Chồng 'dọn đường' cho bồ nhí vác bụng bầu vượt mặt đường hoàng bước vào nhà

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO -  Vậy thì việc gì chị phải nhẫn nhịn để làm theo yêu cầu của chồng là ngăn nhà để anh ấy sống với bồ nhí và đứa con chung của cả 2 người đó sắp ra đời?

Chị có công việc ổn định là sạp bán hàng khô ở chợ, em nghĩ tuy còn khó khăn nhưng thu nhập cũng tạm đủ cho cuộc sống của chị và 2 cháu. Vậy thì việc gì chị phải nhẫn nhịn để làm theo yêu cầu của chồng là ngăn nhà để anh ấy sống với bồ nhí và đứa con chung của cả 2 người đó sắp ra đời?

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chồng đùng đùng đòi ngăn đôi nhà vì lý do 'nằm mơ' vợ cũng chẳng thể ngờ, sẽ là bi kịch nếu chị lùi bước, chấp nhận để chồng chị lấn tới một cách vô lí như vậy. Chị thử nghĩ xem chị có yên ổn khi sống cảnh chung chồng? Các con chị có yên ổn khi bố nó có con riêng ngay trong căn nhà mà lẽ ra mọi tình cảm, mọi sự chăm lo phải là dành cho chúng nó?

Rồi còn điều tiếng dị nghị chê cười của hàng xóm liệu hạnh phúc gia đình chị có còn giữ được? Một điều quan trọng nữa là bố, mẹ đôi bên sống thế nào với họ, hàng, với láng giềng khi mà họ có con trai, con gái để xảy ra chuyện chướng tai, gai mắt đó?

Theo em, chị hãy mạnh dạn đưa đơn ra tòa chấm dứt hôn nhân với người đàn ông tệ bạc ham đèo bồng gái gú đó đi. Với nghị lực của chị nhất định chị sẽ làm lụng nuôi nấng, dạy dỗ các con nên người mà không cần bàn tay góp sức của chồng. Mong chị và các cháu luôn khỏe, vượt qua giai đạon khó khăn này một cách an toàn nhất. Chúc chị thành công.

MỚI - NÓNG