Chồng "đá" vợ không thương tiếc vì quáng mắt trước khối tài sản đồ sộ của tình cũ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tất nhiên chị không phải nghèo, vì chị cũng có học, có việc làm tử tế ở công ty cho thu nhập tốt, nhưng so với tài sản được hưởng từ gia đình thì tình cũ của chồng chị hơn hẳn chị.

Theo những gì chị kể trong câu chuyện Tình cũ giàu sang vừa li hôn, chồng vội viết đơn chia tay vợ, chồng chị rõ là người "tham phú, phụ bần, tham bát, bỏ mâm". Tất nhiên chị không phải nghèo, vì chị cũng có học, có việc làm tử tế ở công ty cho thu nhập tốt, nhưng so với tài sản được hưởng từ gia đình thì tình cũ của chồng chị hơn hẳn chị.

Vì vậy theo tôi một người đàn ông yêu chỉ vì tiền, vì gia sản mà không vì tình cảm thì trước sau gì họ cũng tìm cách phản bội vợ là người nghèo hơn tình cũ để trở lại với cô ta khi biết cô ấy đã là người tự do. Tôi không phản đối gì khi chị buồn, chị tiếc nuối hay chị tìm mọi cách để níu giữ chồng, chỉ có điều khuyên chị nên hết sức bình tĩnh, cân nhắc, suy nghĩ cho thấu đáo rồi hãy đưa ra cách giải quyết.

Nếu thực sự chồng chị thay lòng đổi dạ chỉ vì quáng mắt trước sự giàu sang của tình cũ mà đòi chia tay chị, thì chị cũng phân tích cho anh ấy thấy rõ là người làm ra của, chứ của không làm ra người, nếu vợ chồng hoà thuận, thương yêu nhau thì sẽ có cách để làm giàu bằng sức lao động, bằng trí tuệ của hai người. Còn trông chờ vào tài sản của người khác dẫu đó là của ai thì cũng không thể lâu bền được.

Anh ấy nghe ra thì đó là điều tốt đẹp, may mắn, hạnh phúc của vợ chồng chị, còn nếu anh ấy vẫn giữ quan điểm hưởng thụ là trên hết thì lúc đó chắc chị biết sẽ làm gì với cuộc hôn nhân của mình.

Chúc chị có đủ nghị lực để đưa ra quyết định đúng cho cuộc đời mình chị nhé.

MỚI - NÓNG