Chồng tôi cặp bồ còn được mẹ chồng “hậu thuẫn“

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Đằng này bà lại về hùa với con mình, hắt hủi vợ, bênh vực cho những hành động trái đạo lý của anh ta.

Tôi nghĩ chị cũng chẳng nên tiếc làm gì người chồng bất tài, vô dụng lại còn lăng nhăng ấy đâu.

 Anh ấy tự than thân trách phận mình là con trai phố cổ, là con trai một, nhưng lại phải đi làm bằng cái xe cà tàng. Chẳng là trai phố cổ, chẳng là con một, nếu có tài, nếu chăm chỉ, nhiều thanh niên khác cũng tự lập được một cuộc sống đủ đầy, sung túc.

 Đằng này anh ta là con trai một, chẳng giúp được gì cho cha mẹ, vợ con, lại còn vùi đầu vào nhậu nhẹt, say xỉn rồi về quát mắng, coi thường vợ.

Một người chồng với nhân cách tệ hại khi vợ con vừa dọn ra ngoài sống ly thân, đã đưa ngay ảnh ôm ấp, yêu đương một người phụ nữ khác lên mạng xã hội thì cũng không xứng đáng để được tôn trọng, để phải lao tâm khổ tứ, để phải đau đớn, dằn vặt vì anh ta đâu chị ạ.

Vợ chồng sống với nhau vì nghĩa, nếu dùng tiền làm thước đo thì mấy ai được hạnh phúc đâu chị.

Tôi thương chị khi thấy chị lấy phải người chồng như thế, lại phải làm dâu một gia đình có bà mẹ chồng như thế. 

Lẽ ra với cương vị của người làm cha, làm mẹ, bà phải khuyên bảo con mình, phải phân tích thiệt hơn cho anh ta thấy được cái sai, để tu tâm dưỡng tính mà lo cho gia đình, vợ con.

Đằng này bà lại về hùa với con mình, hắt hủi vợ, bênh vực cho những hành động trái đạo lý của anh ta.

Phận gái mười hai bến nước, thôi thì giờ chị đã quyết định ra ngoài thuê nhà ở trọ, ly hôn với chồng và tự nuôi con, tôi cũng chỉ mong chị sẽ đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn của cuộc sống.

MỚI - NÓNG