Chồng đi công tác đột xuất và “cuộc tình ngoài luồng” được phát hiện ngay tại bệnh viện

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Ngay khi chồng chị nhận tin cô ấy bị tai nạn gãy tay phải nhập viện, anh ấy đã lập tức báo với chị phải “đi công tác” dài ngày để có thời gian chăm sóc cho cô ta. Còn một “dữ liệu” nữa để tôi khẳng định rằng tình cảm của họ thực sự gắn bó chính là sự bất chấp của chồng chị khi ra mặt nhận cô gái trẻ kia là vợ mình, để đàng hoàng chăm sóc, âu yếm cô ta ở bệnh viện.

Đọc câu chuyện "Phát hiện chồng có vợ lẽ trong hoàn cảnh chẳng ai ngờ" của chị, tôi thấy đúng là các cụ nói chẳng sai chút nào cả “cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra”, có điều với gia đình chị, thì cái sự “lòi ra” này nó đau đớn và phũ phàng quá mức.

Tôi hiểu và đồng cảm với chị, với nỗi đau của người đàn bà hết lòng yêu thương chồng con và luôn tự hào về tổ ấm bấy nay của mình. Có lẽ trong suy nghĩ của chị, từ khi yêu và chung sống với chồng mình, chưa bao giờ chị nghi ngờ về tình yêu của anh ấy giành cho vợ, và sau này là các con. Thế nên khi bất ngờ phát hiện ra sự thật về chồng mình, chị đã sốc và không thể tin nổi vào những điều chính mình đang tận mắt chứng kiến.

Tôi nghĩ chuyện chồng chị cặp bồ với cô gái trẻ xinh đẹp đó, có lẽ là thời gian cũng đã khá lâu rồi và tình cảm rất mặn nồng chứ không phải là câu chuyện “qua đường” hay “bóc bánh trả tiền” đâu chị ạ.

Bởi bằng chứng là ngay khi chồng chị nhận tin cô ấy bị tai nạn gãy tay phải nhập viện, anh ấy đã lập tức báo với chị phải “đi công tác” dài ngày để có thời gian chăm sóc cho cô ta. Còn một “dữ liệu” nữa để tôi khẳng định rằng tình cảm của họ thực sự gắn bó chính là sự bất chấp của chồng chị khi ra mặt nhận cô gái trẻ kia là vợ mình, để đàng hoàng chăm sóc, âu yếm cô ta ở bệnh viện.

Anh ấy giấu chị, nhưng việc anh ấy cận kề bên cô bồ trẻ, xưng hô, đi lại chăm sóc ngay giữa thanh thiên bạch nhật, bệnh viện lại ở cách nhà có mấy cây số như thế, nếu không gặp chị thì cũng có thể gặp rất nhiều người thân quen nữa. Vậy mà anh ấy vẫn bất chấp ở cả tuần trong đó, rồi công khai thể hiện tình cảm, rồi lo lắng chăm bẵm có khi còn hơn cả khi vợ mình ốm ở nhà…

Tôi nghĩ câu chuyện của gia đình chị có lẽ không còn đơn giản như nhiều gia đình khác có chồng đi cặp bồ. Bởi nếu đó chỉ là tình cảm của những phút “say nắng” qua đường, theo kiểu vui chơi giải trí, dăm bảy hôm “tình nhạt phai” thì đường ai nấy đi. Đằng này anh ấy coi cô ta như vợ, chẳng ngần ngại thể hiện tình cảm sâu đậm thì để “can thiệp” vào câu chuyện này, yêu cầu anh ấy chấm dứt tôi e là khó khăn và không thể một sớm một chiều giải quyết ngay được.

Nếu như chị không nói là chị còn rất yêu chồng sau câu chuyện vừa rồi, thì có lẽ mọi thứ sẽ được giải quyết đơn giản và nhanh gọn hơn nhiều. Chị hãy cố gắng bình tĩnh, suy nghĩ thật thấu đáo để tìm ra cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất. Chị có hai đứa con, có cả nền tảng gia đình mà anh chị đã gắn bó cả chục năm qua, chị hãy mềm mỏng nói chuyện với chồng mình, sao cho anh ấy thấy đâu mới thực sự là nơi cần anh.

Mong rằng sóng gió sẽ sớm qua đi trong gia đình chị và hạnh phúc sẽ trở về trọn vẹn. 

MỚI - NÓNG