Chồng dựng kịch bản để có con cùng tình cũ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Hãy tỉnh táo, hãy bình tĩnh để nhận biết đâu là trả ơn, đâu là lợi dụng lòng tin, lợi dụng sự cảm thông của cô mà hai kẻ ngoại tình kia đang dựng nên một vở kịch, để hợp pháp hóa chuyện “mèo mả gà đồng” của họ.

Đọc xong những lời tâm sự của cô trong chuyện "Chồng tôi muốn “tặng” tình cũ một đứa con để trả ơn!", tôi thấy nếu cô không muốn mất chồng vào tay người phụ nữ một thời là người yêu của chồng thì mau mau từ chối lời cầu xin của anh ấy đi. Cô mà nhẹ dạ, nông nổi quyết định thuận theo ý chồng để anh ấy có con với tình cũ thì bi kịch sẽ đến với cô ngay tức khắc đấy.

Tôi không hiểu cô quan niệm thế nào là tốt tính, là cao thượng khi dành những nhận xét có phần ưu ái cho tình cũ của chồng cô. Song xét cho cùng một người có học như cô ấy mà nuôi ý định “xin” con ở người đàn ông đã có một gia đình yên ấm, dẫu người đó trước kia là người yêu của mình thì cũng là mang tội phá hoại hạnh phúc mái ấm của người ta đấy cô ạ.

Thiếu gì cách để cô ấy đạt được nguyện vọng làm mẹ mà không phải phiền đến chồng của cô? Phải chăng chồng cô và cô ấy đã quan hệ lại với nhau theo kiểu “tình cũ không rủ cũng đến”?

Hãy tỉnh táo, hãy bình tĩnh để nhận biết đâu là trả ơn, đâu là lợi dụng lòng tin, lợi dụng sự cảm thông của cô mà hai kẻ ngoại tình kia đang dựng nên một vở kịch, để hợp pháp hóa chuyện “mèo mả gà đồng” của họ.

Cô và chồng có tình yêu đẹp, hai người đến với nhau hoàn toàn tự nguyện, có sự ủng hộ của bố mẹ đôi bên, có sự công nhận của pháp luật, chẳng việc gì cô phải hạ mình, nhường chồng lại cho tình cũ một cách vô lí như thế.

Cô còn con nhỏ phải nuôi, cháu cần sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ, nếu cô cho chồng có con với tình cũ, liệu chồng cô có làm tròn bổn phận với mẹ con cô hay không? Chưa kể đến chuyện hình ảnh chồng cô như vậy sau này sẽ là tấm gương xấu làm ảnh hưởng đến tương lai của con trai cô. Suy nghĩ cho kĩ và đừng nông nổi kẻo cô sẽ tự tay phá hỏng hạnh phúc của bản thân mình cô nhé. Chúc cô khỏe. 

MỚI - NÓNG