Chính tôi đã “mang cáo về làm thịt gà nhà”

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tôi thực sự thông cảm với nỗi lòng của anh khi anh đang phải gánh nhận sự thật quá phũ phàng, đau xót vì chính sự tâm lý và tử tế của mình. Nhưng tôi nghĩ anh nên thẳng thắn nhìn nhận việc vợ anh ngoại tình với người đồng hương ấy có một phần rất lớn lỗi ở anh đấy.

Đọc câu chuyện "Choáng váng vì nửa đêm phát hiện vợ ngoại tìnhcủa anh tôi thấy đúng là vợ anh sướng mà không biết đường hưởng khi có được người chồng thương yêu, chiều chuộng lại tâm lý với vợ hết mực như thế. Vậy mà cô ấy lại qua mặt anh để cặp bồ với cậu kỹ sư trẻ, đồng hương cùng quê nhưng lại là bạn đồng nghiệp của chính chồng mình.

Tôi thực sự thông cảm với nỗi lòng của anh khi anh đang phải gánh nhận sự thật quá phũ phàng, đau xót vì chính sự tâm lý và tử tế của mình. Nhưng tôi nghĩ anh nên thẳng thắn nhìn nhận việc vợ anh ngoại tình với người đồng hương ấy có một phần rất lớn lỗi ở anh đấy.

Anh quá sốt sắng, quá yêu vợ, muốn làm điều tốt cho vợ nhưng anh không tìm hiểu kỹ về người mình mang về nhà để “làm bạn” với vợ mình, để bây giờ lâm vào cảnh chính anh “mang cáo về làm thịt gà nhà”.

Bây giờ thay vì đau khổ, dằn vặt, anh hãy nói chuyện nghiêm túc với vợ mình xem cô ấy định như thế nào về cuộc hôn nhân còn quá mới mẻ của vợ chồng anh. Nếu cô ấy sa ngã chỉ vì một phút không đấu tranh nổi với bản thân khi chồng vắng nhà, thì anh hãy tha thứ cho cô ấy.

Còn nếu như cô ấy xác định người tình mới là một nửa đích thực của cuộc đời cô ấy thì tôi nghĩ anh cũng nên can đảm mà chia tay người vợ thiếu chung thủy đó đi.

Bởi cũng chẳng có gì phải níu kéo một người đàn bà lừa dối người chồng hết mực yêu thương mình để đi ngoại tình với một người đàn ông là bạn của chính chồng mình. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi, mong anh sẽ vượt qua cơn sóng gió này.

MỚI - NÓNG