấy nói, nếu muốn cưới nhau thì tôi phải làm ra nhiều tiền mà mua nhà ở riêng, hoặc đi thuê nhà bên ngoài, chứ nếu phải ở cùng bố mẹ chồng thì cô ấy sẽ chia tay.

Làm ra nhiều tiền để mua nhà thì tôi chưa có khả năng, mà thuê nhà ra ở riêng thì tôi cũng không muốn và chắc chắn bố mẹ tôi cũng không bao giờ chấp nhận điều này, vì nhà tôi chỉ có 4 người, bố mẹ, tôi và đứa em gái đang đi học. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn sống cùng bố mẹ, gia đình tôi rất đầm ấm, yên vui, bố mẹ tôi hơi khó tính nhưng cũng rất quý bạn gái tôi, vậy thì chẳng có lý do gì phải ra ngoài ở riêng sau khi làm đám cưới.

Tôi rất yêu bạn gái tôi và muốn tiến tới hôn nhân, nhưng lại không thể chấp nhận đòi hỏi của cô ấy là không sống cùng bố mẹ chồng, nhưng nếu cô ấy cứ giữ nguyên quan điểm không sống cùng bố mẹ chồng chắc tôi cũng sẽ chia tay chứ không thể vì một người phụ nữ mà bỏ gia đình, bố mẹ của mình được. Quyết định của tôi như vậy là đúng hay sai, thưa độc giả.

Theo Báo Đất Việt
MỚI - NÓNG