Chồng leo lẻo 'đổ riệt' vì bị cô osin quyến rũ nên mới... ngoại tình

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Những người trốn chồng, trốn vợ đi "mèo mả gà đồng" với kẻ khác, đến khi vợ hay chồng phát hiện lại leo lẻo chối tội, lại thản nhiên đổ trách nhiệm cho đối tác, thì có nhân ái, có rộng lượng, vị tha đến bao nhiêu rồi cuối cùng họ cũng lại ngựa quen đường cũ mà thôi.

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Osin khéo gợi tình khiến chồng không nỡ... 'quay lưng', chị có rộng lòng chấp nhận tha thứ lỗi ngoại tình của chồng với cô làm công cho gia đình của chị hay không là tùy chị. Bởi mọi việc sai trái là do chồng chị gây ra, nếu đủ tình yêu với chồng, nếu còn tin vào những lời biện minh của chồng khi phạm lỗi thì chị cứ hành động theo cảm nhận của bản thân chị. Em nghĩ trong hoàn cảnh này, không ai có quyền can thiệp vào chuyện nội bộ rất riêng tư của vợ chồng chị! 

Còn nếu để nói lên quan điểm của mình, thì em cứ thành thật rằng em ủng hộ để chị chấm dứt hôn nhân với người đàn ông có lối sống buông thả, hưởng thụ bản năng nhưng dám làm mà không dám chịu đó.

Theo em, những người trốn chồng, trốn vợ đi "mèo mả gà đồng" với kẻ khác, đến khi vợ hay chồng phát hiện lại leo lẻo chối tội, lại thản nhiên đổ trách nhiệm cho đối tác, thì có nhân ái, có rộng lượng, vị tha đến bao nhiêu rồi cuối cùng họ cũng lại ngựa quen đường cũ mà thôi. Tốt nhất chị hãy tỉnh táo, một lần dứt khoát, giải thoát cho đời mình còn hơn nhẫn nhịn sống với con người xấu xa, thiếu đạo đức, thiếu thủy chung như chồng chị. Mong chị nghị lực, sáng suốt để sớm ổn định cuộc sống cho chị và con gái còn bé bỏng của chị. Chúc chị thành công. 

MỚI - NÓNG