Choáng vì vợ ngoại tình với ân nhân cứu mạng tôi

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Thấy có tin nhắn tôi bật lên xem thì muốn xỉu khi người nhắn cho vợ tôi chính là anh Hậu, số điện thoại của anh tôi đã thuộc nằm lòng, anh hẹn vợ tôi là sẽ đến đón cô ấy tại nhà nghỉ mà lâu nay họ vẫn gặp nhau ở đó. 

Biết thời tiết không được thuận lợi để tôi lái chiếc xe tải chở gần chục tấn hàng vượt đèo vào lúc đêm tối, mưa giăng mù trời thế này, nhưng vì chủ giục giã, vì ham tiền công cao và cậy cũng đã nhiều lần đi, về trên cung đường này nên tôi quyết định nhận chở hàng.

Vượt đèo an toàn, đang thở phào nhẹ nhõm thì không may một tảng đá to trượt xuống nằm chắn một phần đường do hôm trước ở đây trời mưa lớn, đất lở. Khi nhận ra chướng ngại vật thì tôi đã không kịp trở tay…

Lúc tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện, ngồi cạnh tôi là một người đàn ông trung tuổi. Anh cho tôi biết anh đã phát hiện ra tôi bị tai nạn, mặc dù tôi bị gãy một chân, ngất đi vì va đập nhưng do anh kịp thời đưa tới bệnh viện nên tình hình cũng ổn.

Tôi vô cùng biết ơn người đàn ông có cái tên thật hiền là Hậu và nhờ anh báo với cơ quan chức năng để họ có biện pháp bảo vệ xe hàng trước khi chủ của tôi cử người khác đến nhận.

Anh cười thân thiện, bảo tôi hoàn toàn yên tâm điều trị, bởi anh làm ở ủy ban xã nên đã bố trí người trông coi tài sản cho tôi rồi. Tôi điện cho vợ báo tin. Thời gian tôi nằm viện, mặc dù đã có vợ chăm sóc nhưng anh Hậu vẫn thường xuyên dành những giờ rỗi để đến thăm tôi. Chẳng mấy mà chúng tôi trở nên thân tình, vợ chồng tôi coi anh như một người anh lớn trong gia đình. Còn anh cũng quý mến chúng tôi, anh thành thật tâm sự với vợ chồng tôi là trước kia anh cũng có một gia đình đầm ấm. Nhưng vì ở nơi đèo heo hút gió, lại thiếu thốn mọi bề nên vợ anh vốn là một cô gái phố huyện đã không chịu nổi mà sớm chia tay anh. Nghe chuyện của anh mà vợ tôi cứ lén lau nước mắt vì thương cảm…

Chủ hàng thấy tôi nghỉ quá lâu nên thuê người khác lái. Vợ tôi cương quyết trở về nghề buôn nông sản qua biên giới như trước kia để tôi yên tâm điều trị dứt điểm vết thương. Đường chạy hàng của em thường phải qua nhà anh Hậu, nên thỉnh thoảng tôi lại mua cân chè, tút thuốc ngon nhờ vợ chuyển đến biếu anh.

Lần nào vợ trở về cũng có quà của anh Hậu chuyển cho tôi và cậu con trai của vợ chồng tôi khiến tôi thật cảm động.

Thế rồi tối hôm kia vì vội đến chỗ hẹn đóng hàng mà vợ tôi để quên điện thoại ở nhà. Thấy có tin nhắn tôi bật lên xem thì muốn xỉu khi người nhắn cho vợ tôi chính là anh Hậu, số điện thoại của anh tôi đã thuộc nằm lòng, anh hẹn vợ tôi là sẽ đến đón cô ấy tại nhà nghỉ mà lâu nay họ vẫn gặp nhau ở đó. Anh còn bày tỏ sự nhớ thương mà chỉ có ở những cặp vợ chồng xa nhau mới tình tứ đến vậy. Người đàn ông hiền lành, tử tế đã khiến tôi mang ơn suốt đời nay lại chính là kẻ làm trái tim tôi tan nát vì đang tâm cướp vợ của tôi, cướp mẹ của con tôi một cách tàn nhẫn quá…

MỚI - NÓNG